1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải nói chia tay như thế nào để anh ấy không đau lòng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kimcndoll, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    con gái cứ thích bi kịch hoá mọi chuyện cho giống tiểu thuyết, chỉ khổ con trai thôi
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CHIA tay thì lòng ai mà chả đau. Chia tiền mới ko đau thôi.
  3. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng chúc bạn chủ topic vượt qua được chuyện không vui này! Đừng nghĩ về nó nhiều quá! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! bạn mới 24 tuổi thôi! Không già để bắt đầu một tình yêu mới đâu! Nhiều người 26 tuổi vẫn còn có thể bắt đầu lại mà! Cớ sao bạn lại không thể chứ!
    Cố gắng lên! Biết đâu vẫn còn nhiều người luôn chờ bạn đáp lại tình cảm của bạn mà! Cố lên nhé kimcndoll.
  4. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn cưới rồi đúng không cũng gắn bó 6 năm rồi còn gì? và muốn được người nhà anh ấy công nhận bạn , muốn anh ấy cúng rắn hơn để cho bạn có chỗ đứng trong lòng mọi người / thế bạn đã bao giờ nói với anh ý những trăn trở của bạn chưa. Hỹa nói để ahý hiểu vì con trai đôi khi vô tâm lắm. Mình biết là bạn và anh ấy vẫn còn nhiều tình cảm với nhau hãy bình tĩnh ngồi lại thảo luận vấn đề này chắc chắn anh ý sẽ có đủ bản lĩnh để giải quyết cho bạn gái mình được yên lòng
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    mua một bó hoa hồng vàng rồi bảo hắn " Anh biết ý nghĩa các loài hoa hok?"....rồi ù té....
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chết ..em này xui dại con nhà người ta nghịch..... vậy
    Theo mình cảm nhận thì mối quan hệ của bạn kéo dài quá lâu, và nó đến giai đoạn chán nhau. Bạn vì những ấn tượng xấu về gia đình bạn trai và những tật xấu của him.Có thể thời gian này bạn đang có một vài mối quan hệ mới hoặc bạn đang so sánh mối quan hệ của bạn với những mối quan hệ khác của bạn bè. Bạn thấy mình bị thua thiệt. Không biết có đúng ko, ko đúng thì cứ coi như là mình nói nhảm nhé. Hãy nghĩ và làm theo những gì con tim mách bảo . Đừng đánh mất nụ cười, niềm tin vào bản thân và luôn ngửng cao đầu nhé. GL.
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì kiểu gì mà chả đau lòng? Chỉ có điều là đã theo nhau tới tận 6 năm mà vẫn chia tay được thì mình xin chịu... thử tìm cách nào hàn gắn lại đê chứ chia tay thì quá đơn giản.Kiểu này chắc là yêu lâu ngày quá sinh ra chán đây,làm mới lại đê bạn.
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, anh ấy quá vô tâm, và vì vô tâm nên mình đã nói rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn cho là chuyện chẳng có gì quan trọng, vì quá nhu nhược nên anh ấy chẳng bao giờ dám mở miệng nói chuyện với gia đình về mình.
    Mình muốn cưới, muốn bây giờ chứ không phải là 2 năm nữa, anh ấy biết rất rõ về gia đình mình, mẹ mình không còn trẻ, khỏe nữa, mẹ thật sự không muốn bận lòng vì chuyện chồng con của mình, mẹ đã nói quá nhiều rồi, 2 năm nữa biết đâu mẹ không còn và lúc đó mình cũng không cần phải lo cưới xin gì nữa. Mình và anh ấy còn nhiều tình cảm với nhau, nhưng anh ấy có đủ bản lĩnh hay không thì mình thật sự không chắc.
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất nhiều!
  9. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chán nhưng chia tay sao khó quá, gắn bó lâu quá rồi, hoàn cảnh và thời gian cũng không đủ để cho phép bắt đầu một mối quan hệ mới. Mình có một vài mối quan hệ mới nhưng không thể mạo hiểm, đúng không? Vì vậy mình không so sánh gì đâu. Oài, xong thật rùi đó, đang cố gắng ngẩng cao đầu đây
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình và ex cũng như vậy. Một phần anh nhu nhược, một phần là do anh quá đỗi vô tâm. Đã có 1 thời gian mình phải suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục hay không tiếp tục. Nhưng cuối cùng mình vẫn phải nói lời chia tay sau 5 năm quen nhau vì khi nghĩ đến chuyện tương lai của mình và ex mình chỉ toàn thấy nỗi buồn thôi. Thà đau 1 lần còn hơn kéo dài nỗi đau cả đời. Nếu bạn nghĩ bạn có thể chấp nhận được thái độ của gia đình anh ấy đối với bạn thì bạn cứ tiếp tục.
    Khi yêu nhau,con trai đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa gia đình và bạn gái mình. Do đó, người bạn trai phải thật sự tâm lý thì đôi bên mới vui vẻ được.
    Vài dòng suy nghĩ của mình.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này