1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người????
    Giá như được tính bằng thời gian nhỉ? bao nhiêu lâu cũng được... nhanh hay chậm ko thành vấn đề? Điều quan trọng chính là ko thể nào quên...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    3h,3 ngày,3 tháng, 3 năm hay cả một đời cũng kô là đủ
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là vô cùng không gian là vô tận
    Vậy thì một giây một phút có khác gì với một năm.... khi tâm thức còn người còn mãi sự nhớ nhung...
    honghoavi
  4. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Nếu Yêu....
    Thì chắc cả một đời cũng không thể quên.
    Có khi tưởng quên, nhưng thật ra nó nằm khuất đâu đó trong tim thôi..
    một đời cũng không quên
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hâm mộ người iu của anh này quá hình như là chỉ không còn cảm giác yêu nữa thôi chứ quên làm sao được nhỉ

  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko còn YÊU ai đó nữa nhưng nỗi khi nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi đọng lại trong TRÁI TIM bạn thì bạn đã YÊU người đó.
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Eo ui nói đúng thế nhỉ, bạn mình có khác
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hihi.... Ở HN có bạn và Minh@ hiểu tớ, thông cảm và chia sẻ với tớ thui. Để quên cũng khó khi mình yêu người ta đúng ko, vấn đề là để làm sao ko phải lúc nào cũng nhớ nữa mà thôi, chứ quên chắc sẽ khó quên lắm...
  9. die_tomorrow

    die_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0


    Tùy vào người cần wên
    - Nếu là bồ của bạn thì wên tức khắc.
    - Nếu là bồ mình thì wên sau đó kô lâu.
    - Nếu là một e xinh tươi thì wên khi gặp một e xt tiếp theo.
    Nhưng suốt đời chắc chẳng wên được ông cụ nhà mình- ít ra cho đến lúc gặp chú sam.
  10. durga

    durga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta phải quên một người khi ta biết rằng trái tim của ta vẫn đang yêu người ấy.......Ta bảo cái đầu của ta không được nhắc đến một người nào đó nhưng liệu ta có thể buộc trái tim thôi yêu thương.....Đã có người nói rằng"Tình yêu không có giới hạn", chúng ta có thể yêu một người, hai người , thậm chí là ba người nhưng không ai bắt buộc chúng ta phải quên đi bất kì một ai.Nếu bạn hỏi tôi rằng , phải mất bao nhiêu lâu đẻ quên một người thì tôi sẽ không bao giờ có thể cho bạn một câu trả lời hoàn chỉnh cả.Bạn là con người , bạn biết yêu thì bạn cũng biết ghét, bạn biết cười thì bạn cũng biết khóc, và khi bạn cố quên đi một người thì bạn cũng có thể giữ mãi một hình bóng nào đó trongtrái tim mình.HÃY YÊU NHƯ BẠN CHƯA TỪNG YÊU, HÃY CHO ĐI NHƯ BẠN CHƯA BAO GIỜ GIỮA LẠI ,HÃY NHỚ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM CHO BẠN CƯỜI , CHO BẠN KHÓC VÀ HÃY GIỮ LẤY HÌNH BÓNG MỘT NGƯỜI ĐÃ LÀM CHO BẠN BIẾT YÊU...

Chia sẻ trang này