1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lòng một người và đang lập kế hoạch tấn công... please, help!!! ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phailonganh, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phailonganh

    phailonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phải lòng một người và đang lập kế hoạch tấn công... please, help!!! ...

    Em xin thưa cùng các các anh chị, cả gà lẫn cáo trên box này một vài lời để mọi người biết rằng cái topic này của em không phải là một trò đùa,em mạo muội lập ra nó vì em thực sự cần đến sự giúp đỡ của mọi người . Chuyện là thế này...

    Em đang phải lòng một người, người ấy là con trai của một người bạn cũ của mẹ em. Anh ấy là một người có vẻ bề ngoài dễ nhìn, hiền lành, yêu thích các công việc xã hội,có công việc ổn định, có nhiều điểm tương đồng với em, cùng tôn giáo với em, đặc biệt là bố mẹ em cũng tỏ ra rất thích anh ấy...Chúng em tình cờ gặp nhau một lần (sau này mới biết do người lớn sắp xếp), có nói chuyện với nhau cũng không nhiều nhưng vừa đủ để em tin những gì người lớn nói về anh ấy.Trước đó em cũng biết được khá nhiều điều về anh ấy qua "quảng cáo" của người lớn hai nhà.Lần gặp gỡ đó em thấy mình cũng chưa có cảm xúc gì nhiều với anh ấy.nhưng sau này khi ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần, em thấy hình như mình đã phải lòng anh ấy mất rồi, nhất là càng ngày càng khám phá ra anh ấy có đủ những tiêu chuẩn để đặt nền móng cho một mối quan hệ tốt đẹp sau này.À,phải nói thêm một chút về em để mọi người dễ dàng hiểu rõ câu chuyện hơn.Em 27 tuổi, có nhan sắc vào loại trung bình, công việc ổn định, tính tình cũng tạm ổn(không có nhiều điểm nổi bật xuất sắc cũng như không có quá nhiều khiếm khuyết để người ta bàn tán).Tóm lại,em thuộc loại cái gì cũng trung bình, kể cả tiêu chuẩn về nữa kia của mình cũng chỉ ở mức đó thôi.Em cũng từng thích một vài người trước đây, cũng từng tốn khá nhiều nước mắt cho cái thói mơ mộng của tuổi hai mươi.Đã từng yêu thực sự một người và đã từng...đau lòng vì không thể giữ được người mình yêu.Vì đã từng thất bại nên em không muốn trái tim mình có thêm một vết thuơng như trước nữa.Bởi vậy lần này em phải vô cùng thận trọng khi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.
    Về danh nghĩa, em được giới khoa học trên TTVNOL này xếp vào họ hàng nhà cáo, thế nhưng em lại chẵng thừa hưởng một chút đặc tính di truyền nào của loài vật khôn ngoan này, bởi thế, khi bị té vào cái hố tự đào lấy này, em không biết đường nào xoay xở cho hợp lý cả. Hiện tại người ta đang ở xa, em thì chỉ có cái thuận lợi duy nhất là được gia đình người ta thương mến. Cái khó nhất là em phải là người bắt đầu vì hình như người ta chẵng có ấn tượng gì với em cho lắm sau lần gặp gỡ đó. (hôm đó em còn nấu cơm hơi bị chưa chín nữa,hic)Nhưng em phải bắt đầu như thế nào đây mà không bị mang tiếng là con gái đi cưa? Mọi người có thể giúp đỡ em được không? Sau này dù có thành công hay thất bại em cũng sẽ nhớ ơn mọi người lắm lắm!
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nhất cự ly, nhì cường độ. CHị này hình như hơi thiếu cả 2 thì phải. Muốn tiến hành thì ngay bây giờ phải có YM của anh ta để chat, có số mobile để nhắn tin; tích cực sang nhà chồng tương lai thăm hỏi 2 cụ nữa, tranh thủ luôn tình cảm của anh/em/chị ruột/họ của anh chàng này. Đấy mới là phác thảo thôi, chi tiết mời các cao thủ bàn tiếp
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cứ suy từ bản thân mình rồi bày cho cô này cái nhỉ
    Đầu tiên là cô nên thường xuyên có mặt cạnh anh ta, dịu dàng duyên dáng, cử chỉ thân thiện. Lâu lâu thì nấu cho anh chàng kia ăn cái gì đó, nhớ là đừng khét quá. Tóm lại gái tán trai dễ mà, cứ gần gần chăm sóc tí là các chàng cảm động từ từ rồi chết ngay, chú nào ngoan cố cũng cứ chết ngay đơ. Tớ bị nhiều cô tán kiểu ấy lắm, sắp chết rồi thì tớ gượng dậy, trốn biệt vài tháng, và thế là kiếp nạn qua khỏi
    Lâu nay chả thấy ma nào đến thả câu để mình đớp phát nhờ
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi gái tán trai ko khó đâu (nếu biết cách và dĩ nhiên là ng con trai hiện tại ko có ai). Hãy quan tâm đến anh ấy nhưng phải thật tế nhị, thật tự nhiên, đừng để anh ấy phát hiện là mình đang phát cuồng vì thích... Thỉnh thoản có thể nói chuyện cùng anh ấy như những người bạn, cố gắng phát hiện ra điểm chung, sở thích của 2 người và hãy cùng anh ta tranh luận về vấn đề đó.
