1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải suy nghĩ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ot_to, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang suy nghĩ như vậy đó
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hắn trốn rồi, hắn đi du học rồi, có lẽ nên bay qua nước đó gặp hắn để ....lên gối
  3. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cách giải khuây đây
    Mỗi ngày mang một bức thư của thằng đó ra bờ sông vừa ấy....vừa đọc . Đọc xong vò nát nó ( vò kĩ kĩ một chút nhé ) rồi đem dùng vào việc khác.... Đảm bảo hết buồn ngay!
  4. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác này thông minh thật giải quyết được 2 nỗi buồn cùng một lúc rưng cơ mà cẩn thận bị tóm nhá
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Phải tuỳ trường hợp xem nó viết thư vào loại giấy nào, vấn đề này phải cẩn thận.
    Trước hết, phải kiểm tra xem giấy có đủ độ mềm không, nếu đủ độ mềm thì sau khi vò xong mặt giấy phải nát và êm nếu không sẽ gây ra khó chịu khi hành sự.
    Thứ 2 là phải xem giấy nó viết thư có đủ độ dai không, nếu không thì coi chừng đang hành sự mà rách thì hỏng.
    Thứ 3 phải xem mặt giấy viết thư có đủ độ nhám không, nếu giấy mà bóng quá thì nó sẽ không thể hoàn thành sạch sẽ nhiệm vụ mà mình giao cho nó
  6. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  7. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều về, em ngồi ấy.... bên dòng sông
    Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người.
    Từng chiều em ấy....cho vơi đi nỗi buồn
    .....

  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    khỗ nỗi hồi xưa tới giờ hắn và mình tòan xài thư điện tử kô thế nên mới kô có cách giải quyết hu hu hu ...
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bùn quá , vote * cho các bác vào đây chia xẻ với mình chơi
  10. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    thế thì phải in ra giấy thôi. Cách này hiệu quả lắm, nên làm theo đi.

Chia sẻ trang này