1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phạm Quỳnh - Một nhà văn hoá lớn của dân tộc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail_v2, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phạm Quỳnh - Một nhà văn hoá lớn của dân tộc

    Trong tháng 11/05, trên tiền phong chủ nhật 3 kỳ liền có bài viết về ca ngợi Phạm Quỳnh là một nhà văn hoá lớn của dân tộc.
    Nếu ai có thì xin đăng lại hộ toàn bài viết.

    Nhìn lại con người của ông thì tôi thấy ông là một nhà cách mạng văn hoá lớn của dân tộc.

    Tờ Nam Phong, một tờ báo tư nhân có ảnh hưởng rất lớn trong thời gian đó mà ông là chủ bút, luôn cố gắng xây dựng sự hoà nhập giữa văn hoá đông và tây. Ông đã dùng tờ báo này là đưa bạn đọc trong nước đến với nền xã hội tại nước Pháp, qua đó giác ngộ cho họ thấy được những quyền con người tối thiểu mà họ đã không được hưởng. Trong đó có những quyền căn bản như quyền được tự quyết, quyền được lựa chọn người lãnh đạo của mình.

    Khác mới những cách làm khác, hình ảnh ông vẽ ra không phải là bánh vẽ. Mà nó là những hình ảnh, quyền lợi thật, thực tế mà những người dân nước Pháp thời đó đang được hưởng.

    Ông giác ngộ con người VN với những điều hay của xã hội Pháp. Những điều có thực mà mọi người VN đều có quyền được hưởng.

    Sau khi từ bỏ tờ báo Nam Phong, năm 1945, ông ra nhập chính phủ Trần Trọng Kim với chức vị tương đương với bộ trưởng bộ giáo dục thời nay.

    Rất tiếc là ông ra đi sau đó không lâu. Cái chết của ông chắc nhiều bạn trên đây đã biết, nên tôi không nhắc lại.
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ, Phạm Quỳnh có người con là Phạm Tuyên là nhạc sĩ nổi tiếng VN . Trong 1 lần trả lời trên báo (lâu rồi tôi quên mất báo gì ). Phạm Tuyên có kể lại câu chuyện: khi cmt8 thành công , người nhà ông rất sợ. Chi Phạm Tuyên có chạy lên hỏi Bác liệu gia đình mình sẽ được đối xử ra sao. Bác cười nói rằng: cháu cứ về đi, k sao đâu. Sau này khi trả lời câu hỏi : nhạc sĩ sáng tác bài như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng trong bao lâu. Phạm Tuyên đã trả lời: 1 tiếng và cả đời người. Bài hát này giờ vẫn còn sức sống cho đến ngày nay.
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Phạm Quỳnh theo Pháp nên công lao trong văn học ko được ghi nhận.....
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ông Phạm Quỳnh có lẽ không phải là "Nhà CM VH" mà là "Nhà bảo thủ VH thì đúng hơn"
    Thời xưa người ta mắng ông làm chính trị chả ra sao, giờ thì gọi ông là nhà VH thì cũng được.
    Có lẽ cũng nên có thêm đề tài ngâm cứu về sự nghiệp VH của vài người duyên phận lỡ làng thời cuộc như vua Tự Đức chẳng hạn...
    Đến nay vẫn thấy các cụ dạy chí phải: "Lập thân..."
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Phạm Quỳnh theo Pháp nên công lao trong văn học ko được ghi nhận.....
    ----------------------------------------------------
    Việc nào ra việc đó. Những lỗi lầm thì phê phán, những đóng góp phải ghi nhận. Ngay cả Nguyễn Tường Tam gần đây cũng được công nhận những cống hiến của ông với nền văn xuôi VN.
    Phạm Quỳnh là 1 nhân sĩ có tiếng tăm k nhỏ. Tuy ông tham gia chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim do Nhật dựng lên, nhưng những đóng góp của ông cho văn hoá VN đáng được ghi nhận.
  6. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cái này thì bạn không đúng rồi. Gần đây, sách do Phạm Quỳnh viết đã được xuất bản, trên trang vnthuquan có mấy quyển đều là gõ từ các bản xuất bản mới đây.
    Phạm Quỳnh có 2 người con đi theo cách mạng là nhạc sĩ Phạm Tuyên và bác sĩ Phạm Khuê. Nhạc sĩ Phạm Tuyên là học sinh khóa 5 trường võ bị Trần Quốc Tuấn (hồi đó gọi là thiếu sinh quân thì phải)
    - còn việc nhìn nhận thành quả văn học của Phạm Quỳnh thì phải có thời gian. Các bạn chú ý là gần đây, nhiều sách báo thuộc loại cấm (tác giả hoặc đầu sách) đã được in.
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng, tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo. Từ 31/12/05 đến 6/1/2006 : đã có 13 ních bị treo vĩnh viễn.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
    anh em nhớ tặng tớ 4-5 sao, điểm số xuống thê thảm quá, còn có 1,46-> nhớ bầu cho ních
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trong thư viện ở Nga còn lưu báo Nam phong Tạp chí. Search vào thư mục,còn có các bài phê bình ông nữa.
    Ông là một Nhà văn hoá lớn ?
    Đúng. Là một người thuộc cuối trào Nho,nhưng ông không ngừng cổ vũ và cách tân cho Quốc ngữ.
    Ông là một nhà dịch giả lớn. Các phê bình gia xếp ông theo thứ tự :
    Tố (Nguyễn Văn Tố), Vĩnh (Người dịch đa số Ngụ ngôn Laphongten mà đến giờ chưa ai dịch hay hơn),Quỳnh .
    Ông say mê truyền bá văn hoá Pháp vào Việt nam. Có thể nói không ngoa rằng ông có công trong việc ''Khai trí'' cho người Việt.
    Ông là một nhà chính trị theo Pháp ?
    Đúng. Có sách nói ông cộng tác chặt chẽ với Sở Kiểm duyệt và Mật thám để phát giác các nhà tư tưởng tiến bộ,kể cả CS lẫn Quốc dân. Người Pháp đánh giá rất cao ông trong công cuộc Khai hoá cho bọn Man di .
    Kết luận :
    Tiếc thay. Dù sao ông vẫn là một nhà văn hoá lớn
  8. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tôi không đồng ý.
    Ông Phạm Quỳnh theo tôi là một nhà chính trị yêu nước nhất trong các nhà chính trị yêu nước. Nhưng cách yêu nước của ông khác những người khác.
    Ông đặt nặng vào việc nâng cao dân trí cho người VN. Công cuộc khai trí của ông là chứng minh của hành động đó. Bên cạnh sự khai trí, ông còn cổ suý cho vấn đề tự quyết của những người dân VN. Ông đã cho họ thấy được quyền tự quyết chọn người lãnh đạo mà người dân nước Pháp được hưởng, trong khi người dân VN lại bị chối bỏ quyền căn bản đó.
    Qua đó có thể thấy rằng ông nhắm tới một xã hội VN có nền dân trí cao, hiểu được giá trị của quyền tự quyết. Một xã hội như vậy, chắc chắn sẽ đưa đến một quốc gia độc lập với nền dân trí cao. Nền độc lập đó sẽ bền vững, và những người dân của nền độc lập đó sẽ là những con người hiểu và trân trọng giá trị của chính mình.

