1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phẩm chất của nhà vô địch!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi redcanvas, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redcanvas

    redcanvas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phẩm chất của nhà vô địch!

    Bình tĩnh và tinh tế.
    Mạnh mẽ và nhạy cảm.
    Đồng đội và cá nhân.
    Bùng nổ và chậm rãi.
    Đẳng cấp và tinh quái.
    Đã qua rồi thời Argentina phải nhở cậy vào Diego bởi vì Diego chỉ có thể có một và duy nhất mà thôi. Đội hình Argentina ngày nay không chỉ có một vài cá nhân xuất sắc mà còn là một tập thể đồng nhất. Argentina thi đấu hết sức kỉ luật nhưng cũng không bao giờ cứng nhắc. Như Tevez nói sau trận thắng Serbi & Monte là : "Nếu các vũ công tango cùng nhảy một điệu thì không ai có thể cản nổi chúng tôi".. Để có sự thống nhất này, HVL Pekerman đã mạnh tay loại bỏ nhiều tên tuổi quen thuột như Veron... đễ triệu tập những cẩu thủ có tinh thần đồng đội hơn và kết quả không thể tuyệt vời hơn. Không chỉ có một tập thể đồng nhất, Argentina lại còn có những cầu thủ xuất sắc, họ không được đánh giá cao bằng những đồng ngiệp Brasil nhưng rõ ràng những gì thể hiện trên sân cỏ đã nói lên tất cả, họ mới chính là những cầu thủ xuất sắc thật sự. Ayala ...50 năm vẩn chạy tốt, Heinze vững chắc và mạnh mẽ, Sorin một trái tim lửa, Riquelme một số 10 mẫu mực và tuyệt vời, Saviola nhanh nhẹn nhạy cảm, Crespo càng quét và còn nhiều nữa những Tevez, Messi... Chính họ đã tạo nên sự khác biệt giữa Argetina vơi những đội bóng cũng có lối chơi đồng đội rất tốt như Serbi & Monte...
    Ngoài sự ổn định vể nội bộ, Argentina còn mang trong mình một đẳng cấp khác hẳn. Một đẳng cấp mà chưa chắc đội từng vô địch thế giới nào cũng có huống chi là những đội bóng chưa biết mùi World Cup. Argentina thi đấu hết sức ung dung và hiệu quả. Qua 2 trận đấu vừa qua Argentina luôn giữ vững và điều tiết trận đấu theo ý muốn. Đặc biệt trong trận gặp Bờ Biển Ngà ở hiệp 2 tuy đã bị gỡ 1 bàn nhưng Argentina vẫn giữ vững thế trận như mong muốn. Nếu ai đó xem Argentina thi đấu chắc hẳn cũng sẽ đồng ý rằng đội bóng của chúng ta đang ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần thế giới còn lại.
    Một trong những nét đặc trưng của bóng đá Argentina đó chính là kỹ thuật và tiểu xảo. Xét dưới khía cạnh kỹ thuật thì trên thế giới này chỉ có thể có Brasil mới xứng đáng được gọi là đối thủ của Argentina. Điều này đã cho thấy kỹ thuật của các cầu thủ Argentina tốt đến nhường nào. Tuy nhiên nếu xét dưới khía cạnh tiểu xảo thì Brasil nên gọi Argentina là cụ. Tiểu xảo nếu nói chung là xấu nhưng trong môn thể thao vẩn còn có yếu tố con người như bóng đá thì tiểu xảo là một phần tất yếu. Nhưng không nên quá lạm dụng tiểu xảo mà làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá. Và Argentina bây giờ là như thế kỹ thuật nhưng vẫn tinh quái và đẹp mắt.
    Nếu như coi Argentina thi đấu 4 năm trứớc thì sẽ hiểu lối đá tấn công của Argentina như thế nào. Đặc biệt là trong trận mở màn gặp Nigeria. Argentina tấn công như vũ bão, đội hình thay đỗi linh hoạt nhiều khi không có hậu vệ. Nếu như gọi lối đá của Hà Lan ngày xưa là tổng lực thì lối đá này nên đặt tên là siêu tổng lực mới phải. Nhưng cũng chính 4 năm trước Argentina phải khăn gói về nước sau vòng loại cũng chính vì lối chơi đó. Còn Argentina ngày nay khác rồi, vẩn tấn công tuyệt vời nhưng còn thêm vào sự thực dụng và tính toán. Agrentina không còn là một đội bóng chỉ biết tấn công nữa. Argentina ngày này đã biết khi nào cần tấn công và khi nào nên "nhàn nhã" và biết cách làm chủ trận đấu, làm chủ kết quả. Lối đá của Argentina có lẽ hơi và chỉ hơi kém đẹp hơn nhưng bù đắp cho nó là sự chậm rãi và vững chắc. Chính sự thay đổi này mà sau 2 trận đấu, Argentina đã quyết định số phận của mình một cách hòan hảo. Điều này quyết định rất nhiều đến việc tiếp cận chiếc cúp vàng. Một đội Hà Lan tấn công tỗng lực như thế mà chưa được rờ vào cúp vàng thì chúng ta cũng cần phải học hỏi bài học của họ và Argentina đã học bài rất tốt.
    Argentina vẫn là Argentina dù như thế nào đi nữa. Và Argentina vẫn là tình yêu trong tôi dù thế nào đi nữa. Trái tim 4 ngăn đã dành 1 cho Argentina. Nói về Argentina bây giờ thì vẫn còn rất nhiều để nói mà nếu tiếp tục nói nữa thì sẽ bị cho là nhiều chuyện-> nên tạm dừng tại đây.
    Năm nay mọi dấu hiệu đều chứng tỏ cúp vàng sẽ đáp cánh về Argentina.
    Một chú ý vui:Nếu các bạn xem TV thì hình như mọi quảng cáo đều có dính dáng đến Argentina thì phải.
    Tất cả cho Argentina!
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    gạnh vàng thứ 1 ko chính xác , hiệp 2 BBN may mà ko phải là 1 thằng lỳ lợm và thực dụng như ITALIA , ko thì 1 điểm bỏ túi đã nằm gọn ! để đánh giá điều này , cần thêm thời gian !
    gạch vàng thứ 2 , gần chính xác , chính xác ở chỗ ARGENTINA ngày nay ko còn hùng hục tấn công như trâu giống WC02 nữa , nhưng ko chính xác ỏ chỗ , chất quái ko thể mất đi đâu đc ! WC02 ko quái ư ? WC 98 ko quái ư ? Wc94 , 90 ,86 ko quái ư ?
  3. redcanvas

