1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải tán con trai như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buonnhi, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết đưọc,có khi ngược lại chứ,mình thấy người lại thì đúng hơn,nếu điều đó có ythật thì đúng là bạn gái kia cá tính thật,rất hay
    ơ mà này rambo,là bạn của rambo hay là rambo đó
    có tin đưọc ko nhì??
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  2. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em cứ làm như xờ các lét ý....anh đổ liền...cơ mà anh đổ em rùi em ạ...
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, từ từ đã anh, cho em hỏi cái đã nào: thế trọng lượng của anh nó thế nào ý nhỉ, có quá tải không ạ, bởi em vốn gầy gò bé nhỏ, em sợ em đỡ không nổi, em cũng đổ cái rụp thì sao, ai kíu em đây? :P
    Em thì giống scarlet rồi (giống tính cách thôi), nhưng không biết anh có giống Rhett không nhẩy?
    À, bài thơ của anh cũng hay phết đấy, anh có hay làm thơ không?
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 13/03/2003
  4. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh gầy lắm xờ các lét ạ !
    Hic..sao em lại chỉ giống xờ các lét về tính cách thôi nhỉ...điều anh ghét nhất ở cô ấy
    Anh cũng chẳng giống Rét : Rét giầu ..anh nghèo; Rét đã chit..còn anh vẫn sống nhăn răng; Rét có ria mép...anh thì kô; còn gì nữa kô nhỉ...Rét có vẻ đểu đểu...anh thì lại có vẻ hiền hiền.....
    Uây..thơ này kô phải của anh..của lão Blốc...
    Xờ các lét này : Cô có thể cho tui hỏi một câu kô ???...đến giờ này tui vẫn kô thể trả lời nổi câu hỏi...nó ám ảnh tui...rốt cuộc thì cô yêu ai...tui hay Ahsley ???
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  5. chuyengialuadao

    chuyengialuadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ha ha ! buồn cười chết đi được đãng nhẽ chủ đề này phải là cười méo mồm ' mới phải .mang tiếng diễn đàn nhưng đọc lướt qua chẳng có bài nào gây ấn tượng cả . nói về vấn đề này thì vô cùng lắm cũng như con người có nhiều tính cách khác nhau vậy cho nên với mỗi người cần phải có nhưng phương thức khác nhau để mà đánh gục đối phương . đa phần đều nói con trai la dễ bị cưa đổ nhưng đó chỉ là với những người khao khat yêu và không cần biết mình có nên yêu hay không . dù sao nó cũng mang tính tương đối so với con gái bởi theo tục cũ thì thường con trai mang tính chủ động nên nếu khi con gái chủ động con trai thường dễ bị gục ngã hơn . theo tôi thì con trai hay gái khi đến với nhau phải bằng tấm lòng chân thành và tình cảm chân thật từ đó sẽ có những biểu hiện của tình yêu thì trái tim sẽ tự động tan chảy theo tiếng gọi của nó thôi .ai có ý kiến cứ phát biểu .tôi còn nhiều cái để nói lắm nhưng gõ mỏi cả tay rồi .chúc mọi người vui vẻ
    A man
    sao em no to tinh ,
    vao mot dem trang khuyet ,
    de bay gio tham tiec,
    mot vang trang khong tron
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cưa con giai á !!!! Cưa thử đi !!! Tích luỹ kinh nghiệm dần dần sẽ được thôi !!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã cưa và đã thành công 5 lần, còn 1 lần thất bại do quá hấp tấp !
    chip_quay_nhat_nha
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh chịu thôi...anh nhìn hoài mà có thấy giề đâu...em nói ra đi...anh dạo này già rùi...mắt kém...
    Oè...chết..xin lỗi các bác...các bác cho phép em muợn tí đất cưa xờ các lét nhà em nhá !
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  10. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Kưặa con zrai à? --> RỏƠt 'ặĂn giỏÊn mà lỏĂi rỏƠt khó...
    Nỏu ngặỏằi ta thưch mơnh thỏưt sỏằ thơ chỏng cỏĐn cặa câng 'ỏằ. còn nỏu không thơ dạ cỏằ' gỏng 'ỏn 'Âu kỏt quỏÊ maximum nhỏưn 'ặỏằÊc câng chỏằ? là sỏằ Rzung 'ỏằTng hay lòng thặặĂng hỏĂi mà thôi.
    Càn Long (mỏằTt ngặỏằi có thỏằf nói là rỏƠt thành công trong lânh vỏằc trinh phỏằƠc chỏằXperience is the name people gives their mistakes

Chia sẻ trang này