1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phẩm chất người Quảng Bình- Vạch áo cho người xem lưng

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi portalvn2000, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Phẩm chất người Quảng Bình- Vạch áo cho người xem lưng

    Sự thật thà, Sự chất phác đi đâu cũng dể hoà đồng cùng mọi người đó là phẩm chất đáng quý của bà con choa.
    Sự đánh nhau:Do có truyền thống anh hùng từ ngàn xưa ông cha để lại nên con trai QB đi đâu củng có máu anh hùng, dể gây lộn, đánh nhau. Gì chứ vô mấy cái ký túc xá mà chộ bụp chắc là 100% có thằng QB trong nớ.
    Sự uống rượu:Do nghèo quá, ở thập kỷ 80, bà con miềng hay nấu rượi lậu, nên đi vô mấy quán nhậu mà thấy mấy thằng uống rượu như nác lã thì biết ngay hắn là thằng Quảng Bình
    Sự dể thương của con gái QB : Dù hơi đen một chút do ảnh hưởng của gió lào, nhưng nhờ cái đen đó mà con gái QB mới có được vẻ đẹp riêng so với con gái các tỉnh thành phố khác. Tuy nhiên không thể phủ nhận tay con gái QB quá xấu vì phải bằm cháo lợn nhiều quá:):).
    Sự nói nhiều và Sự nói nhanh : Dân miềng đi mô mà nói gì thì chỉ có dân choa mới hiểu được. Nói hết câu thì con bọ mới nghe được 2 chử đầu.
    Sư....
    Sự...
    Sự..
    Tui toàn kể những sự xấu, các bac có gì hay ho kể thêm hộ tui
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Quốc có cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí", người Nhật Bản cũng có cuốn sách hình như là " Người Nhật Bản đáng ghét".... Nhưng mà người VN thì chỉ viết những cuốn đại khái như là " Người VN thông minh" " Người VN tuyệt vời" thôi ....... Thế nên vạch áo cho người xem lưng như thế này coi chừng bị "ám sát" đấy. :)
    Tui xin bổ sung thêm đó là người QB còn có thêm sự.... vạch áo cho người xem lưng nữa. :)
    Đùa thế thôi, chứ phải luôn biết nhìn mọi thứ bằng cả mặt tốt lẫn mặt xấu phải k0?
  3. ck3zw

    ck3zw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy nhà các bác cái gì cũng "Tởm" . Có món nào ngon, khen là "Ngon tởm!", gặp em nào dễ thương thì khen là "Em nớ dễ thương tởm!"... Còn nhiều cái "tởm" nữa...
    Cái này em nghe thực tế 100%, không tin cứ liên hệ TH, No_cry, hay là mấy chú QB ra học ở HN. Em nhận xét si si, có gì không đúng các bác bỏ quá cho ạ!
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe,đúng rùi...bà chị Quảng Bình ở nhà tui cũng thế...khi nào cũng "Tởm hí" ,ko phải chê,khen cũng cứ "Tởm hí"
    mà lại còn cái kiểu nói như làm nũng ấy "Hứ hứ hứ,chị ko biết đâu"
  5. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ko biết rồi!
    Cụ Võ Nguyên Giáp nhà nói rất nhiều về vần đề này, cụ còn răn các bậc tiền bối, những người đang đứng trên bục giảng các trường cấp III ở QB mình ấy/
    Đại loại :"Người Việt Nam chúng ta luôn dạy cho con cháu mình nào là : Rừng vàng biển bạc. Đó là làm xấu cho con cháu chúng ta, làm cho chúng ko biết tự fấn đấu để mà làm ra của cải, để rồi fá hoại những gì gọi là rừng vàng biển bạc đó. Đó là sống fụ thuộc, kí sinh. Chúng ta cần fải học tập nhiều ở người Nhật, fải biết kỉ luật và tự kỉ luật ( cụ Giáp rất nhấn mạnh đoạn này), chính nhờ điều đó, mà một nước nhỏ bé và thiếu tài nguyên như vậy mới có thể có được vị trí của họ ngày nay. Chúng ta fải biết noi gương họ!"
    Cụ còn nói nhiều và nói nhiều, nhưng đại loại người lớn chưa dạy cho tôi những điều đó!
    Căn bản là chúng ta chưa được tiếp thu hoặc quá t để có người cho tiếp thu thôi. Khi nào đó fải kiếm cách để tiếp thu đi nhé!
  6. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe,ông lwt nói câu gần giống câu ông thầy dạy Lịch Sử của tui "Người VN khi mới đi học đều được dạy...chúng ta là những con người may mắn,được sinh ra trong 1 đất nước giàu tài nguyên,rừng vàng biển bạc. Còn Nhật Bản,khi mới đi học họ đều được dạy...chúng ta là những con người bất hạnh,sinh ra trong 1 đất nước thiếu về tài nguyên,nghèo nàn."
    hix...

Chia sẻ trang này