1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ phải xin lỗi tác giả,thú thực tôi ko đọc nổi tác phẩm này,chắc ko hợp khẩu vị
    Dù sao tôi cũng rất khâm phục bạn Trang,có thể làm được như thế này cũng rất đáng được ngưỡng mộ rồi tuy rằng giữa một tác phẩm văn học đích thực và một sản phẩm mang tính giải trí vẫn còn một khoảng cách ko dễ san lấp
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác tức bỏ xừ. Người ta có ý kiến thì kệ người ta, cũng có phải chê bác TIO nhà bác đâu mà bác phải nói thế. Quan tâm hay ko thì kệ người ta, đọc xong nói lên vài câu cũng bị nói hơi thiếu hài hước. Lần sau khỏi ý kiến gì nữa, tự dưng thêm chuyện bực mình
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
  4. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ rằng mình đang cố phủ định cái gì. Chỉ đơn giản là tôi muốn bạn Trang hãy nhìn nhận một cách khách quan về thái độ của độc giả với tác phẩm của bạn ấy thôi. Vì bạn ấy đã xác định giá trị tác phẩm của bạn ấy một cách rất thẳng thắn rồi mà. Với lại bạn cũng nên phân biệt đâu là sự quan tâm và đâu là sự hiếu kì. Hai cái đó khác nhau đấy bạn ạ.
  5. minakod