    redcanvas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Về gợn vàng thứ nhất, mình chỉ nhấn mạnh khả năng phòng thủ của Argentina và khả năng làm giảm nhịp trận đấu thôi. Hình như chưa bao giờ Argentina được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự hơn tấn công.
    Về gợn vàng thứ 2, sự tinh quái luôn nằm trong máu của mỗi cầu thủ Argentina. khi sinh ra họ đã có phẩm chất này rồi. Ngay cả Messi dù tài năng được phát triển ở Tây Ban Nha nhưng không bao giờ mất đi chất quái. Gợn vàng thứ hai mình đâu có nói Argentina vì thực dụng mà ko quái nào.
    Mọi người hãy tham gia bình luận cho sôi động nào.
  4. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đúng là phẩm chất của nhà vô địch ( cái này em nói trận 6.0 nhé ) còn trận 2.1 thì em không nói nhìu với trận đó thì coi như là cho chê thoải mái rùi vụt lên như tên lửa ở trận này he he em vẫn còn vui quá spam mấy bài liền mà không thấy giảm hứng chút nào .Phen này mấy thèng VTV VTC khỏi nói nhìu .Quá hay quá đẹp nhà vô địch ư chác chắn rồi
  5. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thực tế trận hwa, serbi đã đánh giá quá cao bản thân khi nhìn vào hình ảnh argen trong h2 với BBN. Nhớ lại năm 02 một kỷ niệm buồn, nhưng chúng ta vẫn qua đó để thấy rằng một khi các đo^''i thủ nghiên cứu kỹ lối đá của argen và có các fương án đối fó thì chưa chắc fong cách argen đã hiệu quả đến mức như vậy.
    Cần fải nói rằng, các cầu thủ serbi quá chủ quan và luôn nghĩ rằng Ri là chìa khoá cho lối đá của các cầu thủ argen: nhìn chú kezman hùng hục ăn thua đủ mà vẫn lãnh cái thẻ đỏ để thấy rằng đẳng cấp thực sự của serbi. Năm 02 Thuỵ điển hay Anh đều chọn lối đá fòng ngự chặt, đá rát đồng thời luôn tận dụng tối đa các cơ hội fản công v cố định để loại đội tuyển của chúng ta ra khỏi WC.
    Và không chỉ WC đáng nguyền rủa đó mà qua mấy tr.giao hữu thua A hay Cr để nhìn lại bản thân. cả serbi hay BBN ko là đối thủ kiểm chứn hết bản lĩnh của các cầu thủ argen. theo tui, ô.peker v các cầu thủ ko thể chủ quan khi các đối thủ vòng sau luôn nghiên cứu rất kỹ điểm mạnh và yếu của đt chúng ta. điểm mạnh là lối chơi đồng đội rất sáng taọ và tận dụng hết kảh năng gây đột biến của tất cả các cầu thủ. tuy nhiên điểm yếu cố hữu là kinh nghiêm, bản lĩnh của 2 tiền vệ trụ và hàng fòng ngự 3 ng`. Nếu các đg lên bóng của đối thủ là bóng bổng (như thuỵ điển năm 02 hay Anh tr.giao hữu) hay luôn khai thác điểm yếu từ 2 cánh (do dâng lên quá cao) và bản lĩnh hàng fòng ngự chưa thật tốt ở những tình huống cố định thì đến lúc đó ô.perke có kịp điều chỉnh ko.
    Tất nhiên, để đi tới chức vô địch thì ngoài giải quyết các bài trên thì còn rất nh` điều cần fải bàn đến. nhưng điều luôn khẳng định: các cầu thủ của chúng ta luôn có fẩm chất của những nhà vô địch
  6. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm của chúng ta : luôn không tìm được giải pháp khi thi đấu với các đối thủ phòng thủ tiêu cực kiểu như Anh năm 2002 hoặc Ý, Đức sẵn sàng phạm lỗi kể cả từ giwũa sân. Khi toàn đội dâng lên cao thì dính đòn phản công. Bàn thắng của Bờ Biển ngà là ví dụ. Nếu gặp các đội đá tấn công và cống hiến thì không sao, còn gặp các cha huấn luyện viên chơi bài tiêu cực như trên là rủi ro. Điều lo lắng duy nhất của tôi là vấn đề này. Nhưng với tôi, đó mới là Argentina, đá đẹp thì dù không vô địch tôi vẫn thấy sung sướng. Nếu đội xanh - trắng của chúng ta mà đá kiểu thực dụng quá thì có lẽ phải bỏ đội mất thôi.
  7. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Argentina thắng 6-0 bởi tại Serbi chơi quá kém.
    Nội bộ không ổn định,phản đối HLV.HLV hèn kém...
    Tinh thần thế sao đấu lại với một tập thể đoàn kết và hừng hực khí thế.Chưa ra trận đã biết thua rồi.Khi thua sẽ trở nên hoản loạn.Giẩm lên nhau mà chết.
    Mọi người đừng quá tâng bóc Argentina quá,vì Serbi quá xoàng.Trong trận đấu đó Các cầu thủ argentina toàn đi bộ đó thôi.Họ chỉ mới đá 50% sức lực.Chẳng qua Serbi quá kém và Argentina lại quá sắc sảo và gắn kết nên tỉ số đậm là lẽ đương nhiên.
    Giải này có quá nhiều đội mạnh+HLV có chỉ số IQ cao như:Bồ đào nha(Scolari).Hà Lan(Van basten),Đức(Klisman),Italia(Lippi), Anh (Erricson -hi hi) và hiển nhiên là siêu Brazin.
    Vấn đề là cuộc đấu trí giữa những HLV.Perkerman phải chứng tỏ được mình là một đạo diễn tài ba....
  8. redcanvas

