1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải suy nghĩ ra sao về đàn ông bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sakura2004, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phải suy nghĩ ra sao về đàn ông bây giờ?

    Hôm trước tôi cùng với mấy người bạn của tôi (2 bạn gái, 3 bạn trai) đi du lịch ở một thành phố khác (nước ngoài). Ở đây, việc kinh doanh gái mại dâm rất tự do (giống như ở Việt Nam mình ấy). Mấy anh bạn của tôi đi đến đâu cũng thế, cứ nhìn thấy áp phích quảng cáo mấy cô gái mại dâm xinh đẹp trẻ trung, là ngay lập tức các anh ấy dán mắt vào xem, nhìn, có vẻ như thích thú lắm.

    Nhưng chỉ tiếc rằng một phần vì có mặt chúng tôi ở đó nên các anh chẳng dám làm gì, hai là giá cả ở đây quá đắt đỏ (so với Việt Nam).

    Tôi muốn hỏi các bác, rằng phải suy nghĩ ra sao về những chuyện như thế này?

    Các bác coi đó là một chuyện bình thường hay không bình thường? Lý do tại sao?

    Nhân đây, tôi cũng muốn kể về chuyện riêng của tôi. Người mà bây giờ đang hỏi tôi làm vợ, anh ấy làm giám đốc ở một công ty nhà nước. Công việc của anh ấy là thường xuyên phải đi tiếp khách nước ngoài, phải cho họ đi ăn uống, phải dẫn họ đi hát karaoke, rồi phải uống rượu để tiếp khách, rồi phải ngồi cùng với những cô tiếp viên trẻ đẹp ở phòng hát.

    Anh ấy bảo với tôi là "Dù anh có ngồi với tiếp viên đi chăng nữa thì anh cũng chỉ nghĩ đến vợ anh mà thôi". Tôi bảo: "Nhưng em không hình dung được". Và anh ấy bảo: "Khi nào anh đi tiếp khách, anh đi hát karaoke, anh sẽ dẫn em đi cùng, để cho em biết anh ngồi với các cô tiếp viên như thế nào"

