1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phạm phải nhiều sai lầm quá, tứ vấn giúp mình với :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuylaai, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tưởng một người mạnh mẽ nói "tôi tin là tôi thay đổi bản chất của tôi được" cũng có thừa hiểu biết, kinh nghiệm về việc thay đổi bản chất thì mới có thể mạnh mẽ khẳng định đến vậy chứ. Hay tôi nhầm? Người ta có thể mạnh mẽ nói trước về tương lai ngay khi người ta chẳng hề hiểu chút xíu gì về điều mình đang nói cả.

    Trong topic này cũng thừa thấy là ai trái ý bạn là bạn gạt ngay, bạn nhất quyết là bạn sẽ làm đc abc, xyz. Giống như cách bạn tả là bạn cư xử với bạn gái bạn.
  2. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Axn Mình đã chỉ ra nguyện vọng của mình rồi, h bạn có thể giúp mình chứ ? Còn ý kiến trên của bạn, mình cám ơn và sẽ tiếp thu. Vì sao? Vì mình thấy ý kiến đó mang tính xây dựng, chỉ ra giúp mình cái sai cái đúng, chứ k như 2 ý kiến của 2 bạn mà mình phản bác ở trên. Cảm ơn bạn :D
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Với tất cả những gì bạn viết thì tôi thấy bạn đúng là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình đấy. Lại còn cho là mình trên cơ gái về mọi mặt. ^:)^ Thế bạn đi yêu cô nào mà bạn thấy xứng đáng với mình đi, yêu cô mà bạn cho là kém cỏi hơn mình làm gì. :-" Yêu một người nghĩa là phải tôn trọng người đó chứ không phải chỉ có đam mê. Tôn trọng là điều quyết định một mối quan hệ bền vững nữa. Đứng có suốt ngày nghĩ đến chuyện trên cơ, dưới cơ nữa, nếu thế thì bạn chỉ yêu bản thân mình thôi. Trước khi làm bất cứ việc gì thì bạn hãy bỏ tư tưởng đó đi đã.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô gái trên cơ chủ topic thì đời nào chủ topic chịu quen, vì chủ topic sẽ ấm ức suốt ngày là mình dưới cơ cô ấy.

    Cô gái dưới cơ chủ topic mà một ngày nọ sực tỉnh ra để rời xa chủ topic thì chủ topic mới tỉnh ngộ mà nhìn lại mình, chứ nếu cô ấy lịch sự im lìm thì chủ topic vẫn sẽ thế này.

    Tóm lại, với ng như chủ topic, tôi vẫn chưa hình dung đc thể loại nào sẽ phù hợp: trên cơ thì k đc rồi, dưới cơ cũng bấp bênh quá, dễ sực tỉnh quá, ngang cơ thì chắc cũng k đc như là trên cơ...
  5. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chủ topic không thể thể thay đổi qua các cm là biết liền còn vấn véo gì nữa.......
  6. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ cho bạn 1 cách này. Trước khi bạn làm gì liên wan tới gf bạn (đọc tn trên đt của gf bạn, la mắng gf bạn, dẫn gf bạn đi chơi Sapa, etc) thì hãy bỏ ra 5 giây suy nghĩ coi giả sử gf bạn làm ngược lại điều đó đối với bạn, bạn sẽ cảm thấy ra sao?? Nếu bạn cảm thấy khó chụi nếu điều đó xảy ra với mình, dù chỉ 1 tí xúi, thì tốt hơn hết đừng làm.

    Mình khuyên bạn nên bỏ ý tưởng "ai trên cơ ai". Lúc còn tán tỉnh thì đem cái đó ra mà chém với bạn bè, anh e cho vui, giờ đã là bf gf chính thức thì đừng nghĩ đến nữa, nếu ko mqh của bạn cuối cùng cũng sẽ kết thúc... 1 cách thảm thương.
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là đồng chí chủ thớt còn cảm thấy "trên cơ" tất cả mọi người ở đây nữa =))
  8. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi thuylaai

    Nghe câu này của bạn " Vấn đề ở đây là mình nhận là mình sai và mình muốn sửa, mình muốn là chỗ dựa cho ny mình" là mình thấy bạn có tư tưởng hoàn thiện bản thân, ý chí cầu tiến, rất tốt.
    Mình có vài ý như thế này

    "Mình là đàn ông, mqh này phải do mình dẫn dắt chủ động. Trc đến h mình chủ động theo 1 cách k hay, h mình vẫn muốn chủ động,nhưng theo 1 cách khác để cô ấy thấy dc tình yêu của mình dành cho gái" => chủ động trong mqh có nghĩa là bạn biết bạn cần gì ở mối quan hệ đó chứ ko phải là điều khiển, áp đặt suy nghĩ của bạn lên cô ấy. (ko xem tn, dt của cô ấy, vv.....). Hãy yêu cô ấy vì chính con người cô ấy, ko nên yêu vì muốn cô ấy trở thành người mà mình mong ước như thế này, như thế kia... Đó là điểm đầu tiên bạn nên sửa lại.

    Bước đầu phải luyện được tâm, tư tưởng, ý chí vững vàng có nghĩa là phải biết lắng nghe nhiều hơn,cái nào cần học hỏi thì tiếp thu, ko cần thì cũng ko nên phản khảng mà chỉ nên im lặng, bỏ qua.
    Khi làm được điều này bạn sẽ thấy 1 tuần cãi nhau vài lần với cô ấy thật là vô ích và vô bổ.

    Cứ vậy đã
    Goodluck to u
    !!^^!!


  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Chủ động" nghĩa là kiểm soát được mqh, điều khiển đc ng kia làm theo ý mình trong khi ng kia cứ tưởng mọi sự đang diễn ra tự nhiên ;)) và mình không có nhu cầu áp đặt quan điểm lên người họ. ;))

    Chứ "chủ động" theo kiểu "anh muốn em làm abc, anh muốn em có thái độ xyz" thì thô thiển và vô tác dụng lắm. Cha mẹ cô kia khiển cô kia còn không nổi nữa là một thằng tinh tướng nhảy ra vỗ ngực chỉ đạo này nọ.

    Muốn ai làm theo ý mình thì phải "dụ" họ bằng miếng mồi đủ thơm tho. Bạn chưa phải là miếng mồi đủ thơm tho (dù chính bạn thì tưởng là bạn trên cơ cô kia) nên bạn đã không thể "dụ" cô kia làm theo ý bạn. Cô kia thấy bạn không xứng tầm để cô ấy phải nhất nhất cư xử theo ý bạn muốn.

    Giờ mà bạn vẫn còn nghĩ là bạn trên cơ cô kia à? ;))
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào chủ topic còn chưa phang được em kia thì sẽ còn ăn thua cay cú lắm, kiểu này chỉ đi lừa được mấy em ngu ngơ thôi chứ còn tán mấy em ngon lành thì còn khuya, riêng cái việc đọc tin nhắn là đã thấy yếu đuối rồi, còn nói đến chủ động gì nữa.
    Lời khuyên cho chủ topic (kẻo lại bảo mình vào comment mà không cho lời khuyên): đi kiếm em nào ngu ngơ khù khờ mà tán

Chia sẻ trang này