    redcanvas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Argentina vẩn còn nhược điểm khi gặp những đối thủ phòng thủ tiêu cực. Nếu Argentina mải mê tấn công thì sẽ thất bại như 02. Rõ ràng chúng ta cần sự bình tĩnh và chậm rãi chứ không nên hùng hục tấn công như 02. Với một đội hình đầy những nhân tố có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, một hàng công nhạy cảm ghi bàn thì điều chúng ta cần là bình tĩnh. Chúng ta đã đặt chân vào vòng knock-out rùi thì bất cứ đối thủ nào cũng muốn ghành chiến thắng chứ không để đến những lược pen may rủi. Vì vậy họ cũng sẽ tấn công thôi chứ không thể phòng thủ tiêc cực như vòng bảng được.
    Chiến thắng ấn tượng 6* trước Serbi&Monte đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ nhưng cũng đồng thời đánh chuông làm mọi camera đều chĩa về Argentina chúng ta. Mọi đối thủ trong nhánh của Argentina sẽ theo dõi sát mọi động tĩnh. Vì vậy Argentina cần phải dấu bài kĩ hơn và tạo ra nhiều bài tấn công mới lạ. Đồng thơi cũng phải rút kinh nghiệm phòng thủ ở trận gặp BBN.

Chia sẻ trang này