1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải nói chia tay như thế nào để anh ấy không đau lòng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kimcndoll, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    không có câu nào đơn giản ngắn gọn xúc tích hơn câu mình chia tay anh nhé....Đàn ông họ ko như phụ nữ là khi đối tường nói chia tay thì bắt đầu suy nghĩ rồi băn khoăn ko hiểu lí do gì mà chia tay rồi tại sao lại thế mình làm rì sai?
    Đơn giản họ chỉ hỏi :"E nghĩ kĩ chưa"
    "Rồi anh ạ" thế là ok chia tay
  2. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cứ fải thẳng tay bạn à còn hơn nhẫn nhịn để sau này lấy nhau về rồi lại tan đàn sẻ nghé lúc đó càng khổ nhau hơn, khoảng thời gian 6 năm yêu nhau kể ra nói được câu chia tay la rất khó...nhưng biết làm sao được khi mọi điều không như ta hằng mong. Người ấy hẳn sẽ rất buồn nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai bớt thôi , cố gắng lên bạn nhé cuộc sống fải biết tàn nhẫn một chút bạn à...hì
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Giải quyết xong là xong.Nếu nghĩ lại thì e rằng muộn mất rồi đó bạn. Thôi thì cố gắng vượt qua thôi.Chúc bạn sớm có tình mới
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sáu năm với quá nhiều kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn và bây giờ còn lại là một con số 0 to tướng. Chia tay rồi, không biết ai buồn hơn ai. Anh thì lúc nào cũng im lặng, chẳng từ chối cũng không đồng ý, luôn luôn thụ động và quyết định của người khác luôn là quyết định cuối cùng. Giá như chỉ một lần anh lên tiếng, chỉ một lần anh nói hãy làm lại từ đầu, mình không nghĩ anh lại cho qua mọi chuyện dễ dàng và yên lặng đến như vậy. Chẳng lẽ sáu năm không là gì với anh? Phải rồi, bọn mình bằng tuổi nhau mà, mình thì đã già để bắt đầu một mối quan hệ mới trong khi anh vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian lựa chọn.
    Quyết định của mình là đúng phải không? Chia tay rồi mà sao không thể thanh thản được, cứ có cảm giác mình bị bỏ rơi mặc dù mình là người nói tiếng chia tay, sao cứ chới với, cứ mong muốn một điều gì đó.
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Người nói chia tay, cuối cùng lại là người đau lòng nhất khi giành về mình quyền làm cái việc đâu đớn ấy...
    Ngần ấy năm gắn bó, biết bao kỷ niệm, biết bao nhiêu tình cảm
    Giờ đây, khi nói tiếng chia tay thì mọi chuyện cũng chấm dứt
    Lòng vừa mong thì thôi, để vết thương chóng lành...
    Lại vừa mong có một sự níu kéo mơ hồ nào đó, để ta có thể thay đổi quyết định, để ko phải bắt đầu lại 1 cách đầy khó khăn
    Đã là muộn chưa?...
    Mong bạn bình yên...
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    6 Năm và 1 đỜi bên nào đáng chọn hơn, tớ nói thật chứ Con trai sống cho nó ra sống Riêng khoản Nhu nhược thì hok chấp nhận đc, còn cờ bạc và bóng bánh nữa , Nếu bạn sống với anh ta cả đời chỉ có Bạn là khổ, vì anh ta chẳng thể là chỗ dựa về tinh thần lẫn kinh tế cho bạn đc đâu đừng cố mà hy vọng
    tớ cũng hok hiểu gia đình nhà anh ta có cái Đeck ji mà đc cái phép coi thường người khác trong khi anh ta thì như thế,
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 08/03/2007
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những gì bạn kể mình đã hình dung được cuộc sống của bạn sau khi làm dâu nhà anh ấy rồi, cũng ko mấy khả quan nhỉ! Mà những gì mình nói ko hẳn mình muốn bạn chia tay anh ấy mà là hãy cần thêm 1 thời gian để thử mức độ bản lĩnh của anh ấy đến đâu. Chứ sống với 1 người chồng nhu nhược, thụ động, chịu sự chi phối từ phía gia đình thì chán lắm. Bạn hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định nhé!
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, đúng như các bạn nói, mình cũng rất lo sợ cho tương lai của mình. Nhưng mình đã yêu một người như vậy, yêu vì lúc đầu thấy anh ấy sao hiền lành quá. Mình thì yếu đuối thật, nhưng chắc sẽ không dựa vào anh, mình chỉ cần chỗ dựa về mặt tinh thần và tình cảm thôi. Gia đình mình không giàu, nhưng mình đã tốt nghiệp đại học, có công việc khá tốt. Còn anh, anh không học đại học, ở nhà phụ giúp gia đình có 1 cửa hàng bán máy móc.
    Mình cảm thấy rất mệt mỏi vì thái độ trì trệ của anh đối với mối quan hệ của hai đứa.
    Dù có thể đau lòng, nhưng ít nhất là mình muốn dừng lại, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ cố vượt qua. Và dù kết thúc hay tiếp tục, mình cũng sẽ cố gắng không phải nói hối tiếc.
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì cứ nói chia tay... Đau khổ rồi cũng qua mà. Nếu buồn thì liên hệ tui, tui dẫn đi uống cafe wifi...
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    quá ổn
    đơn giản và gọn nhẹ như chính lần đó của chúng ta.
    hôm nào anh em mình đi chơi ôn lại quá khứ nhé N

Chia sẻ trang này