1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao lâu để quên 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    uh,mối tình đầu vẫn là cái gì đấy khó quên nhất trong đời...dù chỉ là đơn phương thôi.........
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    De quen 1 nguoi u*? hay nho nguoi ay that nhieu ... hay cu khoc ..hay cu dam me^ .. hay cu ngoi gam. nham'' lai thoi gian ca 2 con hanh phuc .. hay cu*'' om lay nhung ki niem dep .. khi co^'' quen la khi long` nho them ... vay thi dung co^'' quen ma tot nhat la hay co^'' nho'' ve nguoi ay .. nho den tan nat con tim .. nho den day dut coi~ long .. cang nho nhieu cang tot ...den 1 luc nao do .. cuong` do^. nho'' cao qua'' .. tan^` so^'' nho*'' cao qua .. no se tra ban ve trang thai so 0 ....qua tot... so 0 thi minh lai lam lai tu dau thoi ..ko sao ...toi cung dang trong tam^ trang nay`.....va co le se quen duoc ...1 luc nao do khi nuoc mat ko con roi* .. ta lai no*? nu cuoi` ... xung quanh ta con biet bao dieu tot dep .. bo^ me .. anh em .nguoi than ..ban be` va cuoc song nay` van dep .....co the 1 ngay se quen cung co the ca doi` ko quen .. nhung hay biet kiem^? soat'' chinh'' ban than minh` ...
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    " Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm " hãy nhớ thật nhiều thật nhiều vào .Rồi đến lúc nào đó bạn tự biết bạn nên làm gì .Vì có thể có 1 phut nào đó bạn quên người ta thật đấy nhưng liệu còn những giây fút # bạn có quên nổi không .Vậy hãy cứ nhớ những gi cần nhớ cái gì cần diễn ra thì sẽ diễn ra .
    Time để quên một người fụ thuộc vào chính mình !
  5. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cứ khoảng sau 1 tháng khi cuộc tình cũ tan vỡ thì tôi có ...niềm vui mới.
  6. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    hoa_xuong_rong_81 viết y xì như tui.Chẳng chịu đọc kỹ ở trên gì cả .Bắt tay vì cùng ý kiến nhé.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 22/02/2005
  8. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mất bao lâu đẻ quên 1 người ư?
    tôi nghĩ sẽ chẳng thể có 1 giới hạn thời gian nào cả,vì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của mỗi người mà.nhưng dù có thế nào hãy nhìn vào thực tế,và đừng tự huyễn hoặc mình,rất nhiều bạn gái khi đã chia tay với người yêu vẫn nuôi ảo tưỏng rằng người ta vẫn còn yêu mình ,và điều đó chỉ đem đến sự mệt mỏi mà thôi,
    tất nhiên nói thì dễ,nhưng để làm được là một điều thực sự khó khăn,có những lúc bạn sẽ cảm thấy chỉ muốn đưọc chạy đén bên người đó,muốn đưọc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người đó.., có những lúc bạn đi trên đường mà o hiểu sao nước mắt lại rơi, bạn cố quên nhưng vẫn nhớ lại những ngày xưa, .....và bạn sẽ cảm thấy rất đau đớn
    tôi đã trải qua những ngày như thế đó,
    khi tôi còn yêu người đó, có 1 lần người đó đèo tôi vào 1 khu tập thể trên đường....,người đó bảo tôi rằng đấy là lần đầu tiên người đó vào đây,nên muốn đi xem thử cho biết, nhưng sau này tôi lại được biết rằng thực ra đó là nhà bạn gái cũ của người đó,lúc đó tôi thcj sự rất đau lòng.......
    nhưng tôi đã vẫn hi vọng rằng đó chỉ là 1 sự tình cờ,và thực sự tôi cũng o muỗn nói với người đó ,tôi đã nghĩ nói ra sẽ chỉ cang làm cả 2 thêm khõ xử mà thôi, chỉ cần trong lòng người đó thực ssụ có tôi thế là đủ...........
    giờ đây chúng tôi dã o còn ở bên nhau,và dù đau đớn nhưng tôi ván phải chập nhận sự thât là người đó o còn yêu tôi, dù buồn khổ nhưng tôi vẫn cần nhớ là trong lòng người đó đã có người khác...
    có thể 1 lúc nào đó tình cờ trên đường tôi sẽ gặp người đó bên cạnh người con gái khác, có thể lúc đó nước mắt tôi vẫn sẽ rơi,nhưng lúc này đây tôi vẫn cần học cách đẻ quên người đó..
    hôm trước có 1 người đã hỏi tôi" sao em o dành cơ hôi cho người khác" lúc đó tôi đã cười và nói " em có yêu đâu, o yêu thì làm sao có cơ hội được,anh định giới thiệu ai cho em à,đừng có mà giới thiệu,em sẽ làm người a chạy mất đấy" tôi đã cố biến câu hỏi của người đó thành 1 câu nói vui
    thực sự tôi cũng rất quý người đó nhưng tôi biết đó o phải là tình yêu, có lúc tôi lại có cảm giác có lỗi với người đó,mọi người biết o,đúng vào hôm sinh nhật của người đó, người đó đến nhà gọi tôi thì lại o thấy tôi đâu,vì lúc đó tôi còn bận đi mua hoa tặng sinh nhật người yêu cũ
    có lẽ ngưòi đó cũng đã đoán đưọc tôi đi đâu, vì trước đây tôi đã từng nói" sinh nhật anh trùng với sinh nhật người yêu em",chả thấy nói gì, có lẽ cũng giận, ,,nhưng biết làm thế nào
    cuộc sống giông như 1 vòng tròn,mà điểm bắt đầu cũng lại là điểm kết thúc,mình phải đau khổ vì 1 ai đó,nhưng chính mình cũng gây đau khổ cho 1 người khác......




  9. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Buồn quá! Tôi vừa mới mất một người, tuy cũng chưa xác định gì nhưng bây giờ thì buồn qua thể. Lại đau là luôn phải gặp cô ấy nữa chứ, muốn quên nhưng khi thấy cô ấy thì còn nước non gì??. Cũng không biêt bao lâu thì mình mới lấy lại được cảm hứng để có thể đi tìm người khác đây?? Ôi đúng là chán quá.
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bill lập ra cái topic này rồi lặn một hơi ko sủi tăm,chẳng hiểu đã giải quyết đc vấn đề của mình chưa nhỉ.Anh em đưa ý kiến rôm rả quá hehe.
    Chia buồn nhé.Cáí câu ko biết bao lâu này nghe có vẻ phiêu lưu quá nhờ.Biết đâu hôm nay ra đường gặp ngay ng` mình cần thì sao.Vừa mới chia tay xong đã nghĩ ngay đến chuyện đi tìm người khác là tốt,chắc cậu cũng chả buồn lâu đâu nhờ .

Chia sẻ trang này