1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải xứ lý osin trong trường hợp này thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bobylamx, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic như thế thì bức xúc của bạn sẽ càng kéo dài và sẽ lặp lạit hôi.
    Thuê ôsin là cũng phải biết xem người ta gốc gác thế nào cẩn thận. Nên tin tưởng người ta 1 chút, dù là ôsin nhưng mối quan hệ vẫn là người với người. Bên cạnh đó về mặt an toàn thì việc bác khóa trái cửa con bác với ôsin khác gì khóa cửa thoát hiểm luôn.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Các bác đừng ném đá bác chủ topic nữa... bạn ấy bức xúc quá thôi. Nhứt là đừng nâng quan điểm rồi nói này nọ.
    @Bạn chủ topic: tại bạn trước khi thuê người ta không thoả thuận rõ ràng. Cũng là một người sống trong nhà mình, thì phải có một lúc nào đó ngồi lại, nói chuyện với nhau về những thoả thuận - điều kiện cá nhân riêng giữa hai bên bạn ạ.
    Theo mình bạn nên tuyển một người khác, và có một buổi nói chuyện rõ ràng về thói quen và các điều kiện của bạn.
    Nên nhớ là phải rõ ràng và lịch sự.
    Về cô giúp việc nhà bạn, tớ không biết thế nào nhưng nói câu "còn nhốt chị nữa là chị về đấy" là chắc chắn có vấn đề.
    Lật ngược lại câu nói này, chẻ ý ra mà soi có thể thấy rất nhiều cái hay:
    1 - Cô này có một thói quen nào đó bắt buộc phải đi ra ngoài nên mới không chịu nổi "bị nhốt" (nếu mà đúng thì nguy hiểm lắm à nha)
    2 - Nếu cô ta không cần ra ngoài thì đầu óc cô ta có vấn đề.
    3 - Cô ta doạ sẽ về trong khi mới chỉ làm cho nhà bạn 1.5 tháng chứng tỏ là cô ta không phù hợp với môi trường làm việc trong nhà bạn -hoặc là đã có nơi nào đó có đk làm việc tốt hơn, cô ta chỉ đợi bạn "vi phạm" một lần nữa là cô ta đường hoàng có cớ để đi. Vậy, giải pháp tốt nhất là cho chị ấy "về" thôi bạn ạ.
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ghét loại này...vô cùng nhẫn tâm....người ta là cong người chứ có phải con chó đâu mà "nhốt"???? Lại còn lên đây đòi xử lý....nói chung cái loại này tớ tránh xa
  4. bobylamx

    bobylamx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    khi bọn tôi ở nhà thì cho đi chơi thoái mái, ko bao giờ care.
    nhưng mà giao toàn bộ nhà cửa cho họ thì đúng là ko yên tâm. mà nhà mình rộng rãi chứ tù túng gì đâu.
    các bác cứ ném đá em rồi nâng quan điểm này nọ. góp ý hô cái
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    À quên, gửi các bác "quyền con người" - "nhân quyền" ... bla bla bla:
    Vin vào chỉ một cái từ "nhốt" được chủ topic viết ra mà các bạn cũng tưởng tượng được ra nhiều thứ thối ra phết đấy nhỉ tớ buồn cười sặc sụa
    Các bạn đi làm trong các cơ quan - xí nghiệp - (trừ những ngành nghề đặc thù), thì trong giờ làm việc các bạn có được ra ngoài chơi không?
  6. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic bức xúc gì người giúp việc thì thử kể ra xem nào, chứ bác không kể ra mà đòi nhốt người ta trong nhà thì ai chả bức xúc và lên án hành vi của bác.
    Trường hợp này có thật không đấy bác ơi?
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tuy không được tự do đi phố, phải làm việc hết giờ, nhưng cơ quan có hỏa hoạn thì ai cũng cao chạy xa bay được ngay.
    Trường hợp của chủ thớt là có cái khóa tổ bố. Có trường hợp khác, một cháu bé bị chết cháy mà không ai cứu nổi. Mẹ cháu cho cháu chơi điện tử ở nhà, khóa cửa lại cho yên tâm. Khi ngọn lửa bùng lên, mọi người nghe cháu kêu cứu, hàng xóm vác xà beng phá được cửa thì không cứu được cháu nữa rồi. Trường hợp như chủ thớt mà có hỏa hoạn thì 2 nmạng chứ không phải 1 cùng "thơm thơm". Người giúp việc kinh sợ là phải.
    Ở nhà tớ thường dặn người giúp việc rất kỹ. Luôn luôn khóa cổng, chìa khóa để một nơi cố định, không vứt lung tung. Để phòng khi có sự cố, lập tức có chìa khóa mở của, mang cháu bé thoát thân ngay, không được tiếc của quay lại. Nếu lửa chặn lối đi thì thoát bằng lối ban công, hô hoán kêu cứu, buộc cháu bé vào dây, thả từ từ xuống cho hàng xóm đón. Tự mình phải biết cột dây vào đây, đu xuống chỗ này bla bala. Nói chung là mọi kỹ năng thoát hiểm đều phổ biến kỹ như cảnh sát đặc nhiệm. Người giúp việc lúc đầu thì cười nắc nẻ. Nhưng sau đó phải công nhân tớ tập huấn thế là đúng.
    Còn chuyện chơi khăm, cho C** vào canh là chuyện do chính một người quen làm giúp việc kể lại. Chủ mắng chửi ghê quá. Căm uất quá mà không dám bật lại chủ thì tìm cách xả xì trét như thế vậy.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 30/04/2009
  8. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko gọi là Osin nghe nó thế nào ý, khinh người lắm/ Mẹ tớ hay bảo là họ hàng hay người nhà mỗi khi có ai hỏi con bé là ai?
    Con bé ở nhà cậu ruột tớ cùng quê với mợ ấy, rất ngoan và giỏi
    Cậu mợ để xe máy ở nhà cho em nó sáng đưa cháu đi học, chiều đón cháu về. Chiều cho cháu ăn cơm và tắm rửa xong chở cháu lên bà nội chơi và chỉ lo cho em ko cần phải làm gì cả. Ban ngày thích làm gì thì làm vì ban ngày cháu nó đi lớp. Đấy còn sướng hơn chủ nhà nữa, chủ nhà ban ngày đi làm còn con bé ở nhà chơi 1 mình tha hồ thích làm gì thì làm. Mình thấy con bé sướng từ quê lên 1 thời gian xinh xắn và trắng trẻo ra nữa/
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em thấy bác nói chuẩn ạ, chính bạn chủ topic cũng phải ý thức được những trường hợp thương tâm như thế này.... bài post của em ở trên chỉ để gửi cho mấy bác nhưn quyền... bình đẳng... bla bla bla thôi ạ
    Vote bác
  10. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đối xử với ôsin là phải vô cung cẩn trọng, nếu để ôsin nó ghét, nó thù thì nó ngấm ngầm trả thù bằng nhiều cách như (cho phân, nước tiểu vào canh như bác 2000tuoi nói; nhổ nước bọt vào canh; dùng bàn chải đánh răng cọ vào bồn cầu; lúc nào lau nhà tiện tay nó lấy cái khăn mặt của chủ quệt 1 phát vào bệ xí,... ai biết đấy là đâu..).
    Cần phải rất cẩn trọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này