1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢI YÊU ĐỜI CHỨ!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Girl_vui_ve, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    PHẢI YÊU ĐỜI CHỨ!!!!

    Xin chào tất cả những thành viên đang có ý định thông báo " tin buồn" hay" thù đời" và cả những thành viên đang "sắp sửa" chán đời nữa! Tại sao các bạn lại bi quan như thế nhỉ? Ccuộc sống là do chính các bạn tạo ra nhưng khi gặp khó khăn thì các bạn lại đổ tội cho" đời" là sao? Thật ra thì khi đang vô cùng chan nản, tìm một lí do để trút giận cũng là điều binh thường thôi, nhưng tại sao chúng mình không tìm một cái gì đó" ý nghĩa hơn" để trut giận mà cứ phải là" đời" mới được nhỉ? Ví dụ như khi chán "đời" quá thì các bạn hãy kêu là "chán chết" quá có được không nhỉ? " Cái gì không tự dưng mà có, không tự nhiên mà thành", tìm đúng nguyên nhân của sự chán nản cũng là cách để các bạn bớt buồn và cảm thấy yêu đời hơn chăng. Người ta thường nói, khi thát bại , con người thương đổ lỗi cho hoàn cảnh, chính xác thật đấy. Chẳng hạn như khi đá bóng thua, lẽ ra chúng ta phải nhận là do đá kkém nên thua nhưng chúng ta lại đổ lỗi cho cái khác, ví dụ như" tại hôm nay trời nóng quá hay hôm nay trời lạnh quá...." , co hàng ngàn lí do để chúng ta đổ lỗi, miễn sao chúng ta luôn đúng, điêu này không có gì sai cả, vì nó có thể giúp mọi người vui vẻ hơn( trong vai trò là người không co lỗi), thích quá còn gì. Có hàng ngàn lí do để mọi người buồn chán nhưng cũng co hàng vạn cách giải quyết vấn đề.Chẳng hạn như : đi ăn thật nhiều, rủ bạn thân đi dao o đâu đó, khóc cho đã đời đến chán thì thôi........ Còn nhiều cách lắm , rất mong mọi người trong hội công hiến thêm để giúp đỡ những người đang sắp công bố " tin buồn" chính thức....

    Chị cả nhóm "tham ăn" nhưng không phải ăn tham nhất.
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ quá , tưởng gvv chỉ biết ăn, hoá ra còn biết nói cơ đấy
    A place where there're only you & me ...
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu lắm rồi mới thấy "cóc" mở miệng!
    Còn tui mỗi khi buồn thì game là cách giải toả nhanh nhất,Không tin ư bạn cứ thử mà xem!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là vác manga ra, sau đó bấm game, rồi vừa nằm vừa xem anime. :)
    Nhưng tôi có bao giờ chán đời đâu.
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://accvn.2ya.com
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đúng dúngd phải yêu đời phải yêu đời hic
    buồn quá.
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hờ ..hờ ..yên tâm em vẫn yêu đời lắm ..nhưng là cái nick mới để o bị bắt nạt ..chúng nó tưởng xã hội đen ..o dám dây ..hehe....
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đấy chỉ là nhất thời thôi, chứ thực sự chả có mấy người chán đời đâu. Cái bản năng của con người chính là luôn luôn hi vọng dù cho hoàn cảnh xấu đến mức nào đi nữa. Đó chính là lý do khiến nhiều cuộc đời tưởng như không nên sống vậy mà họ vẫn sống, vẫn tồn tại và để người khác khâm phục vì ý chí và nghị lực của họ.
    Có sao đâu nhỉ? Có nhiều cách để "trút giận" thì đây cũng là 1 cách thôi mà, tức là "buôn than", than thở...Thực ra thì mọi người cũng chỉ muốn có ai đó để chia sẻ hay muốn mọi người cùng chia sẻ với nỗi buồn của mình.
    Con người tại sao lại hay than về mình vì ai chả cho rằng bản thân mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng=> tức là họ yêu bản thân họ, vậy mà họ lại chán đời có mâu thuẫn ko cơ chứ?
    Còn tại sao lại đổ lỗi cho hoàn cảnh? Đơn giản thôi, "ai mà chả muốn làm thầy thiên hạ" vì thế có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng? Đây gọi là "thị dục huyến ngã" ( trích trong "Đắc nhân tâm"). Hơ hơ xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài của tớ ( à mà hình như tớ dựa mà cũng chả nhớ là có giống giống Đắc nhân tâm ko nữa). Dù sao thì tớ nghĩ chúng mình vẫn còn yêu đời lắm, mặc dù cứ nói là chán đời , thù đời, nhưng nếu thế thật thì liệu chúng ta có tồn tại đến bi giờ ko?
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    'Đời là bể khổ ,sinh ra đã khổ ' trích trong kinh Phật (hê hê vừa phải học lịch sử triết học )
    Có khổ thì mới biết lúc nào sướng
    Cũng như vậy phải có lúc chán đời thì mới biết quí những giờ phút hanh phúc Thế nên nói là chán đời thì cũng là chuyện bình thường với giống 2 chân (người đó)
    Chỉ cần là khi chán đời ko nghĩ tới chuyện tự tử là được
    Ý kiến của tôi là mhư thế
    VinhChămNgoan
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hahaha em cũng nghĩ là phải yêu đời chứ ạ,đời còn nhiều thứ để ta yêu mà.
    Trần Thanh Tâm
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tu là cõi phúc, tình là dây oan.
    đi tu đi bà con :P
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://accvn.2ya.com

Chia sẻ trang này