1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải nói gì với bố người yêu để công khai chuyện 2 đứa bây h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    bác thử đê xem có đc ko :">
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngoan ngoãn. Gọi dạ, bảo vâng.
    Biết thì nói. Không biết dựa cột mà nghe
    Cố gắng mặt mày vui vẻ một chút. Đừng sợ đến mức mặt bí xị. Bố người yêu lại tưởng đang có gì ấm ức.
    -> Bạn cứ làm theo phương châm trên thì ai cũng quý hết.
  3. motque2qua

    motque2qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ở quê các cụ nhìn đồ thật với đồ giả kém lắm em có cách này:
    1. Ông nhạc phụ mà là dân lao động bình thường thì ra chợ mua mẹ con gà thật to mang về rồi tự tay nấu cho lão ăn là OK ăn xong nhớ rửa bát nhé . Nhưng những ông ấy làm lao động thì chắc ko bao giờ khó tính vậy chắc chắn ông nên dùng phương pháp 2.
    2. Chắc ổng làm cơ quan nhà nưóc sự nghiệp nên tinh tuớng tôi bảo ông ra ngoài đường có tụi chuyên bán đồ tượng giả đá mua mẹ cho ông một cái tượng gì cũng đc thật to và cồng kênh khệ nệ mang về quê. Bảo thằng xe ôm đi tới dầu ngõ rồi ông nhớ mua 1 chai nước lavi thì càng tốt đổ thẳng vào đầu cho ướt tứ tung rồi khệ nệ bê vào rồi bảo to "Mấy ông xe ôm ko cẩn thận cháu sợ vỡ nên cháu bê từ bến xe vào cho cẩn thận" Nếu trời mua thì ông thả quần dài xuống cho bùn đất bắn đầy ngưòi bê vô. xong giai đoạn 1 rồi tuỳ nếu ông ở vùng nào rồi bịa ra la mua ở rất xa về là ÔK. Lão ấy như ếch ngồi đáy giếng *** bít gì đâu tin ngay la dồ hiếm ong cứ bảo mấy ổng ở tỉnh uỷ tặng nên ông biếu bác là OK :D
  4. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    chịu
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    hay cứ nói toẹt ra nếu ông ấy tỏ thái độ bác hỏi luôn " thế bây h ý ông là như thế nào khi ván đã đóng thuyền rồi " :D:D
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Công khai để làm gì nhỉ? Trừ phi định hỏi cưới hoặc gia đình em ép phải công khai xin phép thì cần gì phải vắt óc nghĩ cách công khai?
  7. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vân đúng rối đấy ah
    em định hỏi cưới luôn đây ah
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên nói nhiều vì khi bạn về quê thì các cụ cũng hiểu phần nào,chứ bạn mà lại nói với 2 cụ để cho hai bạn đi lại là hỏng bét đó vì cái chuyện đó là bố mẹ giữa hai nhà nói chuyện cho các cháu đi lại chứ ko đến lượt con trẻ yêu nhau rồi đến xin phép phụ huynh đâu.Lần đầu bạn ăn nói và cư xử làm sao cho nó đĩnh đạc, chín chắn là được.Chúc bạn thành công.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có lý, tôi xin bổ sung thêm. Việc các bạn yêu nhau trên HN, bố mẹ cô ấy ở quê làm sao biết được thế nào, nên khi cùng cô ấy về quê ra mắt, bạn không nên đề cập thẳng vào vấn đề, khó có được sự đồng thuận lắm, đơn giản vì các cụ chưa tin bạn nên chưa thể đồng ý. Tóm lại là bạn cứ đối xử với con gái các cụ và các cụ thật mộc mạc và chân thành, cả về cường độ và tần suất. Bạn không cần nói gì vào lúc này, hãy thể hiện bằng hành động cụ thể, hành động đó tự nó nói lên rằng bạn có ý muốn đi lại với con gái các cụ rồi. Khi các cụ hiểu điều đó các cụ sẽ chủ động hỏi chuyện các bạn, lúc đó bạn sẽ đủ tự tin và chủ động để hầu chuyện các cụ. Và tôi tin rằng lúc đó các cụ đã ưng bạn lắm rồi, vậy thì việc còn lại đối với bạn thật quá dễ dàng. Nói chung bạn phải kiên trì nhẫn nại một tý, việc này không đi tắt được đâu, phải mưa dầm thấm lâu bạn à. Ở quê, mọi người sống theo truyền thống lắm, nên rất trọng tình cảm, chỉ cần chiếm được cảm tình thật sự của các cụ thì mọi viêc trở nên đơn giản hơn rất nhiều bạn à.
    Chúc bạn thành công!
    Thân mến.
  10. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cũng như bác này! GĐ em í cũng thoáng thoáng!
    Chỉ đến gặp thôi! Nếu hợp nhãn các cụ thì các cụ khác mở cửa cho mà đi!
    mà muốn hợp nhãn í!
    cái này tuỳ từng cụ!

Chia sẻ trang này