1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải rời xa người sao ? ,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toyotomi, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đã là người ai ko một hay nhiêù lần mắc sai phạm nêú thật tâm biết hôí caỉ thì moị chuyện sẽ ổn thôi bạn ơi..
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là bản chất thật sự của bạn thì không việc gì phải né tránh,tự ti.
    Nếu bạn đang tự lừa dối mình và boyfriend thì bạn nên chia tay đi,vì bạn không xứng đáng với tình yêu đó,bạn không xứng đáng với chính mình
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải thế .Vì mình không thể sống dối mình dối người .Cái lỗi lầm này ,thật sự rất muốn nói ra mà không có can đảm . Lần này thì chắc nên nói ra rồi ... chia tay hả ?
  4. yeuanhthatnhieu1978

    yeuanhthatnhieu1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với bạn. Vì tôi cũng đã tùng như bạn, tôi cũng yêu Chaien của tôi rất nhiều tôi đã từng nói dối anh về quá khứ và về một số chuyện. Anh ấy của tôi lại là người ghét nói dối nhất trên đời. Tôi đã sống trong dằn vặt khi mà rất muốn noi s lại ko thể nói với anh. Anh ấy nhận ra tôi nói dối và anh ấy muốn tôi kể cho anh ấy nghe tất cả. Tôi đã quyết điịnh kể hết cho anh nghe sau đó tuỳ anh quyết định . Khi nghe tôi kể cho anh nghe mọi chuyện tất cả những gì mà tôiđã dấu anh. Và các bạn biếtko anh đã tha thứ cho tôi, chúng tôi lại ở bên nhau và yêu nhau nhiều hơn hiểu nhau nhiều hơn. Anh nói "Mọi chuyện đã qua rồi cái gì đã qua hay để cho nó qua anh chỉ quan tâm đến hiện tại m có yêu anh thật lòng hay ko em sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em là được rồi " Mình là người may mắn nhất hạnh phúc nhất.
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn yeuanh ơi ,Chaien của bạn thật dễ thương đấy .Mình thì mình chả biết mình có đáng được tha thứ như thế không nữa .Vì mình và anh ấy đang có 1 thời gian hạnh phúc .Đùng 1 cái xảy ra hiểu lầm ,mình chia tay anh ấy .Trong thơi gian đó ,mình đã phạm sai lầm .Sau khi quay lại ,mình cứ day dứt mãi .Phải chi có thể nói ra ... Lỗi lầm cảu bạn đã là ở quá khứ rồi . Còn lỗi lầm của mình ...
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn tạm thời chưa nói thì hơn, hãy xem anh ta có yêu bạn thật ko đã, giả sử anh ta ko yêu bạn thật lòng, hoặc ko còn yêu bạn nữa thì việc bạn nói ra điều bí mật hơi bị ... thừa. Nhưng nếu anh ta yêu bạn thiệtt lòng, tình yêu có thể thay đổi mọi thứ mà. Good luck
    *** He he he, bắt qua tang Xê kô mỏ nhọn dzô topic nói xấu anh.
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên anh ta rất yêu mình.Mình có thể cảm nhận được điều ấy ,và chính anh ấy cũng noí rất nhiều lần rằng anh ấy yêu mình .Chính điều ấy làm mình khó xử .Phaỉ chi khoảng cách và thời gian xoá mờ đi tình cảm cuả anh ấy thì còn đỡ .Đằng naỳ ... anh ấy rất chung thuỷ ... Dù là vậy ,cũng không thể đoán trước được phản ứng cuả anh ấy ra sao .Đã mấy lần mình hoỉ dò ý tứ ,thì thấy rằng anh ấy sẽ không trách "caí người con gaí lầm lỗi" ,mà chỉ âm thầm ra đi ...Như vậy thì ... đau lòng cho cả 2 lắm ...
  8. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bất cứ bạn có lỗi lầm gì, theo mình nên thẳng thắn với nhau, đã dám làm thì phải dám chịu, dẫu đau lòng thì sao chứ; nói thẳng ra chứng tỏ bạn rất tôn trọng người đó, không muốn dấu người ta điều gì, trong lòng bạn cũng có phải thanh thản hơn không, được sống mà không thấy hổ thẹn với bản thân. Còn bạn sợ đau lòng cho cả 2, vết thương nào cũng lành thôi, cốt là mình được sống mà không phải day dứt. Đấy là quan điểm của mình, còn chuyện riêng thì thật sự đừng hỏi ý kiến người khác, chẳng ai biết tường tận chi tiết cả, mà có khi chỉ thêm một điều và bớt một điều là đã khác rồi, bạn cứ làm như bạn muốn, nhưng phải dứt khoát vào đừng để mọi chuyện cứ làm mình dằn vặt suy tư mãi chẳng tốt đâu.
  9. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    bub sẽ ko gửi cho sor đâu, để tự toyo giải quyết vậy .Mọi người trong đây cũng khuyên toyo những lời hết sức chân thành rồi, toyo cũng biết sor yêu toyo thế nào mà, bub rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 người . Vì thế khi nào toyo sẵn sàng thì hãy nói cho sor nghe và theo bub thì sor sẽ tha thứ cho toyo cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa, sor yêu toyo thế mà, và lúc đó nếu sor đã tha thứ cho toyo rồi thì tại sao toyo lại ko thể tha thứ cho chính mình được nhỉ , sao cứ phải mang gánh nặng cảm giác tội lỗi thế .Trong tình yêu hãy thẳng thắn với nhau và tình yêu cao đẹp nhất là biết tha thứ cho người mình yêu . toyo đừng nghĩ mình thua thiệt chứ, toyo ko nhận ra điểm nổi bật , thu hút của mình thôi nhưng sor đã nhận ra được điều đó .Bởi thế hãy suy nghĩ những lời mọi người nói ở đây , suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé .Goodluck
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bub nhiều ... Toyo hỉu những điều Bub nói .... toyo cũng mong mình sẽ xứng đáng với Sor hơn .Mà ... thấy khó khăn quá .

Chia sẻ trang này