1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải "xử" thế nào với kẻ bùng nợ một cách bẩn thỉu hả các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongiwi, 21/09/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    trước mắt là dọa công khai làm mất uy tín thôi
  2. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Hix, tớ cũng đang bị giống bạn này, nhưng nhiều hơn 1 chút. Cũng đều là anh em cả, tự dưng quay lưng lại với nhau.
    Thực ra bây h cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đánh đấm thì không ăn thua, chẳng giải quyết được gì, vớ vẩn lại đi tù như chơi. Hạ uy tín bằng các mối quan hệ cũng chẳng được vì nó đã thế thì nó cũng chẳng sợ mất uy tín đâu ợ.
    Có lẽ chỉ rút kn thôi, làm gì đến tiền nong cũng phải kí tá, giấy tờ đàng hoàng, không nói bằng miệng, để khi đòi nợ nó cũng dễ hơn.
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Trùm nè [:P][:P][:P]


    @ Bác ở đâu, và bác muốn số nơ lấy lại là bao nhiêu, cứ đưa địa điểm và giá cả ... em xem có giup được không
    :-bd
  4. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nge truyện của bạn thấy bực mình, thằng này đểu quá, chắc tại nhìn bạn hiền hiền nó mới lật lọng, tớ ủng hộ lúc đầu to tiếng cãi nhau với nó, lần sau gặp đấm một phát vào mõm nó, lần sau cầm dao hỏi thăm, cứ nâng một mức lên để xem nó phản ứng như nào tính tiếp.
  5. YourGod

    YourGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới biết là có nhiều thằng khốn lắm. và cũng có nhiều người ngây thơ, vô nguyên tắc giống như chủ topic.

    chủ yếu là do lỗi của bản thân thôi, chứ những thằng khốn nạn kia thì trong xã hội lúc nào chả có. Mình để cho nó lừa dễ dàng như thế là do mình bừa bãi, vô trách nhiệm ngay với cả chính bản thân mình. Giống như để nhà mở cửa toang hoác rồi thì chắc chắn sẽ có ngày mất trộm.

    Chia sẻ với chủ topic như thế vì mình cũng đã dính một quả lưà do đồng nghiệp cùng cơ quan. và rút ra bài học trên. Tập cho mình tính cẩn thận khi làm việc thì sẽ bớt ân hận khi thất bại. vì mình đã làm hết khả năng.

    Nói chung là cũng còn may chưa sạt nghiệp vì bị lừa. chỉ bị khó khăn 1 chút vì không phải số tiền quá lớn.
  6. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gọi điện cho phụ huynh hắn, nhưng mà phụ huynh hắn bận, chưa tiếp chuyện được
    Ngày mai rượu trà đàm đạo

    Bắt đầu từ nạt mềm buộc chặt đã, góc cạnh thì mang dao cùn mà phang xem có ra tiền ko

    Chả hiểu sao mình lại gặp đối tượng này trên đời cơ chứ, có phải là dân đầu trộm đuôi cướp, trí thức địa vị xã hội cả mà làm ăn lèm bèm thế không biết
    hjc
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trên này lắm bác có máu yêng hùng quá, không biết ra đời thật có máu thế không hay chỉ online thôi.
    21 tr này coi như bài học thôi, từ giờ không cơi thỏa thuận mồm nữa, cái gì cũng phải giấy tờ đàng hoàng.
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    em cũng có món nợ khó đòi, ko biết đòi sao đây? hix.
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em cũng có 1 món nợ khó đòi, nhưng hơi ít, khoảng 9 củ , có giấy tờ ký tá đóng dấu. mà ít quá lại xa nên e ngại, bác nào có cao kiến j ko ?
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn khó khăn như thế, chỉ vì tin tưởng và muốn tốt cho người dưng , mà đi vay mượn lung tung để đưa tiền cho người dưng vay. Tôi rất dị ứng với kiểu B vay tiền của A để cho C mượn. Bạn ko toan tính gì mới là là lạ đó. Đã tính toán thì nên có đầu óc một chút đi. Tôi là tôi ko thích cho những người không đủ bản lĩnh và khôn ngoan vay tiền (mắc công người đó mang tiền của tôi đầu tư lung tung rồi không đòi được)

Chia sẻ trang này