1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngay_tho_that, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ông anh cứ bịa chuyện , thử kể tên cho em biết với ạ
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì việc gì phải quên?
  3. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hihi ... nhiều người có trái tim bao trùm cả thiên hạ, một vài người đã nhàm nhò gì ... hehe ...
  4. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em này ngây thơ quá. Em có một cái bình đựng nước, nước trong bình bị bẩn, chỉ vì tiếc công vất vả mới lấy được nước về mà em không nỡ đổ nước trong bình đi. Vậy thử hỏi làm sao em lấy được nước mới trong trẻo chứ.
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đâu đơn giản như nước trong bình . Đấy là em nghe thấy anh hoathep bảo thế
    Em thì vẫn thấy việc quên rất dễ dàng, hix, em chỉ thắc mắc là sao các bác lại có thể nhớ đc nhỉ . Việc mất dữ liệu về một người thì khó, chứ quên thì đơn giản
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mất bao nhiêu thời gian để quên một người ư? Nếu người đó chiếm vị trí quan trọng trong trái tim bạn, thì e là sẽ mất cả đời đấy
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Trà lại kéo anh vào rùi, Nước uống vào người đi ấy ... một bãi là hết, Đem so sánh với tình yêu thì quá khập khiễng rùi.
    Em đã xem bộ phim yêu 24h chưa? Nếu chưa xem thì xem đi hay phết.
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    '''' ....khó lắm anh ơi biết sao để quên cuộc tình .......''''
    nếu normal chắc dễ quên , như gió thoảng qua vậy .But sâu đậm thì .... >_< .. chẳng biết các anh các chị thế nào chứ em try '''' quen một người để quên một người '''' nhưng ko được !
    chậc , kệ zậy ! ko gặp nhau , ko liên lạc , quên được hết đó mà , chẳng có nỗi đau nào mà time ko xoá đi được

  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Im trying to forgot my .. . Tại sao lại fải quên nhỉ , cố làm gì khi mà càng cố càng khó quên . Tất cả những người mình từng quen biết mình đâu có quên ai , dù là người mình không thích cho đến người mình quý . MỌi chuyện trong quan hệ nhân-nhân , nên nhớ để biết để có kinh nghiệm .
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh Thép có vẻ bức xúc chuyện nhớ nhớ quên quên, em tặng anh Thép câu này:
    "Đã biết cố quên là sẽ nhớ
    Nên ép lòng cố nhớ để mà quên"

Chia sẻ trang này