1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải sống thế nào? (Câu chuyện về sự lựa chọn)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ có những người vì đấu tranh cho công bằng, cho lẽ phải mà phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Mới đây thôi, báo Giáo dục thời đại có bài về một nhà giáo và hành trình đi tìm lương hưu cho mình. Ông quá thẳng tính, quá bộc trực và không khoan nhượng trước những vấn đề tiêu cực. Và điều đáng buồn là những câu chuyện như thế không phải là hiếm gặp. Ta vẫn thấy. Có những lúc ta đúng mà ta phải im lặng, phải cho qua chỉ vì tiếng nói của ta không đủ trọng lượng. Một lần, một người bạn tôi hỏi thấy giáo rằng: "Nếu như bài viết của em gửi cho một toà soạn báo và bị phóng viên toà báo đó ăn cắp bản quyền, ghi tên của họ thì em phải làm sao?". Thầy giáo đã nói (một cách rất chân thành của một con người từng trải): "Em chưa có tiếng tăm gì trong làng báo, tốt nhất em hãy im lặng, hãy cho qua. Một hai bài báo bị mất cũng không làm mất đi cơ hội của em. Sau này có đủ lực thì hãy tính".
    Và bạn nghĩ gì về những điều đó. Hành trình đến với chân lý, với sự thật có bao giờ là dễ dàng đâu!
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đó chính là chân lý đấy, ....chân lý chỉ cho chúng ta cái thực của cuộc sống, ....vì cuộc sống có muôn mặt, nó không đơn giản như là trong tưởng tượng, ...công bằng đối với người này nhưng sẽ không công bằng đối với người kia....cuộc sống là sự pha tạp giữa những hạnh phúc, thành công, ....với những cay đắng, tủi nhục, buồn chán, ....chân lý của cuộc sống là việc con người ta lúc nào cũng sẵn sàng để đối mặt với những điều mà cuộc sống mang lại, lúc nào cũng sẵn sàng để đương đầu với khó khăn và lúc nào cũng sẵn sàng để hưởng thụ hạnh phúc. .....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là ông giáo nọ, bạn có tiếp tục đấu tranh không, nếu bạn biết chắc kết cục thua thiệt như vây. Nếu bạn là cậu sinh viên trẻ kia, mới ra trường và chuẩn bị vào nghề, bạn có đòi lại bản quyền cho mình không?
    Thật là khó. Đó là sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhiều khi chúng ta biết là nó sai, nhưng chúng ta không thể đấu tranh. Và có khi cũng không dám đấu tranh. Và chúng ta phải sống trong những dằn vặt, day dứt.
    Tôi rất muốn đấu tranh, nhưng nói là một chuyện, lý thuyết bao giờ cũng đơn giản. Tôi đã từng rất hùng hổ cho đến khi vấp phải thực tế. Và thế là tôi phải dừng lại để suy nghĩ. Và tôi, thực sự có những lúc không biết phải lựa chọn thế nào cho phải.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình

Chia sẻ trang này