1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngay_tho_that, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Em mất tới 4 năm mà vẫn không quên được một người ?
    Em có chung thuỷ quá không các bác !
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bảo quên nhưng chả hiểu định nghĩa từ "quên" của các bạn là gì cả ? Nếu người ta có yêu mà rồi chia tay nhau theo tớ cả đời vẫn nhớ người ấy là ai chứ đâu chỉ là có 4 năm
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    quên ở đây theo ý em là người ấy cứ ở mãi trong tâm tưởng mình .
    Ra ngoài đường gặp cô gái nào cũng thấy chán mà chỉ có cô ấy trong tâm hồn là hơn cả .
    Em nghĩ vậy được không bác ?
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    hì hì, có vẻ như đúng chỗ bức xúc của anh......
    Film đấy em xem rồi.Em còn xem trước anh ấy, chắc là anh quên rồi Em xem hôm thứ 7, chủ nhật anh từ Hn về TN, rủ các bạn của anh đi nhưng các anh chị ấy hơi cao su thế là các anh chị đã kô đi xem film Yêu 24h được.
    Thật ra, em nói thì nói thế thôi, anh thì quá biết em rồi đấy, với một con người như em thì không thể nào hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc, vì thế em fát biểu cũng chỉ là cách nghĩ của bản thân em thôi, bản thân những lời nói ấy anh thừa biết là nó rất ấu trĩ và hạn chế.
    Việc quên một người không dễ vì giữa 2 người đã có nhiều kỉ niệm. Dù đã xa nhau lâu, nhưng bỗng một ngày nào đó, bất chợt gặp một ánh mắt, một nụ cười dù là của người không quen tình cờ đánh thức những ký ức về người ấy, về mối tình ấy. Trong những ký ức, những hồi tưởng về người cũ, người ta sẽ thấy những hoa văn và màu sắc đẹp của nó, còn những khiếm khuyết thì ít thấy. Những kẻ khôn ngoan thì chỉ nên ngắm nhìn nó, chiêm ngưỡng nó như một viên ngọc, còn người ngốc nghếch thì đi xa hơn, kô chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng mà sẽ tiếc nuối, sẽ so sánh với hiện tại để dẫn đến kết luận: cái quá khứ ấy luôn tốt đẹp hơn hiện tại. Cũng có thể người ta sẽ ao uớc được quay lại chuyện cũ, ao ước người yêu hiện tại giá giống như người cũ....v....v... mà không hề nghĩ rằng nếu bắt đầu lại mối tình ấy, cái người ta gặp không chỉ là vẻ đẹp hư ảo bên ngoài mà còn là những rạn vỡ bên trong
    Chắc chắn không thể quên nhưng hãy xếp nó vào trong ngăn ký ức. Thời gian sẽ là viên thuốc tốt nhất
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Gì chứ cứ nhắc đến chị em là anh có nhiều bức súc lắm
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến chuyện nhớ nhớ quên quên nên anh hỏi em xem phim ấy chưa, vì thấy nó cũng hay hay mà lời thoại có nhiều câu khá hay.
    Còn chuyện đi ngoài phố gặp ai đấy tự nhiên lại nhớ lại kí ức là chuyện rất bình thường. Vì thế nên mới có chuyện vừa mới nhìn thấy ai đó lần đầu mà đã ngỡ như rất chi là thân quen rồi.
    Còn để quên một người àh, Khoa học đã chứng minh được nếu một sự việc có thể nhớ lâu hơn 3 năm thì đến khi bị bệnh Alzheimer hoặc có chấn thương não vào vùng trí nhớ thì mới có thể quên thôi. Đừng có dẫm đạp lên khoa học
    Còn để không còn yêu một người nữa àh cũng phải suy nghĩ khá lâu, nhưng cái quyết định ấy diễn ra trong 1s. Có buồn không--> có chứ con người mà. Có tiếc không --> có chứ con người mà. Cái gì đã qua nên cho qua, vì ở thời điểm đó ở hoàn cảnh đó, đấy là quyết định sáng suốt nhất là nỗ lực lớn nhất là điều tốt nhất mà mình có thể hiểu và đưa ra, không nên chỉ nhìn vào quá khứ mà hãy nhìn hiện tại đúng không nhỉ.
    Hơ nhưng mà đi ngoài phố thấy em nào kháu kháu mà lại tiếc nuối là sao nhỉ? Phải lập ngay kế hoạch "tác chiến" chứ. Nhưng mà có người yêu rồi mà thế này là đáng đánh nhé, còn nếu có vợ rồi thì đáng chém.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết , anh nhắc đến bộ Film ấy làm em nhớ tới ... anh họ của anh không ạ?
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà biết được em chứ có phải anh đâu, Àh nhưng mà giờ thì biết rồi.
  10. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo mất một ngày để yêu một người và mất cả đời để quên một người........Còn mình thì lại mất cả đời để đi tìm một người mà vẫn chưa tìm thấy đây này.........Hỏi có buồn không chứ?

Chia sẻ trang này