1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phạm Dao có yêu Tử Sam Long Vương thật không?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi daiyty, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phạm Dao có yêu Tử Sam Long Vương thật không?

    Tiểu muội là nữ nhân tầm thường. Xem phim hay đọc truyện chỉ rình các chàng dung mạo tuấn tú bảnh bao rồi mới theo dõi. Đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thấy hai nhân vật được xưng tụng là Tiêu Dao nhị tiên, đẹp trai nhất Minh giáo và nổi tiếng giang hồ, tiểu muội rất lấy làm hâm mộ. Dương Tiêu Quang Minh Tả Sứ thì danh bất hư truyền rồi. Nhưng Phạm Dao? Liệu Phạm Hữu Sứ có yêu Địa Ỷ Ty thật không? Liệu có phải vì ôm mối tương tư không thành với Tử Sam Long Vương nên Phạm Hữu Sứ mới phẫn uất quyết làm rạng danh Minh giáo bằn cách rạch mặt nằm vùng trong hàng ngũ Mông Cổ hàng chục năm trời như thế? Xin các vị cho ý kiến để tiểu muội được dịp mở mang tầm mắt.
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Quả là lấy nick Đại Ỷ Ty có khác, post ngay một bài về Tử Sam Long Vương để chào các bằng hữu . Hì hì, trong truyện KD nói thế thì biết thế, chứ làm sao mà đoán nổi Phạm Dao có iu Tử Sam Long Vương thật không . Ấy nhưng mà theo tôi thì không phai vì ôm mối tương tư với Đại Ỷ Ty mà Phạm Dao mới quyết định rạch mặt nằm vùng trong hàng ngũ Mông Cổ để làm rạng danh Minh Giáo như bạn nói. Hic, nếu bạn nói thế thì có vẻ làm mất mẹt các anh hùng của Minh giáo quá, thế chả lẽ không có Đại Ỷ Ty thì Phạm Dao chả chịu nhục như vậy sao. Bạn xem Ỷ Thiên Đồ Long kí ắt thấy, giáo đồ của Minh giáo ai cũng trung thành một lòng vì Minh giáo và sự nghiệp khôi phục nhà Hán , thà chết chứ không chịu phản giáo ( tỷ như lúc Diệt Tuyệt sư thái giết bọn Ngũ Kì sứ đấy ). Đó chỉ mới là bọn tép riu mà đã vậy , đường đường là một Quang Minh Hữu Sứ chả lẽ lại không bằng . Phạm Dao có thể nói là con người đáng khâm phục bậc nhất trong Minh Giáo
    Don't dream it. Live it!
  3. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    1- o phải vì tía sam long vương mà hận đời tới mức hủy hoại mặt đâu- cho dù Tạ Tốn có nhận xét như thế với Vô Kỵ
    2- theo tại hạ, Phạm Dao là nhân vật phụ hay thứ nhì của Kim Dung- chỉ kém Mạc Đại tiên sinh
    3- Đại ỷ ty là người hiếu sát và tàn nhẫn chứ o phải là 1 nhân vật hoàn hảo( xin lỗi DYT muội nhá) Phạm Dao mê vì nhan sắc thôi

    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào răng anh sâu?
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hì, cô nương nói Phạm Hữu sứ vì thất tình nên mới phẫn chí bỏ đi làm gián điệp là hơi bị xúc phạm chí khí nam nhi của người ta đấy nhé Nói là Phạm Dao yêu Tử Sam Long Vương à? Cũng khó kết luận lắm. Đến các nhân vật chính xuất hiện từ đầu tới cuối truyện còn phải phân tích chán chê không biết là có yêu hay không nữa là ông nhân vật phụ này. Có vài chi tiết Kim Dung lão nhân gia đả động đến...hm, túm lại là cô nương là người Tây Vực xinh đẹp lại giỏi giang nên Phạm Hữu sứ có rung động tí ti thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Huynh à ! Nói Đại ỷ Ty là hiếu sát và tàn nhẫn thì có hơi nặng lời ko?
    Mang tiếng là Quang Minh Hữu Sứ của Minh giáo mà chỉ thích 1 người về nhan sắc thôi thì có lẽ hơi bị chán nhỉ.
    Mà bác này nick Phạm Dao có khác,thấy Đại Ỷ Ty là lập tức huynh muội ngọt ngào ngay nhỉ?
    Tiểu ma nữ
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện thì chỉ có vài câu nói về hai người này, không biết được. Còn trong phim thì hình như TSLV yêu Tạ Tốn thì phải (phim Kim mao sư vương Tạ Tốn, có lẽ còn nhớ vì cái cô đóng TSLV khá được )
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 20/03/2003
  7. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái cô đóng TSLV trong phim đấy là Lý Uyển Hoa, trông mẹt cô nì đúng là...xinh hơn bồ mình.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    trong cái nhóm đó chẳng có ai là anh hùng cả , PDao mê sắc đẹp thôi , mà không phải chỉ có mỗi PDao . Còn chuyện rạch mặt thì vì Minh Giáo và Trung Nguyên thôi . Không hiểu sao PDao không xử luôn cả cha con , anh em Triệu Minh nhỉ , làm như vậy thì giúp ích cho trung nguyên biết bao ...
