1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao lâu để quên 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mua thu giau em nói đúng lắm, để quên một người ko dễ chút nào và đừng bao giờ cố gắng quên vì những lúc đó lại chính là những lúc mình nhớ người ta hơn cả. Hãy tập sống khi không còn người đó nữa đi anh. Em đã trải qua những nỗi buồn nhớ kiểu này, 2 năm đó anh ạ, ko phải là nhiều nhưng cũng ko phải là ít đúng ko anh??? 2 năm em luôn có một ý nghĩ rằng người ta sẽ thay đổi ý và người ta đã ko như em mong muốn, chỉ làm em thất vọng hơn thôi. Em biết anh lúc nào cũng coi em như đứa em bé bỏng và chẳng bao giờ nghĩ rằng em lại có thể trải qua những trường hợp như anh bây giờ... Nhưng mà chuyện tình cảm không bao giờ nói trước được điều gì đâu anh ạ. Đừng nói em chắc hồi đó em còn trẻ con nhé. Còn trường hợp của anh, em cũng mong rằng chị HA đối xử tốt với anh, như một người bạn cũng được chứ đừng làm anh thêm buồn bằng những lời nói vô tình. Dù sao thì nếu mỗi lần chat với chị HA mà anh lại nhớ như vậy thì em nghĩ anh nên ngừng chat một thời gian, tập trung vào những thứ như em đã nói..... Ko phải để trốn tránh mà là để anh tập thói quen ko còn như ngày xưa nữa. Em biết việc này rất khó, hồi xưa mỗi lần chat, 2 người từng nói những lời yêu thương với nhau, giờ mà ko được nói thì khó chịu đến nhường nào. Anh hiểu ý em ko vậy?? Hy vọng là anh sớm trải qua được tình trạng này. Tin em đi, chẳng có gì là ko thể nếu anh muốn...
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có người mất vài tuần, vài tháng hay lâu hơn là vài năm để quên một người .... Nhưng cũng có những người mất cả cuộc đời chỉ để quên một người ( mong bạn không phải trường hợp này ) ... Nói chung con người khi đã có tình cảm rồi, còn yêu nhau, nói quên ngay là quên được đâu. Chúc vui vẻ ... Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, vẫn nhớ , vẫn nghĩ nhưng chẳng còn cảm giác gì là khi đấy quên được rồi. Tớ lúc đầu cũng thế, khóc lóc đủ kiểu, còn muốn tự tử ( mô phật may mà mình vẫn còn minh mẫn ) ... Rồi mọi chuyện sẽ qua ... sống và không có cảm giác gì cả vì cuộc sống còn nhiều thứ phải suy nghĩ , phải sống hơn là suốt ngày chạy trốn vào quá khứ với những kỉ niệm đã xa. Hãy nghĩ tới những giây phút, những kỉ niệm hạnh phúc ... còn không đến được với nhau thì có khi là tình yêu chưa đủ mạnh mẽ , có níu kéo cũng vô ích và chỉ làm cả hai thêm đau khổ.
    Hì hì .... thế đã nhé, Chúc vui vẻ và hạnh phúc
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cần đến sự giúp đỡ của bạn bè và người thân.
    Không thể tin được, họ sẽ làm bạn bình tĩnh dần và sau một thời gian (tuỳ theo mức độ tình cảm bạn đã đầu tư, tình cảm càng sâu thì thời gian càng dài) bạn sẽ vượt qua chuyện này.
    Bạn nói đúng đấy, thời gian để recover thường là 6 tháng - 1 năm. Biểu hiện khi bạn đã vượt qua là bạn không còn cố quên và đau khổ nữa. Bạn luôn luôn nhớ đến người đó, nhưng bạn toàn nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà các bạn đã có.
    Thân mến.
