1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải xứ lý osin trong trường hợp này thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bobylamx, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em không ủng hộ việc bác chủ gọi chị oshin kia là nó. Việc khóa trái cửa thì nhà em cũng ko làm. Dưng việc này em lại ko quá phản đối bác chủ, mà em nghĩ các bác cũng đừng mắng bác ấy kinh quá.
    Hồi xưa bác cạnh nhà em y như vầy, oshin bị nhốt, nhà lại kín cổng cao tường. Mà thường cái cổng ở sân làm song sắt rồi thanh uốn là đủ rồi, bác này làm tấm sắt kín hẳn, sơn xanh, trên vót nhọn bẻ ngoặt ra ra trông sừng sững như cái pháo đài. Nhìn chị oshin thỉnh thoảng quì ở chỗ cái khe ấy nói chuyện với mấy người khác mà thấy ? khó nói lắm. Dưng nhà bác này thì giàu bự, hồi đó (năm 97) mà nhà bác ấy có cái chảo to đùng (to như cái chảo của đài phát thanh ấy, tức là đường kính bằng chiều dài cái xuồng), vì bác nam thì làm giám đốc hay phó gì đó đài phát thanh, còn bác nữ thì cũng giám đốc công ty gì gì đó Nhật Bổn.
    Thế nên biết vậy, mọi người cũng thấy chướng mắt nhưng vì hoàn cảnh bác ấy nó bắt buộc thế, nên cũng chép miệng chứ chả trách bác ý. Với cả ngoài việc đó ra, thì thấy mấy chị oshin xung quanh kể lại là gia chủ cũng đối xử tử tế, xưng hô tôn trọng, chăm lo Tết nhất quà cáp cho chị này đủ cả (các chị oshin hay dẫn con chủ đi chơi ở sân trước đó rồi nói chuyện với chị kia, rồi về nhà lại buôn dưa lê với chủ nhà, các chủ nhà lại buôn dưa hấu với nhau, trẻ con là em ngồi ăn ké dưa hấu nên giờ có chuyện kể các bác).
    Nên em nghĩ các bác ném đá bác chủ top nhẹ chút, có khi do hoàn cảnh bác ấy bắt phải thế thì sao.
    Mà thí dụ nhà em tin oshin, nên kết quả là bao đời oshin thì bấy nhiêu đời là khốn đốn mất mát.
    Chẹp, dưng mà công nhận là làm kiểu kia, ko tin suốt ngày lo lắng nghi ngờ thì cũng khổ, mà khóa trái cũng thấy thế nào ấy (dù hỏa hoạn thì chạy ra sân cũng được), nên cuối cùng, Mẹ em quyết định là không tìm oshin nữa, mà tìm người quen nhờ giúp đỡ thôi.
    P.S : em thì gọi oshin hay người giúp việc đều một nghĩa thôi, chả có màu sắc tình cảm gì đâu, trong bài em dùng oshin cho nó ngắn, và tất nhiên hồi xưa chả bao giờ dùng từ này khi có mặt mấy chị ấy.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vầy thì đằng ấy phải vào vote bài tớ đi, bài này mượn ý bài của tớ
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác làm như thế là sai hoàn toàn rồi, bác ko có quyền gì nhốt người ta cả, trừ khi trong hợp đồng lao động có thêm điều khoản này
    Giải pháp 1 : Tìm 1 ô sin khác, tin tưởng hơn, và tất nhiên là ko nhốt.
    Giải pháp 2 : Nếu tạm thời chưa tìm được thì bác phải làm 2 việc :
    _Tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ về chị osin hiện tại ( nhà cửa, quê quán, bố mẹ, anh chị em...), có thể yêu cầu giữ Chứng Minh Thư hoặc các loại giấy tờ tùy thân của Osin, đề phòng có biến thì còn có chỗ mà nhờ CA điều tra.
    _ Tiếp đó thì bác phải nhờ hàng xóm, đặc biệt là mấy bà chuyên buôn dưa lê trong xóm ấy, để ý hộ cho, cho mấy bà ấy số di động, nếu thấy có tình hình gì lạ hoặc người lạ vào nhà thì phone ngay cho bác...
    Nhà em cũng có Osin, thậm chí 2 người, nên cái này em quá rành. Tóm lại, rất đơn giản, chỉ có điều bác quá quan trọng hóa vấn đề, hay là nhà bác có hũ vàng chôn dưới gầm giường
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Sau lưng thì gọi ai là "nó" mà chả được. Đến CT nước còn bị gọi là "lão" với cả "thằng cha" hưống chi là osin. .
    Khuyên chủ pic tìm osin khác đi. Tin người ta thì hãy thuê. Không tin tưởng thì khoá cửa cũng không an tâm, đi đâu cũng chỉ lo nghĩ không biết ở nhà nó làm gì con mình, nhà mình cũng thấy mệt, chẳng làm được việc gì.
