1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lòng một người và đang lập kế hoạch tấn công... please, help!!! ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phailonganh, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em.
    Em ko fát tín hiệu, bố tây biết được. Rồi trong lúc nhàn cư vi bất thiện có một con bé dở hơi ăn cám hấp nào đó nó fát tín hiệu trước thì em về nhì à ???. Fải fán tín hiệu em ạ, tất nhiên là em đừng tỏ ra định ăn tươi nuốt sống cu cậu là được. Lý do nhắn tin là một chuyện, em fải chuyện tín hiệu vào trong đó, vd có thể thêm một số câu như: Hôm nay anh có mệt ko, em nhờ anh tí việc a...abc hoặc hôm nay anh có bận ko, anh muốn trao đổi với anh một chuyện a....abc
    Nhưng mà anh nhắc, fải fát tín hiệu, ko thì ... dog đớp mất lại tiếc

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 25/04/2006
  2. phailonganh

    phailonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em, thực ra em cũng không còn nhỏ bé đến mức phải bị phụ huynh sai khiến trong chuyện tình cảm. Chuyện là hồi trước bố của anh ấy và mẹ của em là bạn cũ, chú của anh ấy lại là học trò cũ của mẹ.Họ mất liên lạc một thời gian rất lâu và mới gặp lại nhau trong vòng vài năm nay.Chú của anh ấy hay đến nhà em chơi và hay kể về anh ấy,có ý "mai mối",phụ huynh hai bên cũng đều thích chuyện này...Em thì lúc đó chẵng bận tâm lắm vì em nghĩ mấy chuyện tình yêu qua mai mối đó nó không lãng mạn chút nào cả. Rồi trước lễ Noel, anh ấy đến nhà chơi cùng với chú của anh ấy ,(hình như anh ấy cũng chẵng biết cái vụ mai mối đó đâu!), trò chuyện với nhau thấy cũng hợp, nhất là cùng chung mối quan tâm về phục vụ cộng đồng... Em đã fall in love không nhiều nhưng cũng đủ biết là trong cái vụ này tình yêu sét đánh thì cũng không phải, tình yêu kiểu tính toán thì càng không.Em chỉ muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với một người con trai đã để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên, (dĩ nhiên là còn có một chút rung rinh trong tim kèm theo). Nếu sau này tình yêu có thể phát triển từ nền móng tốt đẹp ấy thì em được hạnh phúc lâu dài, nếu không, em có thể được một người bạn cùng chí hướng, còn nếu kết cục tệ hơn nữa, thì em cũng được một vài kinh nghiệm sống...
    Hôm qua anh ấy đã nhắn tin lại cho em rồi, nhanh hơn em nghĩ ...Vậy là bây giờ em khỏi phải đau đầu vì tìm lý do để liên lạc lại với anh ấy nữa rồi.Mọi người nên chúc mừng em đi nhé.

Chia sẻ trang này