    minakod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận các bac trong này nhiều chuyện thật nha. Tác giả đã nói rõ từ đầu là truyện này có tính chất giải trí đơn thuần, vậy mà các bác lại cứ nói qua nói lại là nó không phải tác phẩm nghệ thuật gì gì đó. Cái này chẳng khác gì người ta mời các bác ăn bánh cốm, mà các bác lại cứ chê là sao không giống bánh gai.
    Còn chuyện chị TIO nói là vật vã, em cũng hiểu đó là câu nói đùa. Hơn nữa thật ra cái so sánh đấy cũng đúng lắm. Sẽ không có ai trao giải Oscar cho Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng vẫn có rất nhiều người theo dõi nó một cách say sưa. PLNNA cũng thế thôi, mặc dù nhiều người thấy nó chả có tí giá trị nghệ thuật nào, nhưng cũng có nhiều người thấy đó là một phương tiện giải trí hữu hiệu.
    Nói tóm lại bác nào nhận post thì làm ơn post tiếp dùm em đi. Ngày nào cũng đi qua đi lại sột ruột ghê. Các bác nào chỉ hiếu kỳ thôi thì làm ơn vào đọc vài ba trang, tự gật gù mà nói với mình rằng: "đúng là cái trò giải trí, ta không thèm," rồi đi kiếm topic khác có giá trị hơn cái. Chứ các bác cứ ngày nào cũng vào chê bai thế này chỉ tổ làm những người quan tâm như em phải chờ dài cổ thôi.
    Kính các bác một ly
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm liền chỗ CH mình có người hỏi PLNNA, khổ nỗi là hết sạch sành sanh rồi. Âu cũng mừng.
    Hôm nọ ra hàng làm tóc, 1 chị khách vào đắp mặt nạ với hấp tóc lại buôn chuyện về PLNNA: "Tao thức đến 6h sáng đọc 1 lèo". Mấy chị khách khác cũng nhao nhao: "Tao đọc được hơn 1 nửa rồi". Bà chủ CH lôi phắt PLNNA ra khoe: "Đây, em cũng nghiến hết từ tuần trước rồi". Ôi xồi ôi... chả nhẽ mình lại nhận là người quen qua ... TTVNOL với bạn TIO à? Như thế thì bắt quàng quá... kekeke...
    Nói chung, sách giải trí thế là ổn. Nó phù hợp với các cháu 16-22 tuổi. Đấy là nói về độ tuổi, còn về "vai vế" XH thì phù hợp với các bà các chị các anh suốt ngày cắm mặt vào công việc chả biết in tờ lét là gì. Nghe các vị ấy với các cháu mới nhớn hỉ hả kể rằng biết được nhiều thứ hay ho từ PLNNA, thí dụ như ba cái vụ offline hay dân chơi vespa, thì mình thấy cũng phải thôi.
    Các bác ở đây đều lõi đời về online nói chung và về TTVNOL nói riêng, tất sẽ thấy mấy thứ trong PLNNA là không có gì đáng bàn. Song, nên nghĩ rộng ra về quần chúng khác chúng ta, họ đọc PLNNA -made in 8x VN - cảm thấy hài lòng lắm rồi.
    Nói chung, người nhà TTVNOL cả, anh em nên ủng hộ mới phải. Truyện không có động chạm chính trị chính em, không chọc ngoáy tôn giáo, không ngoa ngoắt tô màu u ám cho đời... thế là ô kê con gà dê quá rồi chứ lị.
    Hi vọng TIO của TTVNOL chúng ta sẽ ra thêm sách! Hi vọng mấy cuốn sách giải trí như PLNNA có thể nuôi TIO no đủ để viết những cuốn thực sự đánh dấu tên tuổi TTTrang trên văn đàn.
    Dzô đi anh em. Người nhà TTVNOL cả mà.
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mấy em học ngoại ngữ như tiếng Ý, ăn mặc thời trang như em Cún Đội Cấn hợp với truyện này lắm
    Hôn qua mua sách thấy PLNNA chất thành đống, cầm quyển xem thử thấy chữ nghĩa không biết in ở đâu lèm nhà , lèm nhèm. Nghĩ bọn nhà in thật quá đáng, chắc thấy bán chạy tranh thủ in lậu kiếm chác. Hớt cả váng của tác giả
    In xấu quá, không mua. Đợi có bản nào thật thì mua vậy
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình, hắt xì hơi mũi dãi toè loe mới hay là Cún Đội Cấn bị réo ra đây.
    Ngoại ngữ thì đúng mình rồi, Cún Đội Cấn chả là cundc là gì, cớ mà tiếng Ý thì lại ứ phải. Chắc là chú này hơi nhầm nhọt gì đó.
    Cơ mà đã tâm sự thì mình cũng giả nhời cho phải phép. Nhở?
    @pthuy: Tớ không thuộc các cháu 18-22, tớ không phải quần chúng ậm oẹ in tờ lét (tớ thuộc loại lõi đời về khoản mấy thứ từa lưa xung quanh forum) ----->> Truyện này không hợp với tớ đâu.
    Nói thẳng thế đấy.
    Nhưng tớ gặp TIO ở 1 điểm: yêu quý 2 tiếng "thị trường" ----> tớ ủng hộ PLNNA vì nó đã tìm được thị trường của nó.
    OK?
    Làm ngụm bia mát ruột rồi ngủ nhé! Đội Cấn đang bị đào bới, đêm đêm ì ùm đất đá đến mệt lỗ nhĩ. chẹp...
    Ơ thế... các bác post tiếp truyện nữa chứ nhỉ?
  9. taoquan3

    taoquan3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bạn minakod, ủng hộ cái nào

  10. Red_Dragonfly

    Red_Dragonfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chắc định câu khách hay sao ý mà chẳng thấy ai post gì cả, cãi vã hoài. Ai cũng vô rồi ngứa tay viết vào cho vui thôi. Dù sao câu chuyện cũng started rồi nên phần lớn là mọi người tò mò muốn biết kết thúc. Câu chuyện như tác giả nhận là kô có tầm cỡ gì cả, nhưng tui thấy là chiến hữu của tác giả thì quá ổn. Hiếm có ai mà có 1 đội ngũ bạn bè ủng hộ quên mình như vậy. Tác giả kô thấy ý kiến gì mà chiến hữu của tác giả đã vội vàng xù lông nhím lên với tất cả những ai có ý định "critic". Tác giả phải cảm ơn mấy người đó thật nhiều đấy, và đây có lẽ là thành công lớn nhất của tác phẩm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này