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nếu osin mà thích/có lòng tham và ở nhà 1 mình suốt ngày thì có khóa mấy lần cửa osin vẫn ăn trộm được, cho nên cái việc khóa, nhốt osin trong nhà là phản tác dụng.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao các bác dị ứng với từ Osin thế nhỉ, các bác nhớ nó từ đâu ra ko? Có nhớ bộ phim truyền hình nhiều tập của Nhật chiếu trên TV gần chục năm trước ko? Nhân vật chính tên Osin, từ bé đã đi ở đợ, giúp việc cho nhà người khác nhưng = nghị lực bản thân bà ý đã xây dựng sự nghiệp và trở nên rất giàu có. Từ Osin chẳng có gì xấu cả, chẳng wa các bác nghĩ xấu rồi đổ cho từ đấy, còn nguồn gốc của nó thực ra là ca ngợi khản năng phấn đấu của con người cơ.
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình không bàn về cô người giúp việc kia nữa, vì mọi người nói nhiều rồi.
    Nhưng mình cần nhắc nhở bạn điều này: Nếu bạn nhốt con bạn với cô người giúp việc kia quá nhiều thời gian trong ngày, mà con bạn mới được có 6 tháng tuổi thì khả năng con bạn mắc bệnh tự kỷ là rất lớn.
    Tuổi đó rất cần sự giao tiếp với thế giới bên ngoài, và không chỉ giao tiếp với một người. Trẻ còn cần phải tiếp xúc với môi trường thiên nhiên.
    Bạn nhốt con bạn với cô giúp việc, đồng nghĩa với việc con bạn chỉ quanh quẩn ở nhà với cô ấy, không được giao tiếp với xã hội ( có thể ở tuổi này nói từ giao tiếp với xã hội các bạn sẽ cười và nghĩ là ghê gớm quá, bé tí biết gì mà giao tiếp ).
    Nhưng đó chính là tiền đề cho bệnh tự kỷ ở trẻ phát triển. Mà chắc chắn không dưới một lần bạn đã nghe tới chứng bệnh đó ở trẻ nhở bây giờ là rất lớn và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của con bạn và gia đình bạn như thế nào.
    Chưa kể tới việc ví dụ có vấn đề gì xảy ra như bạn gì đã nói ờ trên, người ta sao có thể cứu con bạn kịp thời được.
    Mình thì chỉ thấy bạn tòan nhìn những cái trước mắt, mà không nhìn cái hậu quả của nó.
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể tìm họ hàng dưới quê hay nhờ ông bà nội ngoại trông giúp. Nchug hoàn cảnh của bác e cũng hiểu 1 phần. Trc nhà e thuê ng cũng quý ng ta lắm, sáng cho tiền ăn sáng, k nhốt j, free hoàn toàn mà còn lừa lọc nữa là. Mọi ng trên này góp i đúng đấy bác ạh, đã k tin thì đừng thuê. Lên đây dù bức xức tnào bác cũng k nên gọi ng ta là "nó" hay này nọ. Không trc khi mọi ng phán xét ng làm nhà bác lại phán xét bác trc đấy.
    Tạm thời theo e nếu bác vẫn chưa tin tưởng ng làm thì bác có thể cho cô í chìa khoá cửa ra vào, còn phòng riêng của bác thì k, Đồ đặc j quý giá bác có thể chất trong phòng m. Còn lại cho cô í free.
  9. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Điều 123 chương 13 Bộ luật hình sự:
    1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm
    a/ có tổ chức
    b/ Lợi dụng chức vụ quyền hạn
    c/ Đối với người thi hành công vụ
    d/ Phạm tội nhiều lần
    3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
    Bạn chủ topic đã dính vàng 1 + vàng 2 nên nếu ra toà sẽ rơi vào khung hình phạt 1-5 năm tù
    Vàng 3 : nếu không may hoả hoạn hoặc ô-sin bị bệnh không đi cấp cứu được dẫn đến việc ô-sin tạch hoặc thương tật nặng thì ngồi 10 năm nhé.
    Có lẽ nên đổi lại tên topic thành "Ô-sin phải xử lý chủ như thế nào trong trường hợp này" thì hợp lý hơn.
    Tớ mà là hàng xóm bác này là tớ gọi 113 ngay.
    Được langnt sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 30/04/2009
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thế là hơi quá đáng . Tin tưởng thì mới thuê về , kiểm tra 1 đến 2 lần xem có trung thực được ko là biết mà .
    Nhà em cũng thuê Osin , Osin nhà em còn lấy trộm gạo , chè , thuốc ..v v v . Bố mẹ em biết nhưng cũng mặc kệ chả nói .
    Bố mẹ em vẫn dậy , người ta làm Osin cho mình khác gì là đi ở cho mình rồi ? ( Đặt vào mẹ con bây h đi làm Osin con thấy thế nào ??? ) . Nên dù có chuyện gì cũng phải đối sử tốt với người ta . Người ta đã làm Osin là nhục và khổ cực lắm . Biết là mình có tiền thuê người nhưng đừng làm cái gì quá đáng xúc phạm đến họ .
    Bố tớ vẫn bảo mình ghét người ta , người ta có nhiều cách để chơi lại mình nhất là chuyện nấu nướng người ta cho chất nọ chất kia vào ..v v v Làm sao mình kiểm soát đc hic . Nên hafy bi?nh thươ?ng hóa mọi vấn đê? va? coi ngươ?i đó như ngươ?i thân trong gd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này