1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao lâu để quên 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Quên làm gì để rồi thêm nhớ .
    Thỉnh thoảng vẫn ngồi mơ mộng nhớ và nghĩ về những người đã đi qua đời mình, không gọi là yêu nhưng vẫn gọi và đọc được từ nhớ. Mỗi một vùng kỷ niệm dường như đều bừng sáng với hình bóng một ai đó. Bởi vì nếu nghĩ đến người đó, dù đau lòng hay vui vẻ, trong suy nghĩ của bạn vẫn là bao nhiêu kỷ niệm ùa về, từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ..........càng nhớ càng muốn quên. Nhưng đúng là chẳng có gì là không thể. Ao_mong nghĩ mọi thứ chỉ là tạm thời bởi vì người ấy từng xuất hiện và có vị trí trong tim bạn thì sẽ không có cách nào xoá nhoà trừ khi bạn mất trí nhớ.
    Thời gian không trả lời và cũng không phải thuốc duy nhất mà cái chính là ở bản thân bạn, bạn vượt qua được khoảng khó khăn của cảm xúc, đi tiếp cuộc sống mới và sống cho mình, đừng cứ nhìn mãi vào ngày cũ để buồn và tiếc nuối, sẽ càng làm cho nỗi cô đơn và vết thương nhức nhối . Cuộc đời còn có nhiều điều đáng quan tâm, đáng sống và cũng nên sống ích kỉ một chút cho mình nữa. Chúc vui !!!
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm và cũng đúng những suy nghĩ của mình. Thời gian chỉ có thể làm cho nỗi buồn nguôi ngoai và bạn sẽ không còn cảm giác nuối tiếc hay đau buồn khi nghĩ về các kỉ niệm cho dù nó là đẹp hay xấu, nhưng nó không thể làm bạn quên được người đó. bất cứ lúc nào , cái cảm xúc của sự thất tình cách đấy nhiều năm có thể quay trở lại, và nó có thể đeo bám bạn cả cuộc đời, điều này mình đã chứng kiến ở cuộc sống ngoài đời.
    Từ tình yêu thành tình bạn quả thật là khó, nhưng nếu làm được thì ta sẽ cảm giác thấy rất nhẹ nhàng và thay vì phải quên một người ta lại có thêm một người bạn...."đặc biệt". Bill đang cố gắng làm điều này, "quay lại" như cái mà muathutrong viết với Bill có thể có 2 nghĩa, 1 là quay lại như một người bạn, hoặc là mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, Bill sẽ xây dựng lại mối quan hệ đã đổ vỡ khi Bill và người đó không còn phải xa nhau, tất nhiên điều này phụ thuộc vào tình cảm của Bill lúc đó còn không, mọi thứ sẽ lại bắt đầu y như cái thủa "sơ khai" của nó.
    Còn giờ "quay lai" như thế nào thì chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.
  3. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên à? Còn tuỳ người. Có người quên ngay, yêu người khác để trả thù đời, có người thì không. Chả bốc phét nhưng tớ là loại người thứ hai. Đến giờ là ba năm rồi mà muốn quên không được. Ngày xưa là do lỗi của mình nên bây giờ càng đau. Tình cảm sau ba năm giờ không cháy to nữa nhưng mà muốn dập tắt hẳn thì chả biết phải mất bao lâu.
  4. lipincott

