1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải rời xa người sao ? ,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toyotomi, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Phải rời xa người sao ? ,

    Có bao giờ bạn thấy mình không xứng đáng với người yêu của bạn chưa ? Toyo thì có rồi đó .Dù rằng người ấy rất yêu toyo ,nhưng cũng không đủ để xoá đi mọi cảm giác tự ti mỗi khi thầm so sánh . Về địa vị ,gia cảnh ,về học thức,phẩm chất .... tất cả ,toyo đều thua kém người ấy .Có người nói ,con trai hơn con gái là điều đương nhiên .Nhưng ... vốn kiêu hãnh ,toyo ... không thể chấp nhận điều đó . Toyo lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi ,không thua kém ai ... nhưng mỗi khi nhìn lại ...thấy mình thấp hèn quá ... đã thế ,lại còn nói dối người ấy nữa .Toyo không có can đảm nói ra sự thật ... mà không nói ,lại càng thấy mình tệ hại .
    Vậy nên .... có lẽ chia tay là điều cần thiết hả ? Toyo chẳng muốn người ấy nhận thấy ,sẽ đau lòng lắm ,vì chính toyo cũng không thể dứt bỏ được hình ảnh người ấy mà .... Co lẽ .... chỉ nên âm thầm thôi ,từ từ rồi người ấy sẽ quên toyo ,đúng không ???
    Toyo không muốn phải rời xa người ấy đâu .Nhưng cũng không thể ràng buộc người ấy với toyo được .Toyo không xứng đáng một chút nào hết ...

    ([/teal]PC :nếu Buble đọc được những dòng này ,thì làm ơn đừng gửi cho Sor nhé .Bub không hiểu đâu .)
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có điên không? có được người yêu tuyệt như thế lại không muốn,hay là muốn lấy thằng nào đó ngu hơn mình...để mà về xai bảo nó cho dễ chăng?
  3. turkey2010

    turkey2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xứng đáng hay không à? Hừ đó là một trong những lí do mà mọi người hay vịn vào để chạy trốn một điều gì mà mình không thích, nếu toyo yêu thực sự hay muốn 1 điều gì đó tốt hơn cho người yêu mình thì thay vì ngồi đấy than thở thì hãy làm điều gì đó cho tình yêu của mình còn hơn.Người yêu sẽ nghĩ gì khi thấy tôy như vậy. Toyo có bao giờ nghĩ có khi tất cả những gì mà người yêu Toyo thể hiện có thể chỉ để "xứng đáng" với Toyo ko?
    Điều đó chỉ người yêu Toyo mới cảm nhận đc ko một ai khác, đôi khi lý do một ngựời con trai yêu một người con gái rất giản dị và bình thường đến nỗi người con gái ko thể nhận ra
    Đừng bao giờ tự thay đổi con người thật của mình
    Chúc mọi việc tốt đẹp
  4. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những giòng giận dữ của toyotomi bên box bên kia, tớ cũng phần nào hiểu được toyotomi, toyotomi mâu thuẫn quá, nếu là chuyện trong quá khứ thì chả có gì phải tự ti cả... xin lỗi vì võ đoán lung tung.
  5. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí ghê !

    from Hungdo3d: mong bạn chú ý, nếu còn tiếp tục spam thế này, thứ nhất làm giảm chất lượng các bài viết, và thứ hai nữa là tôi buộc phải treo nick của bạn, điều mà tôi hoàn toàn không muốn.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 02/09/2004
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    trời ạ , mình cứ tưởng yêu là giúp người mình yêu hoàn thiện hơn , thế mà vẫn có người thần thánh hoá người yêu , tự cho mình thua kém
    bạn ạ , tự ti cũng sẽ là 1 nguyên nhân giết chết tình yêu đấy
    đừng mặc cảm như vậy
    cố lên
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như nghiêm trọng rồi đây. Có lẽ tại bạn đã lỡ bốc phét về mình với anh ấy từ đầu, nên bây giờ phải sống trong sự day dứt lương tâm. Đúng là thật khó để nói ra sự thật, vì thứ nhất là nó làm mình cảm thây hổ thẹn và không biết trốn đi đâu. Thứ hai là cái tính tự kiêu của mình bị giáng một đòn thật lớn.
    Nhưng tôi xin tặng bạn điều răn thứ 2 trong 14 điều răn của Phật nhé
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    tôi không có ý nói bạn dói trá hay trách móc bạn, nhưng theo tôi hãy nên sống thật với mình và mọi người, như thế bạn sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận hay quan tâm lo lắng đến một điều bí mật nào.
  8. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    trời ! sao lại tự ti thế chứ ? đừng nghĩ một cách ngốc nghếch như thế ! người yêu của bạn rất yêu bạn chứng tỏ rằng ở bạn có một điều gì đó rất đặc biệt , chẳng qua bạn chưa nhận ra đó thôi .
    nếu bạn tự tin vào bản thân thì sẽ ổn cả thôi , đừng chia tay vì một lí do ngốc nghếch như thế .
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không ...thật ra trước kia mình không tự ti thế .Là vì ... dạo gần đây mình đã mắc 1 sai lầm nghiêm trọng ... không cách nào sửa chữa được ... Vậy nên mình mới có những suy nghĩ này ...
    Fogiveme thật ra đang nghĩ gì chứ ? ...
  10. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    lỗi lầm ư ? và lại là lỗi lầm không thể bỏ qua à ? nếu như thế thì ai mà chẳng có chứ ! cuộc sống là phải nhìn vào cái đang có và sẽ có , không nên nặng lòng vì quá khứ . tình yêu cũng thế thôi . nếu là lỗi lầm khó sửa chữa thì hãy để đó đi , hãy làm lại từ đầu .
    chẳng lỗi lầm nào là không thể bỏ qua , điều quan trọng là chúng ta có dũng cảm đối diện với nó thôi .
    mình tin bạn là một chàng trai dũng cảm !

Chia sẻ trang này