    đang bực mình đây , đừng dây vào ...
  9. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hơ- mục đích của PD là lọt vào để điều tra về cái chết của Giáo chủ và âm mưu của Hỗn nguyên tích lịch thủ chứ đâu phải là để ám sát? Giết được cả lò nhà Nhữ Dương Vương thì không thể so với việc ẩn mình chờ cơ hội,kết quả là cứu thoát được cao thủ của 6 môn phái. Chảng phải là một chiến công lớn hơn hay sao?
    Đại Ỷ Ty ơi, trong Ỷ thiên Đồ long kí thì Tía Sam Long Vương cho Phạm Dao rớt đài, còn trong Kiếm Hiệp côc của TTVn thì muội muốn đối xử với ta ra sao? hẹ hẹ

    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào răng anh sâu?
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nọ té quá Việt kiếm chơi, thấy cái bài này của Quách đại hiệp bên đó, thấy hay hay nhưng chưa có dịp check lại truyện để xem có đúng không. Bà con mình tham khảo rùi ban luận nhá.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chào đồng đạo Việt Kiếm Quách mỗ đã định thôi không dính đến ân oán giang hồ, rửa kiếm ẩn cư , thế nhưng tình cờ phát hiện một vụ án tày trời, không đưa ra ánh sáng thì không được.
    Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có một kẻ giết người cực kì thâm hiểm, tuy kết quả của hành động không nghiêm trọng như của Thành Côn hay các nhân vật phản diện khác trong các truyện của Kim Dung, thế nhưng về âm mưu thủ đoạn thì nhất quyết không hề kém. Thậm chí có thể được đánh giá hơn vì hắn nhơn nhơn trốn thoát công lý, không bị lật mặt nạ.
    Nạn nhân của vụ giết người đó là Hàn Thiên Diệp, chồng của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti. Hàn Thiên Diệp chết vì hạ độc, mà thủ phạm, theo lời của Đại Ỷ Ti kể lại cho Hồ Thanh Ngưu, là một người Mông Cổ thủ hạ của một đầu đà câm người Tây Vực. Có lẽ những người nhanh trí đã đoán được ra Quách mỗ muốn kết tội ai rồi. Đó chính là Quang Minh hữu sứ Phạm Dao !
    Riêng những gì mà Đại Ỷ Ti mô tả đã có thể kết luận Phạm Dao là hung thủ trong vụ này. Chưa kể rằng, trong số những người thù ghét Hàn Thiên Diệp (theo tình tiết trong truyện, hầu hết đều là người Minh Giáo), Phạm Dao là kẻ có động cơ rõ ràng nhất. Phạm Dao với Đại Ỷ Ti, như lời Tạ Tốn miêu tả, là "yêu một khắc mà tình đà muôn kiếp, gặp một lần mà suốt đời khắc sâu trong tâm khảm". Đích thân giáo chủ phu nhân còn định làm mai cho hai người. Ai dè bị Đại Ỷ Ti cự tuyệt (mặc dù Đại Ỷ Ti lúc đó có lý do rất chính đáng...). Nhưng như vậy vẫn chưa cay bằng việc bị một thằng nhãi nhép, kẻ dám làm nhục toàn thể Minh Giáo từ giáo chủ trở xuống, phỗng mất người mình yêu. Với địa vị Quang Minh hữu sứ mà bị ăn quả đắng như vậy, có thể nói trong Minh Giáo, người thù hận Hàn Thiên Diệp nhất chính là Phạm Dao.
    Hãy xét xem Hàn Thiên Diệp bị hạ thủ như thế nào. Cả hai vợ chồng đều bị hạ thủ bằng thuốc độc, thế nhưng thuốc độc hạ vào Đại Ỷ Ti chỉ là hạng xoàng, có thể tự vận nội lực chữa trị được, còn thuốc độc hạ vào Hàn Thiên Diệp thuộc loại đến Thần Y Hồ Thanh Ngưu cũng chưa biết chắc có trị được không. Rõ ràng thủ phạm chỉ muốn giết Hàn Thiên Diệp, mà hẳn là có tình cảm với Đại Ỷ Ti nên thủ hạ lưu tình, không muốn hại nàng. Chứ nếu không thì nhổ cỏ nhổ tận gốc, lẽ nào lại để vợ sống để trả thù chồng ? Ngoài Phạm Dao ra, thật khó tìm ra ai có thể làm như vậy.
