1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngay_tho_that, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    thế này đc tiếng là biết tìm tình yêu đấy anh , lại đc thêm cả tiếng chung thuỷ nữa , nhưng cả đời không tìm đc thì lấy cái gì ra để mà chung thuỷ
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cũng ko biết đến khi nào thì quên, vì đến giờ vẫn chả thể quên dù ko muốn nhớ tí nào cả
  3. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể không phải lúc nào cũng nhớ nữa thôi chứ để quên một người có lẽ là không thể
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm chỉ đẹp khi thỉnh thoảng ta nhớ về nó , nói là quên rồi thực ra chỉ là điều bịa đặt.... nhưng muốn nói với những người đang yêu và sẽ yêu rằng : đừng bao giờ dại mà kể với người yêu mới về người yêu cũ , đừng có nói là đã quên mà ....tốt nhất là tránh đi , ai mà chẳng có phút chạnh lòng .( suy nghĩ của tớ là thế , có gì tiêu cực thông cảm)
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Suốt đời này, tớ không quên được cậu, cậu hiểu không? Còn cậu thì, suốt đời sẽ phải dằn vặt vì nó... Chưa ai hiểu tớ như cậu, thế mà, tớ thì chưa bao giờ hiểu cậu
  6. tuan_le

    tuan_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn mất một giờ để quen một người, một ngày để yêu một người nhưng phải mất một đời để quên một người nếu như đó là người mà bạn yêu trân thành.
  7. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối đau hết cả đầu, vì nhớ nhớ quên quên!!!!!! Trùi àh, trong lúc đọc mình thấy nhớ 1 người. Vậy chả bít đó có phải là cảm giác mà mọi người đang bàn không. Hic! Mà hỏi thật nhé, các Bác khi nào có chuyện vui hoặc buồn thì trong lòng các bác thường nghĩ về ai? Cái người đó nếu các bác mà phải chia tay, tớ nghĩ sẽ khó quên thật!
    Nói chung để quên 1 người thì không thể biết trước được là mất bao tg. Nếu ngồi tính đếm thì có lẽ đó là cái thời gian bắt buộc. Còn để quên thật thì không biết là tg bao lâu.
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thế con gái sẽ cảm thấy thế nào nếu người kể là con trai. Còn với mình thì chuyện ấy bình thường, Là người đến sau thì chấp nhận còn không chấp nhận nổi bảng thành tích của em ấy thì bye bye còn nếu .... xong rồi mới kể thì đảm bảo là trao trả về địa phương ngay.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một mối tình đi qua, chắc chắn là để lại kỉ niệm, việc quên hay nhớ thì tuỳ từng người nhưng tớ nghĩ : đã yêu nhau thì nên share hết, kô nên giấu làm gì, thế mới là yêu. Hãy để mối tình hiện tại, người yêu hiện tại làm bạn không nhớ tới chuyện tình cũ nữa

Chia sẻ trang này