1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải rồi, mình đã chia tay!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi buisao12350, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisao12350

    buisao12350 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh. Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã không còn là của nhau.


    http://buisao.com/content/phai-roi-minh-da-chia-tay
  2. gaukoyo

    gaukoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    híc nói như thế nghĩa là bạn còn yêu người ta đúng không? sao bạn không tìm cách níu kéo người ta lại?
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Chào em :D
  5. deloccuondi

    deloccuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ayza, chia buồn với bạn. Còn yêu còn cố gắng, trừ phi người ấy nói " Em chỉ còn tình thương với anh thôi, nếu không đã khác rồi"....
  6. buisao12350

    buisao12350 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương rồi chia chân chia tay là bình thường như cân đường hộp sữa. Cái chính là có kỷ niệm đẹp về nhau. Sau này lúc rảnh còn có cái mà nghĩ tới. Ôi ngày xưa đẹp thế lãng mạng thế...

Chia sẻ trang này