  4. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay với mối tình đầu tôi tưởng mình không thể vượt qua, suy sụp và đau khổ. Lúc đó trong đầu tôi tự cho rằng mình không thể quên được người ta. Suốt một năm trời nhưng kỷ niệm, hình ảnh về người đó luôn trong suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào. Nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu rằng thời gian và một người bạn khác giới có thể sẻ chia và thông cảm với bạn sẽ là liều thuốc hữu ích giúp bạn nhanh chóng quên. Lúc đó những người bạn thân của tôi luôn động viên và nói với tôi rằng tất cả rồi sẽ qua nhưng tôi không tin. Giờ mới thấm những người ngoài cuộc bao giờ cũng là những người sáng suốt. Tôi đã quên và muốn quay lại là một người bạn tốt của người ta nhưng có lẽ không thể. Đành chấp nhận vậy. Tự nhủ nếu ngày trước không nhận lời yêu người ta chắc tôi đã có một tình bạn rất đẹp và một người bạn tốt. Dù sao cũng rất cảm ơn người ta vì đã mang đến cho tôi mối tình đầu cuồng nhiệt và lãng mạn.
    Bây giờ chỉ muốn nói lại với bạn: tất cả rồi sẽ qua. Chúc bạn mau chóng lấy lại được thăng bằng sau lần vấp ngã này.
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/02/2005
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    6 tháng thui á ,sao dễ thía nhỉ.em nghĩ là khoang 30-40 năm thui
  6. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bill à, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Zin đã học đc 1 điều: KO CÓ GÌ LÀ KO THỂ.
    Zin đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Cho đén giờ phút này ,sau 4 tháng 21 ngày mà mọi thứ trong em vẫn cứ vẹn nguyên như thế. Vẫn còn đau lắm , nhưng ko quá kinh khủng như ban đầu.Bill biết ko, em đã từng ko muốn làm gì hết, kể cả ăn. Ngủ cũng ko vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người đó lại hiện lên.
    Bạn bè luôn là chỗ dựa vững chắc.Zin thật sự tự hào và cảm ơn chúng nó rất nhiều. Khi mình đau nhất, bạn bè luôn ở bên cạnh em.Bill ơi, NY dù yêu nhiều thế nào rùi cũng sẽ có lúc ra đi còn bạn bè thì KO BAO GIỜ.Vui lên vì bên cạnh Bill luôn có những người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ nhé
    Kỷ niệm thì mãi vẫn chỉ là kỉ niệm.Kỉ niệm là quá khứ.Con người ko thể chỉ sống bằng quá khứ đc.Hiện tại có bao nhiêu thứ hay ho & tương lai thì đang chào đón.Dừng nghĩ ngợi nhiều nhé.Đừng cố quên mà chỉ cố để ko nhớ thôi.
    Bill ơi, ko biết Bill thế nào chứ Zin thấy sau khi chia tay, trưởng thành lên nhiều lắm.Đã biết thế nào là YÊU 1 người,biết CHẤP NHẬN ,biết HẠNH PHÚC & ĐAU KHỔ,biết TỪ BỎ.....
    Hix NY anh Bill sướng nhỉ.Anh phải thấy may mắn hơn nhiều ng` ( trong đáy có em ) .Đau hơn nữa khi biết rằng ng` mình đã từng yêu có NY mới.Đau dến mức khóc ko nổi luôn
  7. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày đang sống, đã sống và sẽ sống, mấy ai lai chẳng một lần bắt gặp sự chia tay, với một người ra đi và một người ở lại, với những điều không dễ để quên đi và vẫn thường gặp phải như câu hỏi của Bill, "phải mât bao lâu để quên một người?" , câu hỏi có thể trả lời theo rất nhiều cách nghĩ và cách làm khác nhau tuỳ theo từng quan điểm của mỗi một con người khi đối diện chính mình trong mỗi từng trường hợp cụ thể. Bởi với những nổi buồn, thì rất khó để chấp nhận và quên đi như một niềm vui, va thời gian có lẽ là phương thức nhiệm màu nhất chỉ có thể làm xoa dịu vết thương mà thôi. Bởi theo muathutrong, đó có thể là 1 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm thậm chí cả một đời sống con người sau đó... thế nhưng cũng có thể sẽ chỉ cần một vài giây phút mà thôi, bởi cảm giác lớn nhất của một cuộc chia tay đó là đánh mất nhau, mất nhau bởi nhiều lý do, mất nhau vì không thể đến gần nhau, không thể nhìn nhau, không thể trò chuyện và hơn hết không thể sẽ chia những nghĩ suy của riêng mình... va vì thế, đôi khi sự không thể cảm thông đã là tì vết có thể làm cho nhiều khi ta phải đắn đo, phải mất bao lâu?
