1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên theo dõi hết 1 truyện trên net. Hoàn toàn đồng ý với bác Hoàng - 1 câu chuyện cố tình k chịu viết hay. Đoạn đầu có cá tính, đoạn sau quá trơn chu như viết cho xong.
    Tiếc !
  2. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ặ HặĂ ! Hỏt rỏằ"i a` ??NhỏĂt nhỏằ?. vỏưy mà cỏằâ tặỏằYng.
  3. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TặỏằYng rơ bĂc ặĂi Thỏ thôi bĂc ỏĂ, kiỏằfu nhặ 'ỏằi nó phỏÊi vỏưy ỏƠy mà. Mai em viỏt tiỏp phỏĐn 2 bĂc 'ỏằc, thêm cỏÊ xÊ hỏằTi 'en 'Âm châm kiỏằfu hành 'ỏằTng vỏằ>i cỏÊ mĂu me theo phong cĂch kinh dỏằ 'ón 'ỏằc
  4. skyd

    skyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kimkim và TIO nhiều, mình rất thích phong cách nhẹ nhàng của PLNNA. Mong sẽ có dịp được đọc thêm các truyện kế tiếp của TIO.
  5. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kết hơi ẩu.
    Mình bật cười khi nhìn thấy chữ HẾT bất ngờ ở cuối. Giống như đang ăn ngon, tưởng là còn món mang ra, bỗng nhiên chủ nhà bảo: đi về đi, cỗ xong rồi!
  6. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đọc xong! Mình đã cố đợi đến khi truyện hết mới post bài vì không muốn làm loãng topic. Đây là một trong số rất ít truyện mình đọc trên mạng. Tuy còn nhiều điều chưa hài lòng nhưng dù sao cũng cảm ơn tác giả và các bạn đã tham gia post bài.
  7. avrilbui

    avrilbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uh, mình rất háo hức theo dõi câu chuyện nhưng kết thúc bất ngờ quá, hơi bị hẫng
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sôi nổi nhỉ
    Sao bảo đoạn đầu nhiều *** chê
    Chứ hoá ra đoạn đầu lại là hay hơn à em chỉ thấy khổ cho bác gì cứ chồm chồm lên đòi nghe rock mà nghe mãi không được tức quay ra chửi lây cả PLNNA
    Đùa tí cho vui, sáng thứ 7 đi làm nhạt quá
  9. jiji

    jiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tác giả
    http://sachcuatrang.com
    Khi viết đến đoạn Thái Vân - nhân vật nữ chính - đi Hội An, tôi đi Hội An thật. Trở về sau vài ngày với cảm xúc tươi mới ngập tràn, tôi bị một phen hoảng hồn vì cái máy tính phát bệnh bất ngờ. Phần cuối truyện tôi gần như phải tranh thủ những lúc hiếm hoi máy tính bật được hoặc phải ngồi lì ngoài hàng internet công cộng giữa những tiếng chửi thề của đám trẻ con chơi Võ Lâm Truyền Kỳ để viết nốt. Vì thế, nó không khỏi vội vàng, gượng gạo. Đến tận hôm nay, chiếc PC của tôi vẫn ở dạng tạm bợ, không biết sẽ hỏng tiếp lúc nào.
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn post đoạn này lên có ý là bênh vực tác giả à?
    Vẫn biết đây chỉ là loại tiểu thuyết giải trí bình thường, nhưng có lẽ tác giả ko nên đưa ra lý do biện hộ cho cách viết đoạn kết cẩu thả như thế kia. Viết văn chứ có phải làm khoán đâu mà buộc phải viết nhanh cho xong bằng được??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này