1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phạm quá nhiều lỗi,liệu có thể chữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 03/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không phải của em,mà là của bạn em,nhưng vì muốn giúp nó mà trình gà quá nên phải hỏi các bác.(các bác lão làng giúp em nhé)

    Sơ lược về cáo:không xinh,tính tình dễ chịu,luôn vui vẻ,hòa đồng,suy nghĩ cũng sâu sắc.v.v

    Thằng bạn:mọi thứ đều bình thường,nói chung là ổn tuổi đời 2 đứa bằng nhau(93)

    Chuyện là thế này,thằng bạn em với nhỏ đó lúc đầu là bạn bình thường cũng chả thân thiết gì, không biết sau sự kiện gì đó tự nhiên trở nên thân hơn(nhưng ma kín đáo ít ai biết,nó kể em mới biết)

    Lúc trước tụi nó hay trò chuyện với nhau suốt từ 9h đến 2 3 h sáng là binh thường,nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Một hôm thằng này nói rằng là ghiền đi patin quá mà không ai đi cùng, cái nhỏ này nói rằng nhỏ đi với nhỏ cũng thích mà không biết chơi.vv.v-------------------Nói chung là mọi thứ đều ok lắm.-------------

    Em thì em cũng nhắc nhở nó là,đối với gái từ đừng xăm xoe quá không bị phản dame,thế mà nó nghe hiểu đó,nhưng vì cảm xúc mãnh liệt quá,nó lại làm cái chuyện fail đó là đi tỉnh tỏ,lúc đó theo em nghĩ thì chắc cũng mới 60% thôi.

    Sau đó dc câu tl từ nhỏ là: nhỏ nghĩ tình cảm đó chỉ là nhất thời thôi.

    Sau đó nó hiểu đó là 1 câu từ chối nếu càng khẳng định thì nó sẽ mất đi tình bạn,thế là nó phải chấp nhận đó la tinh cảm nhất thời.

    Nhưng nó lại quá cay cú không chịu thua nhỏ,nên nó đã nói láo rằng có đứa thích nó và nó đã đồng ý,sau đó 1 tuần nó kêu với nhỏ rằng con đó lừa dồi tc của nó,nên nó đã chia tay,nói chung là tùm lum hết.

    Và tất nhiên sau khi tỉnh tò,thì 2 đứa nó không còn như trước,nhỏ không muốn đi chới với nó nữa,chat thì 1 câu chat phải đợi nhỏ trả lời sau đó 5 phút..... tình huống rất tệ,trước nhỏ hay pm nó để hỏi thăm,giờ thì hết lun :(

    Nó biết là nó đã sai rất nhiều mà không biết chửa ntn(trình gà giống em[r2)]) nên nó hỏi em ,em cũng thua lên đây hỏi các bác (tình cảm dưới 50% chắc fail quá)

    Giờ nó nói nó sẽ không onl nữa trong 2 tuần để bình tâm sau đó tính tiếp.

    Mà nhỏ đó không có ghét nó,giống như mấy cập khác tỏ tình xong là ghét cạch mặt,tụi nó vẫn bình thường,sáng nay đi chung với nó vô trường trong nhà xe,nhỏ đó dắt xe vộ gặp nó, 2 đứa liếc giỡn với nhau hài lém ;)) -----nên em nghĩ là nhỏ khong ghét thằng này

    Giúp giùm em nhé tội nghiệp nó quá!!!
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh sẽ cho em biết vì sao em chết:
    - tỏ tình: sau khi tỏ tình thì coi như là tạch 100% rồi. gái sẽ có cảm giác chán và ngại nói chuyện với zai này. bằng chứng là khoảng 5p sau mới thấy trả lời .
    - cay cú ăn thua: cũng chẳng giải quyết đuợc việc gì, chỉ làm cho cơ hội của ta tan biến nhanh hơn.
    hành động gặp nhau mà vẫn liếc mắt đùa giỡn cho thấy gái vẫn coi ku này là bạn. nhưng là bạn thôi chú nhé .
    các gà hay băn khoăn vấn đề tỏ tình. nhưng với anh, sau khi nắm tay----> ôm ----> hôn, thì gái sẽ tự động tỏ tình với ta.
    vd:
    gái: anh làm hàng của em nhé.
    anh: em định bán anh sang trung quốc à :((
    gái: ny ơi, nhớ anh lắm huhu. sao cả tuần rồi không thấy lien lạc với em.
    anh: anh bận quá mà. e đừng nghĩ linh tinh nhé

    căn bản là chú này quá gà. thôi bảo chú ấy thuờng xuyên lên đây đàm đạo với anh em trên này sẽ vỡ ra nhiều thứ hơn.
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà giờ muốn theo đổi tình huống,là vì nó vẫn thích nhỏ nên muốn tán tiếp, nó giờ muốn làm bạn giống lúc trước, lúc trước nó kể tụi nó thân nhau lắm nhỏ hay nói đến cái chuyện

    vd: .... cẩn thân nha mai mốt không khéo lại ôm hôn tui giữa đường nữa à" ,đó là một đoạn trích nhỏ trong rất nhiều đoạn trích mà em quên rồi(đâu ai rãnh hơi đi nhớ chuyện người khác)

    Nó muốn được giống thế,giờ nó bí quá trở nên tự kỉ nữa thì mệt lắm bác à.

Chia sẻ trang này