1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sai bét!
    Nếu chỉ như thế thì mới chỉ là một khía cạnh cực kì nhỏ của tình yêu mà thôi, mà nghe mô tả như thế thì thậm chí thấy nó còn hơi bị... nhảm nhí nữa là đằng khác.
    Nghe mô tả như thế là đủ biết tác giả chưa bao giờ biết thế là thế nào rồi và... có vẻ có ác cảm với cái cụm từ đó quá!
    Sow cũng không biết phải diễn tả như thế nào để có thể gọi là "yêu sâu đậm" nữa, phải chăng chính sow cũng chưa nếm? Nhưng mà cái mà Mech nói thì chưa đủ, và không phải. Khi si mê cũng có hiện tượng đó vậy, mà si mê thì chưa phải là tình yêu, mà đã là yêu thì cũng không nên có quá nhiều si mê, chỉ có vừa vừa thui, nếu không sẽ dễ bị ảo tưởng...
    Mà đừng nói là trong đây chưa ai có như thế chứ. Có thể Mech chưa có, những người Mech quen chưa có, nhưng trong này có cả những người Mech chưa quen cơ mà! Đừng có quơ đũa cả nắm nhé!
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bạn này, chia tay chỉ là sự chạy trốn của những người ko có trách nhiệm với tình yêu của mình và đem lại tổn thương cho lẫn nhau, tại sao mình ko cố gắng hết mình vì tình yêu của mình chứ? Tại sao khi mới gặp chút khó khăn trở ngại mà lại dễ dàng buông xuôi bao nhiêu thứ mà cả 2 cùng nhau xây dựng lên chứ? Bely lúc nào cũng mong muốn mình đi đến tận cuối một cuộc tình, ko bỏ cuộc và ko nói lời chia tay bao giờ, nhưng nếu người kia nói thì bely cũng sẽ đồng ý ngay mà ko cần biết lí do tại sao chia tay cả, vì:
    - Đã yêu ko cần lí do thì chia tay cũng ko cần lí do làm gì, có hay ko cũng như nhau mà thôi.
    - Ko bao giờ thích níu kéo cả, nếu người đó thực sự có trách nhiệm thì sẽ ko bao giờ nói chia tay được cả, sẽ cố gắng vực dậy một tình yêu đang sang một giai đoạn khác. Yêu nhau đâu phải lúc nào cũng màu hồng, chả nhẽ vừa có một ánh mây đen xuất hiện, mới gặp chút khó khăn mà ko cùng nhau tìm cách vượt qua mà đã vội buông xuôi thì thôi mình cũng ko cần giữ lại làm gì vì họ ko hề biết quý trọng thời gian qua và tình cảm của họ. Dù mình có yêu đối phương thế nào cũng ko giữ lại.
    - Nhưng nếu tình trạng căng thẳng kéo dài hoặc là một trong 2 người ko còn yêu người kia nữa, thì chia tay lúc đó sẽ là một sự giải thoát.
  3. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chơi kiểu này năm mới có người đau tim đó. Móc topic chết từ lâu lôi lên đúng khi có người thất cảm, khác nào bắt người ta im khi muốn nói. Chán các @ ghê
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Việc quên một người không dễ vì giữa 2 người đã có nhiều kỉ niệm. Dù đã xa nhau lâu, nhưng bỗng một ngày nào đó, bất chợt gặp một ánh mắt, một nụ cười dù là của người không quen tình cờ đánh thức những ký ức về người ấy, về mối tình ấy. Trong những ký ức, những hồi tưởng về người cũ, người ta sẽ thấy những hoa văn và màu sắc đẹp của nó, còn những khiếm khuyết thì ít thấy. Những kẻ khôn ngoan thì chỉ nên ngắm nhìn nó, chiêm ngưỡng nó như một viên ngọc, còn người ngốc nghếch thì đi xa hơn, kô chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng mà sẽ tiếc nuối, sẽ so sánh với hiện tại để dẫn đến kết luận: cái quá khứ ấy luôn tốt đẹp hơn hiện tại. Cũng có thể người ta sẽ ao uớc được quay lại chuyện cũ, ao ước người yêu hiện tại giá giống như người cũ....v....v... mà không hề nghĩ rằng nếu bắt đầu lại mối tình ấy, cái người ta gặp không chỉ là vẻ đẹp hư ảo bên ngoài mà còn là những rạn vỡ bên trong
    huyenthoai_honuicoc
  5. ahnvt

    ahnvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    " Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một ai đó rất có ý nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn, và chỉ có thể để họ đi...... "
    Họ đã đi rồi thì chắc là phải quên luôn thôi....
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người, đâu phải dễ...Quên một người, càng khó....Có ai phải từng chị cảnh phải đối diện với người đó hằng ngày thì càng hiểu quên là khó tới mức nào...Quên, ko có nghĩa là delete một cái là xong...Thời gian, cũng khó lắm...Thời gian nào cho đủ khi trái tim đã in đầy hình bóng người đó...Kỷ niệm lại càng khó..Là con gái, điều đó lại càng khó...Tất cả mọi vật, mọi việc đều có thể nhắc đến kỷ niệm ngày xưa...Buồn, buồn kinh khủng khi thoáng thấy một cái gì đó của ngày xưa mà lại ko như ngày xưa, mông lung quá nhỉ....
    Ko phải cái gì sâu đậm thì mới ko quên được, đôi khi có những điều rất nhỏ lại làm ta đau nhiều hơn những cái gì sâu đậm...Mà thôi, quên hay ko là do mỗi người...Nhưng nhận thấy một điều càng muốn quên thì lại càng nhớ...Tưởng quên rồi nhưng lại vẫn nhớ...Nhớ nhớ quên quên cũng thế mà thôi....
    Tưởng rằng đã quên, nào ngờ....
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    "bạn có thể mất 1 ngày để mến ai đó, 1 giờ để thích ai đó, !phút để nói yêu ai đó nhưng có khi bạn mất cả đời vẫn không thể quên ai đó"
    Một năm trôi qua, nửa năm không gặp tưởng như có thể xem như con số không, nhưng đã lầm, sai lầm này lại đến sai lầm khác và kết quả vẫn chưa hề quên. Quên làm sao được khi 1 nụ cười, 1 lời nói, 1 cử chỉ thân thuộc cho đến hôm nay mà vẫn thấy xao xuyến, bâng khuâng ngơ ngẩn. Dẫu biết định mệnh có lẽ không cho ta đến với nhau, ta không thuộc về nhau, đau buồn thay nhưng vẫn nhớ đến. Nhớ quay quắt, nhớ êm đềm, nhớ giông tố, đau, thương, giận, ghét, có cả vì 1 chữ YÊU
  8. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    để quên một người hãy đi làm wen với những người có tính cách trái ngược với người ấy
  9. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết quên một người mất bao lâu vì có bao giờ nhớ ai đâu mà quên, , nhưng lỡ yêu một người thì chắc không thể yêu người thứ 2,
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Yêu 1 người ghê dữ vậy sao ta? Vậy mà tui hết khoái người này tới khoái người khác, làm sao giờ ?

Chia sẻ trang này