1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lấy người như anh - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi kimnt, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. French_Kiss

    French_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xưa có anh chàng mới tốt nghiệp trường mỹ thuật, chưa tự tin với khả năng của mình. Anh đến tham vấn thầy, thầy bảo: con đem tranh ra đầu đường treo, yêu cầu người xem dán cảm nghĩ của mình lên đó. Sau một ngày, anh chàng tội nghiệp chỉ nhận được toàn lời chê bôi, khiển trách. Chàng ta thất vọng lắm, tưởng như có thể quẳng cọ, vứt bút mà giải nghệ được rồi. Nhưng thầy anh lại bảo: con để ở dưới bức tranh cọ và màu, rồi đề nghị người xem sửa lại bức tranh sao cho đẹp hơn. Thế rồi một ngày, hai ngày, và ba ngày... người ta chẳng những không sửa gì, không còn lời dè bỉu nào, mà thậm chí dần dần càng nhiều lời khen.
    Các bác chê như vậy sao không tìm cách cho nó hay hơn, biết đâu lại được đứng tên đồng tác giả.
  2. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý tớ rồi. Cái tớ muốn nói ở đây là cái cách tác giả biện hộ cho mình kia. Tại sao lại đưa lý do là do máy tính hỏng, phải ra ngòai hàng nên phải viết đọan kết gượng gạo như vậy? Nghe nó buồn cười lắm. Cứ như thể lỗi là khách quan chứ ko phải chủ quan do mình ấy. Thà cứ bảo là đây là tiểu thuyết giải trí trung bình, hoặc tôi có ít kinh nghiệm nên chỉ viết được thế thôi v.v.v. còn hơn.
    Với lại tớ nghĩ bạn muốn bênh vực thì nên tìm cách bênh vực hay hơn chứ đừng nên nói kiểu: Giỏi thì nhảy vào mà làm đi, cứ ngồi đó mà chê blah blah blah
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 10/06/2006
  3. jiji

    jiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ copy&paste từ website của tác giả để các bác hiểu hoàn cảnh của cô ấy hơn thôi. Không có ý gì khác.
    Được jiji sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 10/06/2006
  4. French_Kiss

    French_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Truyện đã post xong mà sao các bác vẫn nói nhiều làm gì nhỉ? Nếu nói cho sướng miệng thì thôi đi. Tác giả đã hết mình với công việc tới mức mất tiền ngồi hàng net để viết, rồi tự nhận là truyện giải trí tầm phào rồi, các bác còn muốn cái gì?
  5. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn FK này ngang quá cơ nên mình lại phải nói tiếp với bạn. Bạn nói vậy cứ như thể là: thôi truyện người ta đã được xuất bản rồi, mấy người nói nhiều làm cái gì ý nhỉ? Rồi lại còn cố nêu lý do là tác giả phải mất tiền ngồi hàng net ra để mà bênh vực nữa chứ.
    Tớ biết tác giả vẫn tự nhận là truyện giải trí tầm phào rồi cho nên từ lúc có cái topic này, tớ có chê bai câu nào đâu. Chẳng qua khi đọc cái đoạn tác giả biện hộ về việc viết đoạn kết dở như vậy thấy buồn cười thì góp ý thôi.
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/06/2006
  6. jiji

    jiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tác giả không biện hộ. Cô ấy viết cái này trong mục chuyện bên lề nên chắc chỉ muốn chia xẻ thôi. Em thấy cách nói chân thành nên copy cho mọi người hiểu hơn không ngờ lại gây tranh cãi như vậy.
    Các bác xem nguyên văn nhe.
    http://sachcuatrang.com/plnna-refresh1.html
    u?c Thieu_iot s?a vo 01:05 ngy 13/06/2006
  7. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc truyện đã in của Trang nên không biết đoạn kết có nguyên xi như đã post ở trên không. Nếu chỉ đăng trên mạng thì lý do tại mạng ảnh hưởng đến tâm lý người viết cũng có thể thông cảm được, nhưng nếu in sách mà vẫn giữ cái kết hời hợt như vậy thì kể ra cũng hơi tiếc. Chỉ cần nắn nót thêm một chút, theo văn phong và xúc cảm đã có ở nhiều đoạn trong truyện thì dư âm đọng lại trong lòng người đọc sẽ ngân nga hơn.
    Mình đã từng đọc nhiều chuyện tâm lý tình cảm xã hội từ hồi bé, mặc dù tác giả PLNNA có xếp những chuyện này vào dạng "á văn", thì mình vẫn thấy rằng ngay cả những chuyện giải trí này cũng có khả năng để lại dư vị trong lòng bạn đọc.
    Về ý tứ, kết ở đó là hợp lý. Chỉ tiếc là đầu tư cho văn phong và cảm xúc, tưởng tượng và hình dung hơi nghèo nàn và có phần ẩu, làm cho xong, nên có nhiều người cảm thấy hẫng là vậy.
    Hơi tiếc thôi. Dù sao thì viết những dòng này, cũng để mong những tác phẩm sau của Trang sẽ còn thu hút được nhiều độc giả hơn. Nó sẽ là một sản phẩm nặng tay, vì Trang có thể viết hay hơn những gì đã viết. Mỗi một sản phẩm bao giờ cũng phải là một sự lao động nghiêm túc và cẩn trọng trong khả năng có thể của người viết, dù sản phẩm đó có tên là gì, được xếp thứ hạng gì (trong lòng độc giả). Trang có thể viết hay hơn mà, đúng không?
  8. foufou

    foufou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trang còn trẻ mà viết thế là khá lắm rồi.
    Tuy nhiên, tôi thấy PLNNA chưa phải là một tác phẩm Văn học.
    Cách trả lời, xử sự và cách tiếp thu ý kiến của Trang khiêm tốn, dễ thương, nhẹ nhàng hơn sẽ được thông cảm và được ủng hộ nhiều hơn.
    Có lẽ, "khi người ta còn trẻ...." ?
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên góc độ ĐỘC GIẢ: cái kết của PLNNA là một cái kết có hậu nhưng hơi có phần gượng gạo, tạo cảm giác hẫng cho người đọc.
    Đứng trên góc độ một người đồng trang lứa: tôi rất khâm phục TIO về những gì bạn đã làm được.
    Túm lại, đối với PLNNA chỉ là tác phẩm để đọc nhưng chưa phải tác phẩm đáng để nhớ lâu nhưng tôi ghi nhận khả năng và sự cố gắng của bạn mà những người đồng trang lứa không phải ai cũng làm được.
  10. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí hoàn toàn với bạn còn nhiều cái phải làm để có một tác phẩm văn học .Cố gắng ha
    Nói thêm tí , đoạn kết cứ thế nào ý ? tôi đọc mãi mà chả cảm thấy jì .cứ như 2 người khác nhau viết vậy???mạch văn ,tình huống truyện ,dọng văn ...tất tần tật của đoạn kết làm mất hết những ấn tượng ban đầu.Hay là tôi hoả hầu thấp nên không hiểu nổi nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này