1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái mạnh bây giờ... mạnh hay yếu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    em là cái cọc mỏng manh mà vợ e vẫn dùng để làm điểm tựa. thế thôi!
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Bài trong blog kia:
    1. So sánh giữa một cuộc sống thực và một cuộc sống trong truyện Kim Dung
    2. Với "Phái mạnh ngày trước" thì toàn lôi cái tốt ra, còn "Phái mạnh bây giờ" toàn lôi điều xấu xa ra để so sánh.
    3. Tùy từng thời đại
    ....
    tác giả là một người có cái nhìn thật bi quan và .....ngắn.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 22/10/2007
    [/QUOTE]
    Cái này em cop từ thehe8x , ko phải là cái nhìn của một mình em.
    Nhưng mọi người không thấy là phái mạnh bây h khác phái mạnh ngày xưa lắm a`. khác rất nhiều , nhất là trong tình yêu
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này vừa chia tay thì phải, thảo nào thế. Những người mới chia tay bao giờ cũng đau như bạn, nên bọn mình hiểu. Hôm nào rảnh đi cafe thì hơn, nói chuyện cho nó đỡ chứ đừng tự làm đau mình thế này với lại spiritual masturbation như thế này nữa, khổ lắm.
  4. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, sao bạn biết hay thế
    Mình là người nói chia tay vì mình nhận ra 1 diều là: phái mạnh bây h đáng buồn quá: ích kỷ , nhỏ nhen, gia trưởng , độc ác, độc tài và bây h có lẽ là có mốt độc thân nữa
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay tốt nhất nên giữ lại những kỉ niệm đẹp và cho những đau thương ngủ quên thì hơn. Mình vẫn biết là việc này khó nhưng ai cũng phải cố. Bạn yên tâm, mình cũng đang cố cùng bạn, có làm sao đâu, chỉ là hơi buồn thôi...
  6. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hoá ra anh cũng vừa chia tay người yêu a`.
    Vẫn biết là hãy giữ những kỷ niệm đẹp nhưng........ em nghĩ nếu đã chia tay rồi thì cho nó vào dĩ vãng đi, chẳng nên nhớ làm gì dù nó đẹp hay xấu
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    dung la tac gia co cai nhin hoi bi quan,thoi loan nhu nay phai dai cat tim vang thi moi thay ban linh dan ong chu pho truong nhu thoi bac Quach Tinh thi co ngay an don khong ngoc dau len duoc
  8. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Kết luận câu : phái mạnh bi h vẫn còn quá mạnh. Không biết người viết những câu trên là ai nhưng thời nào chả có người này người nọ ? Ngày nay cưỡi ô tô, ngày xưa cũng cưỡi ngựa đó thôi
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thì có tiến hoá ắt sẽ có thoái hoá
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn!

Chia sẻ trang này