    Mặc dù thích anh ấy nhưng cũng đừng hạ thấp mình quá, phải luôn có chính kiến riêng. Hãy tạo ra những bất ngờ (con trai, cụ thể là mình rất mê sự bất ngờ), phải biết lúc nào cần dịu dàng, nồng nhiệt lúc nào cần kiêu như sóng biển lúc dạt dào mạnh mẽ, đập vào bờ không ngớt lúc lại rút ra tận tít xa.
    Vậy nhé, nói chung đó là nguyên tắc, còn cụ thể là phải tùy bạn thôi. Chỉ biết chúc bạn may mắn.
    Chú ý: Cấm tán kiểu thô nhé ví dụ như hôm SN mình một em đã tặng mình đĩa Tuấn Hưng với lời nhắn "Anh hãy về tập hát sao cho giống rồi hát cho em nghe nhé"-mà mình và cô bé này chỉ mới quen nhau, cô ta lại chẳng hiểu là mình hát rất kém lại không thích làm giống ai cả--->mất hết hứng thú.
  5. phailonganh

    phailonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phù...Hôm qua em đã gọi điện cho người ấy( lần đầu tiên gọi đấy nhé), với lý do là cần người ấy giúp thêm một tay cho công việc mà em định làm vào hè này nếu người ấy trở về nhà sớm trong mùa hè, một công việc mang tính chất phục vụ cộng đồng- lĩnh vực mà người ta quan tâm.Tiếc là phải đến tháng 10 công trình nơi người ấy làm việc mới hoàn thành, mà sau đó không biết có trở về nhà được không nữa!!!Người ta có đề nghị sẽ tìm cho em một vài người khác thay thế.Nói chung em chưa để sai sót gì đáng tiếc xãy ra nhưng hình như em cũng chưa gây được ấn tượng lắm đối với người ta! Giờ thì em cũng khó có lý do để gọi hay nhắn tin tiếp theo rồi, em phải bịa ra lý do gì cho những tin nhắn sau này đây? hay ngồi đợi người ta nhắn tin lại?Mà nếu người ta không gọi hay nt trở lại thì em nên đợi bao lâu để bịa ra một lý do thứ hai để liên lạc với người ta mà không làm người ta nghi ngờ mình có"tà ý"?
    Mà cho em hỏi, KS xây dựng thường thích gì vậy?( coi bộ em phải qua CLB KS học hỏi quá!!!)Em chẵng biết chút gì về cái lĩnh vực nì cả nên có ai chỉ giáo tiếp thì em biết ơn lắm đấy.Em chẵng rành về bóng đá, âm nhạc thì em biết chút chút nhưng sợ cái gu ballad của em nó không hợp để bình luận về âm nhạc với các anh 30 tuổi nì.Có mổi đề tài về CTXH mà nói mãi với nhau chắc chàng sẽ chán em mất.
  6. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên em muốn nói với chị là chị nên xem lại tình cảm của mình.Chị và anh ấy mới gặp nhau có 1 lần,chưa có cảm xúc gì đặc biệt,nhưng chị cảm anh ấy qua sự" ngẫm đi ngẫm lại" liệu có mang tính chủ quan quá không?Cũng là con gái nên em hiểu đôi khi những việc hết sức bình thường nhưng đi qua "bộ xử lý phong phú" của con gái thì mọi việc lại trở nên màu hồng!Có thể chị cho rằng em nói thừa nhưng em chỉ muốn chị lưu tâm một chút đến tình cảm của mình để sau này tránh thất vọng,không lại "hóa ra anh ấy cũng chỉ..." .Nếu chị thấy mình đến với anh ấy bằng rung cảm yêu thương thật sự chứ không phải bàng cách xét "thiên thời địa lợi nhân hòa" thì hãy bắt đầu chiến dịch chinh phục của mình.Em cũng có một ông anh họ làm kĩ sư xây dựng,hay phải đi xa nhà và tuổi tác cũng giống anh bạn chị.Anh ấy tâm sự với em về hình mẫu bạn gái mà anh ấy mong muốn là ngoan ngoãn,dịu dàng và biết nấu ăn (ngon),em thấy không riêng anh ấy mà các bạn đồng nghiệp của anh ấy cũng thích mẫu phụ nữ như vậy.Bây giờ chị phải tăng cường liên lạc với anh ấy mới đầu chỉ như 2 người bạn,không cần tìm lý do gì to tát cả.Có thể đơn giản là một tin nhắn "Chào anh,chúc anh một ngày vui vẻ!" Hoạc "Công việc của anh hôm nay tốt chứ?" ...v.v....Từ những quan tâm nhỏ nhỏ chị sẽ đi vào cuộc sống của anh ấy.Ở tuổi này anh ấy anh ấy cần một người phụ nữ biết quan tâm chia sẻ hơn là một người bạn gái để tranh luận về bóng đá hay bàn luận về âm nhạc nên chị không phải ngại.Em chưa bao giờ làm thợ cưa nhưng vẫn chia sẻ với chị một chút kinh nghiệm tự học hỏi của mình.Chúc chị may mắn!