    Quan niệm của ông rất rõ là dân trí sẽ là cơ sở để xây dựng một quốc gia độc lập. Quan niệm này khác với một số trào lưu chính trị cùng thời đó, họ nhắm tới độc lập trước rồi sau đó với đi vào vấn đề dân trí.
    Theo tôi thì một xã hội phải có dân trí cao thì mới tự chủ đem lại tốt lành cho người dân được. Lịch sử từ đó đến nay là bằng chứng. Và đó chứng tỏ con đường ông chọn không phải là không có cơ sở.
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Cái này em lại không đồng ý với bác.
    Lịch sử chứng minh rằng thời thực dân thì chẳng có dân trí cao mà cũng chẳng độc lập...
    Ông có hướng tới cái gì không, hay cũng bất lực như các nho sĩ trí thức khác? Mà hoạt động chính trị của ông không được đẹp cho lắm.
    Rốt cục các nhà văn không nên làm chính trị mà chỉ nên làm nhà văn mà thôi. Cái câu "lập thân tối hạ thị văn chương" không hẳn là khinh ghét nghề văn, nhưng những người chỉ học văn thì khó mà làm được gì khác...
    Nhưng thôi, ta đang bàn về sự nghiệp văn chương của Phạm Quỳnh mà, bác đừng có lạc đề lôi chính chị chính em vào mà ẹt min lại treo cổ bác lên bi giờ.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    [cái này thì bạn không đúng rồi. Gần đây, sách do Phạm Quỳnh viết đã được xuất bản, trên trang vnthuquan có mấy quyển đều là gõ từ các bản xuất bản mới đây.
    Phạm Quỳnh có 2 người con đi theo cách mạng là nhạc sĩ Phạm Tuyên và bác sĩ Phạm Khuê. Nhạc sĩ Phạm Tuyên là học sinh khóa 5 trường võ bị Trần Quốc Tuấn (hồi đó gọi là thiếu sinh quân thì phải)
    - còn việc nhìn nhận thành quả văn học của Phạm Quỳnh thì phải có thời gian. Các bạn chú ý là gần đây, nhiều sách báo thuộc loại cấm (tác giả hoặc đầu sách) đã được in.
    =================
    [/quote]
    Cảm ơn bác đã cho biết Giáo sư Phạm Khuê là con cụ Phạm Quỳnh. Chỉ một chi tiết này thôi,cũng thấy ngoài sự đóng góp cho văn hoá,cụ Phạm còn đóng góp cho đất nước những người con tài ba. Cụ Phạm Khuê là người sáng lập ra ngành Lão khoa Việt nam,được coi là một trong những người thầy của nền Y học nước nhà. Khi còn sống ông tôi và cụ Khuê khá thân nhau. Thế mà tôi chẳng thấy kể gì về cụ Phạm Quỳnh. Nền lão khoa nước ta được đánh giá cao ở các hội nghị Quốc tế y học,cũng một phần nhờ công mở đường của cụ Khuê.

Chia sẻ trang này