    Tôi phải làm sao bây giờ?
  2. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tớ rất ghét đàn ông nào mà máu "dê" nhiều như vậy, ai chẳng có nhu cầu sinh lý chứ, nhưng mấy gã cứ dòm thấy áp phích hay quảng cáo ***y là suýt xoa nổ con mắt ra thì rõ là " mất trật tự " quá !
    Chồng sắp cưới của bạn như vậy là rất thẳng thắn, biết rõ công việc mình không tránh khỏi những chuyện có thể gây nhiều chuyện khác, nên có ý định ngày nào đó cho bạn đi karaoke tươi mát cùng. Theo tớ bạn hãy cứ đi cùng cho biết (rồi về kể lại tụi tớ nghe với) tuy nhiên tớ e rằng nếu có con gái đi cùng thì cũng không mục kích được phi vụ gì đáng kể. Có lẽ đành làm công tác tư tưởng cho chàng của bạn thật kỹ vào, chứ cũng không còn cách nào khác, nhất là đàn ông lại hay có máu tự ái hão huyền vu vơ, vào đấy mà các chiến hữu khác sợ ăn chơi 1 mìng rồi mang bịnh 1 mình không vui, "phải rủ rê bằng được thằng kia cho nó cùng chết với mình", khích mấy câu đại loại như xúc phạm tới nhóc nhi đồng là các anh đàn ông hùng hổ chứng minh tài nghệ ngay.
    Thời nay, đàn ông hư nhiều do cuộc sống biến đổi theo đồng tiền và nhu cầu vật chất, riết rồi cái sự "giao tiếp" gác tay không còn bị coi la suy bại, hư hỏng nữa, mà được tôn lên thành 1 lối sống hưởng thụ xứng đáng được hưởng sau 1 "màn lao động trí óc căng thẳng" để ký hợp đồng.
    Theo tớ thấy, bây giờ, làm giám đốc là 1 nghề vô cùng "nguy hiểm", tạm gọi nó là nghề đi, vì trong lý lịch thì cũng không dùng được từ chuyên môn nào hơn. Các bạn quen với giám đốc, ngoài chuyện khá tự hào về tài năng của anh ấy, cũng phải để ý uốn nắn hắn theo "tư tưởng đường lối" đúng đắn để không phải chịu đựng đau khổ về sau, vì trong môi trường cứ tiếp xúc những chuyện đó hoài, chính họ dù có không thích hay bị ép buộc gì gì đó cũng có lúc không thể chịu đựng được miếng mỡ dâng lên miệng, chỉ việc mở miệng ra đớp lấy .
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đừng cộng gộp thế các em ơi
    ai chả có người này người nọ
    các em chẳng tít mắt lên khi thấy các anh còn chi ...
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  4. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ai chả thế, chỉ có người nào chơi quá nhiều rồi hoặc có vấn đề thì mới ko có phản ứng gì thôi
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nghĩ ít thôi..để thời gian làm việc khác.
    Ai mà chẳng có những lúc có " giây phút ngoài chồng ngoài vợ "... chỉ có điều, xin đừng đem đến cho nhau những cảm giác bị dối lừa thôi. Bởi khi đã nghi ngờ nghĩa là lòng tin có vết rạn.. sớm hay muộn gì nó cũng vỡ. Mất lòng tin là mất tất cả....
    Tạo sự thoải mái cho họ, cũng là cho chính mình... người có trách nhiệm, ý thức và sự hiểu biết , họ sẽ biết họ cần fải làm gì, như thế nào... đi tiếp hay dừng lại là tuỳ thuộc ở chính họ chứ ko fải là ở quyết định của mình đâu bạn ạ.
  6. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hic, các anh mà cứ karaoke tươi mát là các em ở nhà bùn lắm!
    Chỉ mong các anh bỏ cái tư tưởng là yêu mình em, nhưng ôm nhiều em đi, phụ nữ sẽ yên tâm & hạnh phúc hơn
    với lại, nếu mà vì công việc mà làm cho vợ buồn vì mấy cái vụ đó, e rằng anh không yêu & tôn trọng vợ lắm
    huhu, kén chồng khó quá !!!!
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nói không khéo dễ bị các ông hùa vào chửi lắm à, bảo mình là vơ đũa cả nắm. Nhưng nói thật chưa có nước nào mại dâm lại dễ dàng như VN của mình( chắc có TL). Bước ra đường là có ngay cà fê máy lạnh, karaoke ôm, hớt tóc ôm, mát sa..mát siếc......đủ mọi dịch vụ available...phù hợp với mọi loại túi tiền...Đàn ông thời nay , dù có tin tưởng anh nhiều, nhưng một khi có chức vụ, công việc phải làm ăn, giao tiếp đối tác...nhà hàng nhà hiếc....thì thử hỏi người vợ sao không lo lắng....Ai biết được. Họ vẫn yêu vợ đấy, nhưng không miễn cưỡng được thú vui ngoài đường...Vợ nổi xung, giận hờn...đòi li hôn ..thì lại là câu muôn thưở:'' bản tính đàn ông là thế, chỉ vui chơi thôi mà..." Thời này khó giữ chồng quá....Sao tôi sợ đàn ông thế nhỉ...Hừm...
  8. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đàn ông thời nay là vậy 100 ông thì hế 99,9 ông hư rồi
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nưóc mắt , dỗi hờn không còn là vũ khí tối ưu của phụ nữ nữa! chỉ có thông minh, khéo léo mới đối chọi được sự ma mãnh và giả dối của đàn ông thời nay!
    tuy nhiên , tôi xin nhấn mạnh là không phải người đàn ông nào cũng thế!
  10. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh hung co bao gio thieu bong my nhan. Ong nao khong co mau D: vut. Qua trong de luc nao thoi

Chia sẻ trang này