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Kỹ sư xây dựng thích cốt thép, bêtông và xi măng. Ngoài ra kỹ sư XD thích uống rượu vì không rượu chè sẽ dễ dính đến vào gái gú. Bà chị hỏi câu này hơi chuối nên em trả lời cũng hơi chuối. Thích cái gì là do tính của mỗi người
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nick của chị là biết chị đã bị tình yêu sét đánh đánh trúng rồi. Sét này tuy đánh hơi chậm < sau ngẫm ngẫm lại mới thấy > nhưng về mức độ thì nhất định là không thua kém bất cứ loại tình yêu nào cả. Vì thế em rất ủng hộ chị trong việc triển khai kế hoạch cưa anh kỹ sư của chị. Nhưng chị chả nói là anh ấy năm nay lên mấy tuổi nên cũng hơi khó cho mọi người trong box giúp đỡ.
    bản thân e thì e thấy là, mấy ông cầu đường hay đi công tác, nên mấy chuyện lăng nhăng là khó tránh khỏi lắm ạ. Nếu chấp nhận đc thì hãy tính tiếp. Với cả, mấy ông hiền hiền ít nói thì chưa chắc là đã ít nói đâu. Chị cứ vừa cưa vừa tìm hiểu thêm xem thế nào nhé.
    Việc chị gọi đt cho anh kia mà anh í chưa có biểu hiện j thì cũng chưa có j đặc biệt đâu. Tất nhiên là sẽ không thuận lợi như việc anh í có chút cảm tình với chị trước, nhưng dù sao thì cũng cứ tiến lên chị ạ. Sao chị không tìm hiểu xem ổng thích j, tất nhiên là qua người nhớn í chị ạ, rồi cứ đánh vào điểm yếu trong tâm tưởng, thể hiện mình là một cô gái chín chắn, đàng hoàng và chân thành thì thể nào mà chàng chả gục. Cứ thỉnh thoảng nt hỏi thăm anh í nhá, có thể tỏ ra mình CÓ CẢM TÌNH CHÚT XÍU, nhưng nhất thiết đừng tỏ ra là mình đang rất rất thích nhé, kẻo bọn con trai hay tự kiêu lắm, lại tưởng mình là ai !!! Trong quá trình đó, thử timhiểu xem đã thích ai chưa, hay là đang trong quá trình cưa một em nào đó, để mà biết đường định liệu chị ạ.
    <hơ hơ, nghe có vẻ chung chung quá nhỉ, em thì em cũng không rành lắm đâu nhưng mà mấy lời trên là thực lòng nhá, có j e cũng ủng hộ chị nhiệt liệt>
    cố lên nhá
  10. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói những cảm giác của mình với bố mẹ bạn ấy, các cụ đã cố tình sắp đặt thì cho các cụ tính tiếp luôn đi, vừa nhẹ nợ mà các cụ 2 bên liên kết hợp tác thì yên tâm đi, cứ ngồi đấy mà ăn sẵn thôi.
    Ngoài lề tí này: Tớ cũng từng biết 1 người con trai toàn bị bố mẹ dẫn đi cho gặp mặt tình cờ rồi. Đồng chí ấy sợ các cô kia quan tâm đến độ nhăn nhó, suốt ngày kêu bận. Có vẻ cái kiểu giới thiệu qua bố mẹ con trai thường không thích lắm. Con trai nó có ý gì rồi mà mình quan tâm quá thì nó còn chạy mất nói gì là ko có ý gì cả. Trong lúc rảnh rỗi này bạn tranh thủ thích các anh khác đi không sau này lại tiếc đấy, he he...
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này