    lipincott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc bài của mọi người, mình rất thông cảm cho Bill. Tình huống này đang xảy ra với mình nhưng khác ở chỗ mình ở vị trí ngược lại. Em không phải là người quá yếu đuối về tình cảm, nhưng mình vẫn rất buồn và thương em. Mình không hề chia tay vì có người khác, nhưng mình biết tình cảm của mình không phải là tình yêu nên mình đã chủ đông. Mình là con trai, mình không muốn em vương vấn mối tình cũ mà bỏ lỡ nhưng cơ hội khác trong cuôc đời. Nếu là các bạn, các bạn khuyên mình nên làm thế nào?
  5. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú Bill có xem Friends không ? Tôi nhớ có 1 tập trong Friends, Rachel hỏi bạn bè cần bao nhiêu lâu để quên người cũ. Monica nói là cần 6-7 tháng, Phoebe nói cần 3-4 tháng, còn Joey chỉ cần 1/2 giờ thôi. Nói thế để Bill hiểu là cần bao nhiêu thời gian là tuỳ mỗi người. Người tình cảm sâu sắc thì lâu quên hơn, người tình cảm hời hợt thì chóng quên hơn. Nhưng cũng có vài phương pháp giúp "quá trình lãng quên người cũ" nhanh hơn, mọi người ở trên cũng có nói đến rồi.
    good luck
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thực sự quên được khi đã hết yêu thôi.Đến đây có 2 khả năng : 1 là dễ dàng hết yêu --> nước ốc,chả có gì để nói ! 2 là khó hết yêu,tức là khó để quên. Xác định vậy rồi thì đừng cố làm,tức là đừng cố quên. Muốn nhớ đến cứ nhớ,nhớ thoải mái,nhớ bất kỳ cái gì muốn nhớ,nghĩ bất kỳ cái gì muốn nghĩ.Tình cảm nó là thế,càng ép càng nặng nhưng để nó tự lan tràn thì sẽ có lúc loãng.Nói vậy để Bill đừng cố húc đầu vào đá tức là đừng cố quên.
    Cách quên nhanh nhất là nhớ thật nhiều,nhớ đến phát chán tận cổ . Chúc cậu sớm vưọt qua .Coi nhẹ nó đi 1 tí là đc,đừng nghiêm trọng hoá vấn đề.
  7. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Muathutrong viết rất hay.NHưng em nói thật tất cả chỉ là lý thuyết.
    Em cũng từng nghĩ như thế.Rằng em sẽ xây lại vì ko thể có 1 căn nhà bền vững trên nền 1 căn nhà đổ nát.Rằng em sẽ làm lại từ đầu,từ bạn, rồi dần dần .....để người đó về bên mình. Em cực kết câu trong fim Nấc thang lên thiên đường :" TÌNH YÊU LÀ SỰ TRỞ VỀ " Cái đó phải tuỳ thuộc vào đối tượng của mình nữa.Tình yêu hay tình bạn , hay tình ... gì đi nữa cũng cần phải xuất phát từ 2 phía .Người ta ko muốn thì sẽ phải làm sao đây.Tốt nhất là cứ kệ thôi!
    Goodluck!
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tình yêu thực sự thì chẳng bao giờ quên.
    Hồi xưa khi mới xa bạn trai, không đêm nào là không khóc. Mấy đứa bạn gái bị tớ tra tấn điện thoại, nói loanh quanh rồi cuối cùng cũng nói về người ấy, lại khóc....
    Nhiều khi lái xe ngoài đường mà khóc mờ cả mắt, lái mà không biết gì chung quanh.
    Trải qua một tg bình tâm lại, bắt đầu trở lại vui vẻ bình yên như thuở trước. Nhìn vào mắt vẫn trong veo, vô tư lự. Đi chơi nhiều hơn, gặp nhiều người đàn ông khác. Nhưng mà.... tg càng đi, tình càng sâu. Không còn khủng hoảng như hồi xưa, không còn crazy, nhưng mà yêu nhớ lặn vào trong lòng. Không còn khóc mỗi đêm ướt cả gối, nhưng mà sáng ngủ dậy, vẫn như thấy anh bên cạnh. Vẫn như thấy có anh cùng đi trong mỗi điều mình làm. Thì thôi, chẳng cố quên anh làm gì. Anh đã là một phần của em rồi...
  9. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới chia tay người yêu , và thực sự mình cũng muốn tiếp tục làm bạn với người ta nhưng mà cứ nghĩ rằng làm bạn thì sẽ làm bạn được sao? Bạn nghĩ rằng tình bạn đã trải qua tình yêu thì sẽ thế nào ?
    Cả hai cùng cảm thấy khó khăn trong cách nói chuyện . Nói theo kiểu gì đây? thân mật quá cũng không được mà có khi lại thành nhạt nhẽo, và sáo rỗng.
  10. Rob

    Rob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả????
    Có ai nghĩ như vậy không?

Chia sẻ trang này