1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải nói chia tay như thế nào để anh ấy không đau lòng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kimcndoll, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phải nói chia tay như thế nào để anh ấy không đau lòng?

    Mình xin kể vắn tắt câu chuyện của mình và rất mong nhận được những lời góp ý của các bạn.
    Bọn mình yêu nhau đã hơn 6 năm, vui buồn sướng khổ gì cũng có. Gia đình anh ấy ngay từ đầu đã không chấp nhận mình nhưng mình vẫn tin rằng vì tình yêu anh ấy sẽ thuyết phục được gia đình. Nhưng anh ấy là một người con rất có hiếu và có phần nhu nhược, thậm chí anh không hề dám nhắc đến tên mình trước mặt bố mẹ, cứ lén lút quen mình như vậy cho đến bây giờ, khi bố mẹ anh ấy nghĩ là đã đến lúc anh ấy phải cưới vợ, và họ biết anh vẫn yêu mình (qua lời đồn đại) thì họ yêu cầu anh ấy dẫn mình về nhà.
    Anh ấy đã dẫn mình về nhà anh ấy nhưng không hề giới thiệu gì chính thức, chở mình về nhà anh, anh đi tắm, cùng ăn cơm rồi chở mình về.
    Sau đó anh kể bố mẹ đã đồng ý là khoảng 2 năm nữa sẽ cho cưới, nhưng mình cứ có cảm giác thất vọng làm sao ấy.
    Mình không còn cảm giác an tâm khi ở bên anh, mình thấy anh sao thụ động, nhu nhược, cứ đợi cho mọi người sắp xếp cuộc sống cho mình mà không hề chủ động.
    Mình cũng cảm thấy anh ấy và gia đình anh ấy không tôn trọng mình, gia đình anh thì cho rằng mình mà lấy được anh là may mắn lắm, rằng là mình chắc là rất sung sướng khi được anh dắt về nhà... Còn anh, mình cũng đã từng sống chung với anh một thời gian, thấy anh ham chơi cờ, mê đá banh, nể bạn bè đến mức đôi khi không quan tâm tới mình. Bây giờ mình mệt mỏi và nghi ngờ tương lai 2 đứa.
    Mình muốn chia tay nhưng cái khoảng thời gian 6 năm làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, giờ anh ấy đang tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ lấy mình, rằng cả 2 đang rất hạnh phúc, mình không biết phải nói với anh thế nào, sợ làm cho anh suy sụp.
    Mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào nữa.
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại cho anh ý những gì bạn vừa viết ra.
  3. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    huhu,mình cũng vừa bị bạn gái nói lời chia tay,hụt hẫng và đau khổ,mình giống 1 nửa ny bạn chứ ko tồi tệ hẳn như thế!bạn gái mình nói với mình những lí do khiên mình ko còn gì để nói(em ko thể xa mẹ,me em đã già,em pải làm việc ở dưới này,ở trên hn em ko có tương lai,e cần sự ổn định nhưng a thì vẫn trẻ ,e ko muốn ràng buộc anh...)đau khổ thì đau khổ nhưng mình vẫn phải sống,cố gắng chứng tỏ cho cô ý thấy mình là 1 người đàn ông có bản lĩnh,và hi vọng....huhu,chia tay ai mà chả đau khổ,mà đau khổ nhất là người con gái.vì vậy cố gắng lên bạn nhé!hãy vì tương lai của mình trước,những hãy cho anh ý 1 khoảng thời gian để anh ý chứng tỏ tình yêu của anh ý với mình có đủ lớn để tiếp tục đi tiếp ko,đừng giống bạn gái mình,chia tay là cũng ko là bạn nữa mặc dù cô ý nói,chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thì là làm khổ anh ấy quá rồi, mình thật sự chỉ muốn chia tay một cách nhẹ nhàng nhất, không muốn trách móc gì anh, mình cũng thấy là công việc của mình mà về quê thì đúng là không có tương lai. Xin cảm ơn hai bạn đã chia sẻ với mình.
    Gần đây mình có quen biết với 2 người con trai khác, đều là người nước ngoài. Anh biết và cũng tỏ ra ghen tuông, mình không biết có nên dùng cách này để chia tay không. Ý mình là để anh ấy nghĩ là mình đã yêu người khác rồi, như vậy không biết có nhẹ nhàng hơn cho anh ấy không?
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,em nghĩ là chia tay là chia tay,dĩ nhiên là anh ấy sẽ buồn,nhưng nếu anh ấy vẫn còn yêu chị,thì chẳng có chuyện lý do này ít đau hơn,lý do kia đau nhiều hơn đâu ạ.
    Chị cứ nói thật suy nghĩ của chị cho anh ấy đi ạ,cho anh ấy còn rút kinh nghiệm cho...người sau!
    Mong chị sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình!
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn cần là xác định xem mình có còn tình cảm và muốn ở bên anh ấy ko . Nếu còn thì nên nói hết những khúc mắc trong lòng mình ra , để cả 2 cùng tìm hướng giải quyết. Nếu ko làm đc thì hãy nói lời chia tay , khi đó anh ấy chắc cũng hiểu . Yêu là sự cảm thông và chia sẻ mà.
    Đừng lấy một lí do ko có thật , nhất là có ng khác.

  7. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới nói xong, qua điện thoại.
    Giờ thì sao, lòng mình trống trải, lạnh và cô đơn quá.
    Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng rồi cúp máy. Mình không biết mình có đủ sức vượt qua giai đoạn khó khăn này không, mình sợ mình không chịu nổi, lại gọi cho anh ấy, lại khóc...
    Mình sợ quá, dù gì cũng đã gắn bó hơn sáu năm, giờ thì thật sự thấy bất an, thấy thiếu 1 cái gì đó...
    Bây giờ không biết phải làm sao nữa,
    Anh ấy bây giờ chắc cũng rất buồn...
  8. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ai cũng buồn,nếu a ý còn yêu bạn nhiều a y'' sẽ vượt qua và cố gắng thay đổi vì bạn,còn nếu ko thì ....hãy là bạn khi chia tay bạn nhé.chúc hạnh phúc!sao mình khuyên ai thấy hay quá còn mình giống bạn trai bạn thì mình bó tay buông xuôi ko còn cách nào giải quyết được,huhu
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haha đúng là đàn bà con gái, ai cũng giống ai!
  10. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đều tham bóng bỏ mồi huh vitcon ?

Chia sẻ trang này