1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mang theo những gì khi qua DE zậy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebeDE, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hix các bác ơi thời gian thấm thoát trôi nhanh quá còn 6 ngày nữa là phải rời xa HP rồi hix tâm trạng chẳng biết sao nữa 1 chút vui xen lẫn buồn. Nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui, những ngày cuối cùng ở lại quê hương, chẳng biết khi nào mới trở về có khi là 3 năm 5 năm hoặc lâu hơn nữa. Lần đầu tiên bước chân đến 1 phương trời mới mà ở đó không bạn bè, anh em hix hix. Tâm trạng bi giờ chẳng biết sao nữa, không biết cuộc sống bên đó có tốt không, mình có thích nghi được không...........huhuh buồn quá các bác ơi
  2. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hãy sử dụng tốt thời gian còn lại, không sang đến nơi thì lại tiếc đấy. Còn bạn bè người thân nào chưa hỏi thăm thì alo đi, còn tâm tình nào thì cũng giải quyết đi, tổng kiểm tra lai một lượt xem còn thiếu gì không.
    Còn mấy ngày nữa thui, sẽ là đất nước mới, cuộc sống mới, niềm vui mới mà lo âu phiền muộn cũng mới :) Mất mội thời gian để làm quen và thích nghi với hoàn cảnh sống thôi, rồi đâu lại vào đó mà.
    Mà có phải cất bước ra đi không có ngày trở về đâu, nhanh thì 1 năm không thì 2 năm lại về phép thì cũng có vấn đề gì.
    PS: Lần đâu tiên rời xa quê hương thi khi ra sân bay sau khi đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu thì đừng quay mặt lại làm gì....lúc đó cảm xúc dâng trào lắm :) Người đi thì không muốn đi, người ở lại cũng càng chẳng muốn :) Lên máy bay order vai coc whisky là tỉnh đậy cũng sang đến nơi roài
  3. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác ui lần đầu tiên mà chẳng biết có chịu được cuộc sống ở đấy không. Hoàn cảnh của em cũng khổ tâm lắm, giấy tờ không hợp pháp mà, lên giấu hết không cho mọi người bạn bè biết trừ những người trong gia đình mình biết thôi. Ra đi lần đầu tiên mà không có 1 bữa liên hoan cùng bạn bè, chẳng ai biết cả, ra đi âm thầm hix, cũng tủi lắm chứ bác . Những ngày cuối cùng ở VN không biết phải làm gì. Bạn bè cũng chẳng đứa nào biết, hàng xóm không ai hay không một lời động viên từ bạn bè, làng xóm huhuh
  4. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế đi chỉ cần mang khẩu súng thôi !
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thế mà mang lên đây kể hả em?
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 13/12/2007
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Mọi người spam ghê quá, topic đã được dọn dẹp rồi mà vẫn nhiều "rác". Tuần sau khi ichliebeDE sang đến đây sẽ khoá topic. Hy vọng mọi người sử dụng trong mấy ngày này cho hữu ích, spam nhiều quá sẽ xoá...
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    posted by sivitn:
    -------------------------------
    Mọi người thử góp ý xem khi chuẩn bị sang Đức du học, với 30kg, sinh viên mình nên mang theo những gì. Theo kinh nghiệm của mình thì một số thứ quan trọng nhất là :
    Thứ 1. Nhiều tiền, ở vn có gì thì ở đức cũng có cái đó, thậm chí nhiều hơn, nên có tiền thì ko lo gì cả
    Thứ 2 : Quần áo, có lẽ không nên mua quá nhiều quần áo để mang di, vì ở bên này quần áo nhiều lắm, chỉ cần mang ít nhưng thật chất lượng, thật tốt, thật model là được. Quần áo ấm mặc ở trong thì mang đầy đủ, còn bộ cánh mặc ngoài có thể sang Đức mua cho hợp mốt.
    Thứ3 : Sách vở,cái này thì nên mang.Ở Đức này cũng nhiều sách để mình học tiếng lắm. Hôm trước mình vừa mua 1 quyển Đuc Anh, Anh Đức hay lắm, sách có cả 2 thứ tiếng nhưng tiếng Đức vẫn nhiều hơn
    Thứ 4: Không nên mang điện thoại xịn đi,sang đây kiếm dễ lắm. Ký vertrag là có điện thoại.
    Thứ 5: ....bà con giúp ý giùm
  8. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi mang nhiều euro là bao nhiêu ạ. Tớ sang lần đầu và mang 1100e có ít không?
  9. nessio

    nessio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tiem mặt thì ko cần nhiều,miễn là trong konto dầy la duoc :D
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Sang Đức không nên mang nhiều quần áo, nếu bạn chú trọng đến thời trang thì quần áo ở nhà vác sang mặc chả giống ai cả! Tớ đã cho nguyên tủ quần áo của mình cho hội chữ thập đỏ! Sang mua thì đừng có chui vào Esprit, Wormland, Mac o polo....là được, còn các cửa hàng khác như Kult, Newyorker, H&M, C&A đều được, mẫu thời trang mà giá cũng rất ok. Nếu vào đợt giảm giá của nó thì mua với giá gần như cho không. Tớ đã mua một cái áo dày sụ hạ từ 99,9 xuống còn có 9,99, Mà đồ xịn nhé, mua ở Kult mà!
    Tóm lại nếu bạn ko quá bé (size châu Âu to đấy!) thì đừng mua quần áo ở nhà làm gì! Mấy cái Balô, xoong chảo thì được...vì mấy cái đó bên này đắt. Laptop, dtdd, máy nghe nhạc....thì sang bên này mua rẻ hơn nhiều! Sách vở tiếng Việt cũng khỏi mang, sang vứt hết đấy! Học luôn bằng sách tiếng Đức!

Chia sẻ trang này