1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải sống thế nào? (Câu chuyện về sự lựa chọn)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Phải sống thế nào? (Câu chuyện về sự lựa chọn)

    Một chàng trai còn rất trẻ, rất khoẻ mạnh và nhiệt huyết. Chàng được nghe kể rất nhiều về chân lý. Một hôm, chàng quyết định khăn gói lên đường tìm cho được chân lý. Chàng đi mãi, vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng vẫn chưa thấy được điều mình cần tìm. Nhưng chàng không bỏ cuộc.
    Một ngày nọ, chàng đến chân một ngọn núi cao và gặp được một cụ già. Đó là một tiên ông, ông hỏi chàng trai đi đâu. Chàng kể mục đích của mình. Ông tiên hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa, vì khi con tìm thấy chân lý thì cũng là lúc con sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy". Nhưng chàng trai cương quyết đi tìm bằng được chân lý, bởi đó là mục đích sống của chàng. Sau khi khuyên can chàng không được, ông tiên liền dẫn chàng lên đỉnh núi. Khi gần tới nơi, ông tiên bảo chàng hãy đi một mình rồi quay trở lại chân núi. Còn lại mọt mình, chàng trai hăm hở tiến về phía chân lý. Nhưng khi chàng vừa nhìn thấy điều mình định tìm thì một luồng sáng chói loà xuất hiện và chàng trai không nhìn thấy gì nữa. Từ đó, chàng mãi mãi bị mù.

    Vậy đấy, đôi khi trong đời, chúng ta, những người trẻ cũng phải đặt mình trước một tình huống như chàng trai đó. Phải làm gì? Nếu tìm đến cùng sự thật thì có thể mình cũng như chàng trai, phải trả một cái giá rất đắt. Còn nếu không, thì sao?
    Là bạn, bạn nghĩ thế nào? Phải sống thế nào đây? Có nên đấu tranh cho sự thật ngay cả khi sự thật đó sẽ làm ta tổn thương?

    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nếu đã là sự thật thì tại sao ta không đấu tranh chứ,sự thật nào mà không làm tổn thương ta? nhưng ăn thua là ở chính ta kìa,có vượt qua được hay không thôi.
    bazen
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng nghĩ và thực tế luôn cách xa nhau nhiều quá. Bởi vì "Chân lý là một bông hoa có gai". Không phải ai cũng đủ sức để không bật khóc khi những cái gai đó làm ta chảy máu. Bởi chúng ta chỉ là những con người bình thường thôi, chúng ta cũng có rất nhiều những yếu mềm nào đó mà trên lý thuyết thì không được phép.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai còn rất trẻ, rất khoẻ mạnh và nhiệt huyết. Chàng được nghe kể rất nhiều về chân lý. Một hôm, chàng quyết định khăn gói lên đường tìm cho được chân lý. Chàng đi mãi, vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng vẫn chưa thấy được điều mình cần tìm. Nhưng chàng không bỏ cuộc.
    ----------Một ngày nọ, chàng đến chân một ngọn núi cao và gặp được một cụ già. Đó là một tiên ông, ông hỏi chàng trai đi đâu. Chàng kể mục đích của mình. Ông tiên hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa, vì khi con tìm thấy chân lý thì cũng là lúc con sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy". Nhưng chàng trai cương quyết đi tìm bằng được chân lý, bởi đó là mục đích sống của chàng. Sau khi khuyên can chàng không được, ông tiên liền dẫn chàng lên đỉnh núi. Khi gần tới nơi, ông tiên bảo chàng hãy đi một mình rồi quay trở lại chân núi. Còn lại mọt mình, chàng trai hăm hở tiến về phía chân lý. Nhưng khi chàng vừa nhìn thấy điều mình định tìm thì một luồng sáng chói loà xuất hiện và chàng trai không nhìn thấy gì nữa. Từ đó, chàng mãi mãi bị mù.-----------
    Trong hoang mang cậu được nghe lại giọng nói của ông già dạo nọ
    -Chàng trai trẻ cậu đã tìm thấy chân lý của cậu chưa?
    -Chỉ là gần đến thôi
    - Cậu sẽ từ bỏ nó chứ ?
    Chàng trai lủi thủi buớc vô định , khi cậu không thể thực hiện được mục đích sống của mình........Ông lão lại hỏi lại chàng trai:
    - Giờ cậu có muốn tìm thấy chân lý trong đôi mắt loà đó không?
    -Ông nghĩ là tôi có thể làm được sao?
    - Có , ý trí và nghị lực của cậu làm được, hãy trở về nhà , chân lý sẽ ở ngay trước mặt cậu
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói chuyện triết lý quá, mình ko nói được như vậy nhưng nếu bài này mang tính "thảo luận" thì mình xin phát biểu ý kiến của cá nhân mình. Nếu chỉ vì để tìm cho ra chân lý, tìm cho ra sự thật mà phải hy sinh bản thân hoặc làm tổn hại đến người khác thì thà mình bỏ qua nó, quên nó đi để sống cho hạnh phúc và vui vẻ. Còn nếu chỉ có sự thật đó mới cứu được tính mạng của những người thân của mình, thì mình sẵn sàng tìm cho ra cho dù có thế nào.
  6. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho tôi biết phần cuôi câu chuyện này. Nhưng nếu là tôi, tôi thích viết tiếp câu chuyện như thế này:
    Trong hoang mang cậu được nghe lại giọng nói của ông già dạo nọ
    -Chàng trai trẻ cậu đã tìm thấy chân lý của cậu chưa?
    -Chỉ là gần đến thôi
    - Giờ cậu có muốn tìm thấy chân lý với đôi mắt loà đó không?
    - Tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Bởi tôi luôn tin rằng, điều khiến mắt tôi bị loà mới chỉ là gần chân lý. Chân lý sẽ làm cho mắt tôi sáng trở lại.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    như búp bê bằng bông đã nói,sự thật nào làm tổn hại đếnngười khác thì không nên làm,tôi cũng nghĩ như vậy,dù có làm rõ sự thật nhưng làm người khác đau khổ thì chính mình cũng sống không thanh thản.
    bazen
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đây là sự thật nhưng là một sự thật phải tìm kiếm , phải chiến đấu và hy sinh , chân lý của chàng thanh niên kia được coi là lẽ sống , nếu bup-be_bang_bong là nhân vật ấy , thì liệu bạn vui vẻ và hạnh phúc ko khi bạn chẳng biết mình sống vì cái gì và vì sao lại sống như thế
    to manhogany: đây là câu chuyện của bạn mà ,nhưng chắc bạn biết tôi muốn nói gì , nó cũng giống suy nghĩ của ban thôi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  9. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chân lý là gì????? trong cuộc sống hàng ngày làm gì có chân lý mà phải đi tìm, chân lý chỉ có trong truyện cổ tích thôi, ......
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  10. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chan ly la cai ly'' no'' co cai chan,di het ha !quan trong la chu dong cua ban than !
    anh yeu em for the world of tomorrow

Chia sẻ trang này