1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BasicInstinct, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Phải sống

    - Hello H., how are you? I am S
    - I am fine. Drinking like usual. Tks
    - I am happy to know you are still alright. Have fun.

    Càng ngày tớ càng trở nên cứng rắn hơn cậu ạ. Qua mỗi lần vấp ngã là lại một lần thử thách, tôi luyện. Có khác chăng là lần này do tớ tự chọn, và cả thế giới dường như chống lại tớ, điều đó không sao, tớ vẫn nghĩ tớ đang trên con đường đúng. Cuộc sống thật không toàn vẹn và ngắn ngủi, và sẽ càng ngắn ngủi hơn nữa khi ta đi qua quá nhiều phần của đời mình để rồi nhận ra rằng mình đang đi sai đường. Tớ ko muốn như vậy và đã tự chọn con đường của mình, không hối hận, khi mà ai đó học được cách tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình thì sẽ không có quá nhiều hối hận.

    Có biết bao nhiêu lần trong đời khi mình bị chặn lại bởi những khó khăn không mong muốn, ta lại tự cho phép mình mềm yếu, bỏ phí thời gian cho giải trí, cho rượu và thuốc lá, những thú vui không đâu để rồi sau đó lại quay lại con đường đúng. Như thế kể cũng tốt, nếu không tính đến khoảng thời gian mà ta đã hoang phí. Cuộc sống là không toàn vẹn, thất bại đôi lúc xảy ra trên đường đời là không tránh khỏi, hiểu nó và chấp nhận nó, đó là cách để hạn chế nó, còn nếu để lòng mình mềm yếu chỉ khiến thất bại càng nặng nề hơn và lãng phí một thứ tài nguyên ta có mà không bao giờ bù đắp nổi, thời gian.
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Bạn đang tâm sự với một người bạn của bạn hay bạn muốn tâm sự với những ai có cùng hoàn cảnh của bạn vậy ?!!!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  3. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỉ có ta cố đuổi theo thời gian mà thôi, nó trôi đi một cách lạnh lùng, đã qua là đã mất. Ôi sao tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian đến như vậy. Giá như... Nhưng chẳng bao giờ chữ "Giá như" đó là thực cả.
    doi thuong
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vị trí, sác định được vị trí của mình là cả một yếu tố quan trọng quyết định đến những sức ép mà cuộc sống mang lại cho ta.
    Khi quá đánh giá tầm quan trọng của mình, ắt sẽ tự bị sức ép cao hơn, tự cảm nhận sức ép cao hơn. Mà có thể do xác định đúng vị trí của mình sẽ không bị những sức ép như thế.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Không hay nhưng đúng.
    [black]linh

Chia sẻ trang này