1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao lâu để quên 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ply

    ply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn vì mình cũng đã găp 1 tình huống như bạn. Thật sư để quên đi người dó rất khó nếu không muốn nói la` không thể quên dược. Diều duy nhất mà chúng ta có thể làm là cứ để yên hình bóng người đó trong trái tim mình.Đừng cố quên đi làm gì chỉ khiến ta thêm đau khổ mà thôi. Hãy cứ để những ngày tháng đã qua là một kỉ niệm đẹp trong trái tim của mỗi chúng ta.Và sau này con kể cho con cháu nữa.Mình hi vọng là bạn sẽ làm dược điều đó chắc là khong khó lắm đâu.cVhúc bạn thành công.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn quên một người, điều đó thật khó. Những kỷ niệm, những dấu yêu, những thương đau.... Đối với nhiều người, càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng đau. Thực ra, theo tớ, cách đơn giản nhất chính là sống một cách tích cực. Bi quan ư, chán nản ư, đau thương ư, giận dữ ư??? Điều đó có giải quyết được gì không? Trong khi ta lăn lóc và vật vã, ta đã bỏ quên rất nhiều điều. Đó chính là bản thân bạn, là sức khoẻ, là cuộc sống, là công việc và tương lai. Đã quyết định chia tay, thì hãy chọn cách làm quen với nó, để nó ngủ yên trong quá khứ. Khó khăn nhất là những lúc bi quan, vượt qua là cả một vấn đề. Lúc đó, đừng dại dột nghe những bài hát ủ ê hay nhớ lại những kỷ niệm. Điều này càng làm vấn đề trầm trọng thêm mà thôi. Gần đây tớ thấy nhiều cô còn uống rượu như phim Hàn Quốc. Trời đất ơi, cái đó gọi là đổ thêm dầu vào lửa. Chưa kể hình ảnh con gái say sưa nôn oẹ chẳng ra sao. Thấy mà buồn.
    Trong lúc buồn, nếu nghiêm trọng quá thì hãy tìm cách thay đổi trạng thái của bạn, như nghe rock chẳng hạn. Hãy để cảm xúc của bạn gào thét theo tiếng nhạc cuồng loạn. Thả lỏng bản thân ra, cho cảm xúc đi đến tận cùng, rồi đi ngủ. Nhớ là ngày mai trời lại sáng. Hoặc là kiếm quyển truyện, sách, phim nào xem. Cái gì cũng được nhưng tránh ba cái thể loại tình cảm tâm lý,.. Tốt nhất là mấy quyển sách nho nhỏ về những bài học của cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều. Còn nếu chỉ buồn hơi hơi, thì hì hì, mau mau kiếm chỗ nào vui nhào dô
    Hãy biết cách cân bằng cuộc sống của mình, bạn nhé. Cuộc sống luôn thay đổi và càng lớn, khó khăn càng nhiều hơn đó.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ở tây ý,nhất là cái bọn ca sỹ,vdv....nổi tiếng là cứ sau khoảng 1 tháng chia tay với người yêu cũ thì có ngay bồ mới cặp bên cạnh,thế cho nên anh như vậy thì đâu có gì là xấu đâu,khi hết yêu em này rồi mà lại cảm em khác thì lại yêu,chả xấu gì cả,thế mà các em cứ lên án,rõ cổ hủ
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    bla bla... yêu thì yêu ko yêu thì .. thôi hờ hờ.. ko yêu nữa thì say goodbye.. mất... khoảng... nửa tháng chứ mấy !
    hè.... quan trọng là mình dứt điểm đi là xong. Nhờ !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để nói phải mất bao lâu vì chia tay nhưng làm sao quên đi hết được ! Chỉ còn cách cứ để thời gian tự trả lời thôi !

Chia sẻ trang này