1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải suy nghĩ ra sao về đàn ông bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sakura2004, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có những người sống bản năng nhiều hơn lý trí , có những người lý trí vượt qua được bản năng ...
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này chưa có chồng. Lấy chồng đi em ạ, em sẽ thấy là nó chả có gì ghê gớm cả. Ai cũng thế, chỉ có điều có người thì nói hay thể hiện ra, có người thì không, thế thôi.
    Chỉ có ai đi tu mới nói: Thịt thì có gì mà ngon
  3. mobatlim

    mobatlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ sao à? Các cô phải thương hơn nữa chớ sao . Đàn ông thời nay phải bương trải trong cuộc sống đầy khó khăn này, anh nào chưa vợ phải cố mà có chút tài sản gì đó để mà lấy vợ chứ. Còn anh nào đã lấy vợ (thê thảm hơn) thì phải nai lưng ra mà kiếm tiền cho vợ khỏi cằn nhằn, ca cẩm mỗi khi về đến nhà. Hề hề rồi còn phải né tránh những mặt trái của xã hội hiện đại đầy cám dỗ nữa. Các cô cứ than phiền mà chẳng hiểu, thông cảm cho phái mày râu gì cả. Hề hề
    Về ăn cơm với vợ.
  4. realage

    realage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi nói xấu anh chàng của bạn, nhưng chẳng thể nào tin được câu nói này mãi mãi. Đàn ông thời nay bị quá nhiều cám dỗ mà họ lại là những người luôn luôn yếu lòng
    Giá mà đàn bà bớt ghen và đàn ông bớt tính đa mang thì......................tình yêu sẽ trở nên nhạt nhẽo

Chia sẻ trang này