1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải mất bao nhiêu thời gian để quên một người??????

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. durga

    durga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...TÔI ĐÃ CHÔN ANH SAO ANH CỨ HIỆN VỀ
    NẤM MỒ ẤY KHÔNG MỘT LẦN HƯƠNG KHÓI
    VÙI SÂU ANH TRONG QUÃNG ĐỜI NÔNG NỖI
    TÔI BỒI HỒI !TÔI BỐI RỐI!TÔI YÊU...........

    HEHHEHHEHHEHEHHE! Hay không pà con, (hay quá đi chớ)Với ai, chứ với durga này thì chuyện quên đi một người cũng khó như việc kiếm một bông hoa tuyết trên sa mạc Sahara vậy đó
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Quên hay không là do mình, nếu thật sự mình nghĩ là quên thì nó quên còn ko thì nó vẫn mãi mãi nằm trong tim mình.
    Nhưng dù sao bạn cũng nên mỉm cười vì bạn đã từng, được và đã có một người trong tim bạn.
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để quên mặc dù rất muốn quên. Thế nên chẳng biết phải cần bao lâu nữa, có khi cả cuộc đời cho đến lúc chết.
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cả đời ấy. Nhiều khi đã có hình bóng mới, thế mà vẫn cứ nhớ hình bóng cũ mới điên chứ...
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu co ai do dang choi tro doan mo voi Christy nhi?? hihi Phai mat 1,5 moi quen va co the chap nhan la ban. Thoi gian ko dai nhung do la mot qua trinh ......cuc kho. hihi
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bắt được wả tang bồ nhí vô tận trong này cưa cẩm boysaigon nhé.Cứ cẩn thận đấy không anh mắch chồng em là song fim luôn đấy nghe không.

    Gió lặng sương sa nặng hạt rồi
    Thuyền ta đậu lại bến này thôi
    Biết mai xuôi ngược về đau nhỉ?
    Biết chốn nào đâu kẻ ngược xuôi!
  7. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ai cưa cẩm boysaigon thế nhỉ? Ai là bồ nhí và ai có chồng thế?
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chả cần tìm cách quên đâu, đến lúc nào đó sẽ quên thui mà

Chia sẻ trang này