1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải nói gì với bố người yêu để công khai chuyện 2 đứa bây h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    phải nói gì với bố người yêu để công khai chuyện 2 đứa bây h

    help me !
    bọn em yêu nhau đã được 1 thời gian và bây h em muốn công khai chuyện của chúng em cho bố mẹ cô ấy biết ah
    Bọn em làm việc trên Hà Nội còn nhà cô ấy ở quê. Bố cô ấy rất nghiêm khắc. Mà em thì hơi kém khoản ăn nói ,vì thế mong các anh chị chỉ giáo để tuần sau bọn em về quê cô ấy thưa chuyện với bố mẹ cô ấy( bọn em cũng về quê cô ấy mấy lần nhưng chỉ với tư cách bạn bè

    help me !
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    về quê trông thật bảnh vào , mang cho các cụ mấy món quà đắt tiền , ra vẻ là người tử tế đĩnh đạc , lựa lời mà nói với các cụ chứ sao
  3. ximara

    ximara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cứ đàng hoàng, đĩnh đạc khi gặp mặt là được, thực ra cũng không cần phải nói nhiều đâu. Lần đầu theo tớ, chỉ có mục đích giới thiệu sơ bộ, kô nhất thiết phải thể hiện quá nhiều.( tất nhiên là tạo ấn tượng tốt đẹp thì càng tốt). Quan trọng là từ những lần sau cơ, bắt đầu thủ tục này nọ, chào hỏi, cơm nước... tốn công lực lắm đóa.
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ chân thành là được, tuy nhiên cũng nên lựa lời một tí, các cụ ở quê dúng là cũng thích con gái mình kiếm được chồng khá một tí, cung phải có quà cho bố mẹ nàng tử tế vào, mua cho mẹ nàng mảnh vải, bố nàng chai rượu. hì
  5. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thank cả nhà
    mua vải cho mẹ thì ok rùi
    còn bố nàng không uống rượu thế mới khó
    mà bố nàng khó tính lắm
    mà em muốn về quê xin phép để cho 2 đứa được đi lại với nhau chính thức ý.
    các bác chỉ cho thằng em vài câu nói hay hay với
    vd: bác ơi cho phép cháu và ABC yêu nhau chẳng hạn ( thô quá)
  6. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mua cho bố cô ấy bình rượu thuốc ấy, cái đó thì ai cũng uống được, lậi còn tỏ ra là ình quan tâ đến ông cụ nữa chứ. còn vè nói thì nghĩ gì nói thế thôi, đôi khi nnói văn hoa quá cũng là cho người ta khó chịu hay nghi ngờ ràng bạn có quá nhiều kinh nghiệm.
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo thẳng với các cụ là : ván đã đóng thuyền rồi đấy, có cho phép hay không quan trọng gì hế hế
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    nói với bố em ấy rằng " bác ạ , cháu đã bị con gái bác lừa " khi 2 bố con đang ngà ngà say càng tốt ông ấy sẽ hiểu và thông cảm cho ngày xưa tao ...
  9. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  10. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hí thế thì em đảm bảo không phải chổi mà là đòn gánh hôn người em :D

Chia sẻ trang này