1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải nói gì với bố người yêu để công khai chuyện 2 đứa bây h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thank
  2. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thì cảm ơn ông cụ đã có công sinh thành cho mình một người đàn bà tuyệt vời chứ còn biết nói gì nữa
  3. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    hôm 2/9 về nhà cô ý
    mẹ đi sát gạo về mẹ cô ấy vui lắm
    nhưng bố thì cũng chẳng hỏi han gì mình
    hic khó quá mình thua người ta ở cái mồm ( ko biết nói chuyện )
  4. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bảo là Bác ạ con đã đánh chén song con gai'' bac'' roi`
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ người ở quê chất phác thật thà nên bạn cứ thoải mái cói chuyện, ko nên khách sáo quá, cứ thật lòng và chân thành thì thế nào các cụ cũng hiểu được tấm chân tình của bạn. Mà các cụ quê miền Bắc chắc là khó tính lắm nhỉ (ohlala...cũng run đấy)
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Mày dẫn cái thằng câm như hến về thế à!mặt nó đã chuột kẹp ,mắt thì ti hí lại ăn nói như thằng lên ba.mày bảo tao đồng ý cái j .cả làng cả xã người ta cười vào cái mặt tao.bảo tao có thằng rể quý. Mà mày có đến nước nào đâu ,nói ko phải khoe chứ mày cũng xinh xẻo trắng trẻo nhất làng chứ có kém con nào.Có chăng mày chỉ bị ngực lép,mắt lệch ,mồm doe 1 tý chứ bao nhiêu.
    Cấm !tao tuyệt đối cấm nha''!mày mà còn đi lại với cái thằng đấy thì đừng trách tao ác!Không đám này thì đám khác ,đã chết hết con trai đâu mà phải vội!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20


    hôm 2/9 về nhà cô ý
    mẹ đi sát gạo về mẹ cô ấy vui lắm
    nhưng bố thì cũng chẳng hỏi han gì mình
    hic khó quá mình thua người ta ở cái mồm ( ko biết nói chuyện )
    anhtoanhanoi
    -------------------------------
    Tớ hỏi mẹ tớ trường hợp của bạn thì nên thế nào nhỉ ? bà già bảo thế này:
    1 ( La mã): Dẫn bóng vào khu trung lộ - là cưa đổ nàng - vụ này bạn làm xong lâu rùi.
    2 ( La mã): Tạt bóng sang biên: Cưa đổ bố mẹ nàng cùng cô dì chú bác ( tóm lại là chinh phục cả họ nhà nàng).
    a.Bước 1: Cưa mẹ nàng trước ( nói chung là ai nhẹ dạ hơn thì cưa trước) : bạn cũng làm xong rồi.
    b. Bước 2: Tạt bóng từ biên vào vòng cấm địa: là cưa bố nàng đó. Vụ này lần tới bạn phải làm được. Mẹ tớ bảo nên áp dụng kinh nghiệm ngày xưa là nên có bà mối, nay gọi là môi giới đó. Môi giới không gì bằng bà mẹ nàng vì mẹ nàng đã qui phục bạn rồi. Ông bố nàng trông khiếp thế, mà vớ vẩn mẹ nàng ho một cái hoặc sụt sịt dăm câu ba điều về cái vụ là con gái có thì là ông già rối tung lên ngay ( đàn ông biết quái gì mà lo vụ nhỡ thì con gái ). Rối tung lên rồi thì tặc lưỡi phó thác việc gả con cho vợ thôi. Nếu vẫn chưa hạ gục con mồi thì bạn phải lùi một bước, tức là lại đưa bóng ra biên, cưa đổ hết hàng hậu vệ - tức là cô dì chú bác nhà nàng ấy . Đặc biệt chú ý những người vai vế trên của ông già, và đặc biệt chú trọng ông trưởng họ. Mà nếu bố nàng là trưởng họ, ta lại chú trọng đến những người vai trên của bố nàng. Chỉ một câu: Anh bây giờ ỷ quyền là trưởng họ, ko coi ai ra cái gì hết là ông già phải im ngay - ở quê là như thế đấy mà.
    c. À, tí quên hàng xóm. Ở quê bi giờ cứ có dư luận là "con này trước có người đến hỏi dư mà..." nên bạn cần tung tin đồn nhảm là các bạn tuy chưa cưới, nhưng mà... thắm thiết lắm rồi. Thế thì trai làng với lại bố mẹ trai làng có cho thêm vàng cũng chả có ý gì nữa.
    Sau khi đốn ngã hàng hậu vệ đối phương, bạn khéo léo đưa bóng khỏi góc chết rồi tung cú sút quyết định - tức là quay về nhà bảo bố mẹ làm một chuyến ô tô xuống nhà " xin phép cho hai cháu đi lại với nhau". Ông già nàng mà lỡ có cúi đầu hút thuốc lào cũng đành phải coi là gật đầu đồng ý rồi, vì " người lớn nói chuyện chứ có phải trẻ con đâu ".
    Thế là.... đơn giản quá, vì lúc này các bạn có muốn ngãng ra thì cả hai gia đình cũng phải cố lo cho bằng được, vì các cụ đã lỡ... ý..... với nhau rồi. Thế là " Anh đưa nàng về dinh,.. tính tình tinh...."
    Tớ không biết gì về vụ ra mắt, vì đã ra mắt bao giờ đâu, nhưng bạn nên tin vào mấy chục năm kinh nghiệm tình trường của mẹ mình. Bà cụ nói là cấm có sai.
  8. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đập chai vodka truớc mặt bố :có đứa con gái cũng tiếc...bố k gả cho con bố hói k kịp
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    cái khoản ra mắt chỉ là bình thường thoai. Bố mẹ người ta cũng ngầm hiểu đc vấn đề rùi, bây giờ bạn về nhà ăn cơm vơi bố mẹ người ấy và nói chuyện trên trời dưới đất là đc, Các cụ tinh ý lắm, lo gì ko nhận ra tấm lòng của bạn. 2 bạn có 1 số động tác quấn quít tất nhiên ko nên thân mật quá cốt làm sao cho bố mẹ người ấy chính thức nhận thấy bạn là con dê tương lai là okie rùi?
    chúc thành công
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Pác này nhát nhở!!! Đã đi làm hết cả rồi mà còn lo lắng thế này nữa

Chia sẻ trang này