    Để chứng minh thêm, hãy xét phản ứng của Phạm Dao khi nhìn thấy Tiểu Siêu. Nếu chỉ vì thấy Tiểu Siêu rất giống Đại Ỷ Ti mà nhớ tới mối tình tuyệt vọng cũ, Phạm Dao, đường đường Quang Minh hữu sứ võ công cái thế như vậy, sẽ không sợ đến mức như nhìn thấy ma quỷ. Ắt là có tật giật mình, sợ bị trả thù. Đặc biệt, ngay trước đó, Phạm Dao đã tự khai ra thân phận của mình trước Triệu Mẫn, Tiểu Siêu đứng đó nghe hết từ đầu đến cuối. Nếu đó là Đại ỷ Ti thì chắc đã liều chết để trả thù Phạm Dao rồi.
    Từ đó, có thể thấy rằng việc Phạm Dao bỏ Minh Giáo đi tìm Dương Đính Thiên vì tưởng giáo chủ còn sống là hoàn toàn bịa đặt. Cố nhiên là Phạm Dao tìm vợ chồng Hàn Thiên Diệp để báo thù. Cũng có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến vụ hủy dung mạo của Phạm Dao. Dù Phạm Dao nói rằng đó là muốn lừa Thành Côn, nhưng thử hỏi từ khi đột nhập vào làm gián điệp trong Nhữ Dương Vương phủ, Phạm Dao đã làm được gì ngoài việc xoay mấy cái tượng La Hán lại ? Hai vụ lớn nhất là lục đại môn phái tiến đánh Quang Minh đính, rồi đội võ sĩ của Nhữ Dương Vương phủ do Triệu Mẫn dẫn đầu lập mưu bắt sạch sáu đại môn phái và định tiện tay quét sạch luôn Minh Giáo, chẳng lẽ Phạm Dao không hề biết gì, không hề cấp báo được cho Minh Giáo một manh mối gì ? Rõ ràng việc hủy dung mạo, giả câm chủ yếu là để lần theo vợ chồng Hàn Thiên Diệp và giết tình địch. Đó là thái độ "ăn không được thì đạp đổ". Chắc chắn Phạm Dao đã lập kế hoạch này từ rất lâu, có lẽ ngay sau khi Hàn Thiên Diệp và Đại Ỷ Ti thành thân.
    Tệ hơn nữa, Phạm Dao đã lập một kế hoạch thoát thân rất chắc chắn, lợi dụng lòng tốt của Trương Vô Kỵ. Lúc quay trở lại Minh Giáo, Phạm Dạo nói với Vô Kỵ rằng hắn đã giết ba hương chủ của Minh Giáo để chứng tỏ lòng trung với Nhữ Dương Vương phủ, rằng mình là kẻ thù của Minh Giáo. Tại sao phải như vậy ? Một đầu đà từ Hoa Thích Tử Mô mò sang thì có thù oán, hay ơn huệ gì với Minh Giáo mà phải chứng tỏ như vậy ? Ba tên hương chủ thì cần gì đại cao thủ như khổ đầu đà phải ra tay, trong Nhữ Dương Vương phủ thiếu gì người xử lý được bọn này. Có lẽ đó là cách để thử Vô Kỵ chăng ? Ngay khi thấy thái độ của Vô Kỵ, Phạm Dao đã biết vị giáo chủ trẻ tuổi này là người thế nào rồi, và lập tức giở chiêu bài "khổ nhục kế". Được đích thân giáo chủ nói rằng: nếu ông tự hủy mình, tức là tôi làm giáo chủ vô đức vô năng, nếu ông đâm mình một nhát, tôi sẽ tự đâm hai nhát. Hết sức khôn khéo ! Mục đích chính của Phạm Dao là không muốn Đại Ỷ Ti biết mình là ai, mà nếu có biết, cũng không làm gì được. Về mặt võ công, Tử Sam Long Vương có lẽ không phải đối thủ của Quang Minh hữu sứ. Vì lấy Hàn Thiên Diệp, vì cái vụ đột nhập bí đạo, bằng hữu trong Minh Giáo chẳng ai ưa gì vợ chồng Đại Ỷ Ti, chắc chẳng ai giúp đỡ Đại Ỷ Ti để giết Phạm Dao (mà họ chắc cũng chẳng giúp Phạm Dao). Mối lo duy nhất là vị giáo chủ "chí công vô tư" này. Dùng khổ nhục kế lừa được Vô Kỵ lần ấy là coi như được giáo chủ tha cho mọi tội rồi.
    Có thể thấy rằng Phạm Dao chẳng hề kém các nhân vật đại gian ác khác trong các truyện của Kim Dung, dù Kim Dung có để lại trong truyện của mình dấu vết về tội ác của y, nhưng không lật mặt nạ nhân vật này, có lẽ vì Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã quá tải về các nhân vật phản diện gian ác chăng ? Đại Ỷ Ti và Tiểu Siêu đã qua Ba Tư, cách xa hàng vạn dặm, không ai có thể khám phá ra tội ác của Phạm Dao nữa. Thế là vị Quang Minh hữu sứ đầy mưu mô thâm hiểm này lọt lưới !
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 22/03/2003

Chia sẻ trang này