    Thay vì thế, sao không thử thay đổi cho mình một cách nhìn, thay đổi cho mình một cách nghĩ, tại sao lại phải quên 1 người mà không thể quay lại với một người? Quay lại như cái thuở ban đầu sơ nguyên chưa một tì vết, thay đổi một hình ảnh, một vai trò, một cách cảm nhận về một con người đã từng ngày ngày ấm nồng với những cảm giác yêu thương, để trở lại nguyên vẹn như một người bạn cũ, một người bạn mới!!? Muathutrong dẫu vẫn biết rằng, tình bạn có thể biến đổi thành tình yêu một cách dễ dàng, còn ngược lại thì rất khó, nhưng rất khó chưa hẳn là không làm được, nếu như có một ngày, chỉ cần với một khát khao mong mỏi được trở về sau khi đã biết gạt đi khỏi những tình cảm, những cái tôi của riêng mình, và thẳng thắng nhìn nhận sự việc đã diễn ra như một phần tấc yếu đã xảy ra và thừa nhận nó, để thay gì phải quên đi, mà hãy trở lại, trở lại để tin rằng mình có thể có nhiều hơn là phải quên đi...
    Mỗi người mỗi một cảm quan về cuộc sống, về tình yêu về con người mỗi một cách khác nhau cũng như với từng nỗi niềm riêng khác nhau, thế nhưng cuộc sống cứ giữ lấy những nỗi buồn cùng một khao khát để quên đi, mấy ai lại có thể sống một cách thành thật với bản thân mình trong nỗi niềm đó, mà cuộc sống thì vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, với những con đường dọc ngang vẫn còn ở phía trước...Và xin mượn một câu nói của một tôn giáo:" Nếu có thể tha thứ được, thì hãy tha đi..." Để thấy rằng sự tha thứ cho chính bản thân mình, cho tha nhân là một điều đáng để suy gẫm vậy!
    Mạo muội đóng góp một vài hàng với những nhỏ hẹp của bản thân cho topic này, không dám lấy đó làm điều để khuyên bảo ai cả, nếu có lời lẽ mạo phạm, làm phiền lòng ai đó, xin cũng mong lượng thứ và bỏ qua cho. Thôi thì cũng nhân dịp năm mới, mong rằng những buồn vui sớm được một ngày hạnh ngộ, một ngày được nhận ra xung quanh đời sống này, cũng còn có những niềm vui và hạnh phúc để buồn đau chóng tàn, và để còn có thể yêu thương và trân trọng giữa con người và tấc cả những gì thuộc về nó vậy!

  8. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngót nghét 2 năm rồi đây. Chưa muốn quên mà cũng chưa có ý định quên. Thỉnh thoảng cũng đau, nhưng nhìn chung vẫn vui vẻ sống, ko bệnh ko tật gì cả Đôi khi chỉ ngừng nghĩ về Nó thôi. Chứ quên thì....hê hê
  9. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa quyết định chia tay người tớ yêu. hai đứa ở xa nhau quá. Gặp lại anh trong dịp tết, tớ phát hiện ra những điều tớ biết về anh ý quá ít. Tớ cứ tưởng tớ hiểu anh ý, hoá ra không phải thế. Anh ý lại không có ý định chia xẻ với mình (hay là thế nào đấy, tớ không hiểu tâm lý con trai lắm). Hai đứa cứ có khoảng cách vô hình nào đấy. Tớ quyết định sẽ rời xa anh, quên anh. Nhưng sao mà đau đớn, khó khăn. Lúc nào cũng nghĩ đến anh và nước mắt cứ chảy ra không sao kìm được. Làm sao nói với anh được nhỉ? Làm sao để quên anh được nhỉ? Mất bao nhiêu lâu để quên?
    Ban nãy anh gọi điện thoại, vô tư chẳng hay biết gì. Lại thấy mình dao động, muốn quay lại tình trạng cũ.
  10. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng như khó quên và nhớ trong một thời gian dài, nhưng chỉ cần một hành động của họ lại có thể ta quên đi mà không mất đến 1 giây

Chia sẻ trang này