1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẠM THỊ HOÀI &............

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình đọc man nương mình chẳng hiểu gì cả . Về sau đọc nhiều truyện của H thấy cái vẻ bất cần đời , rất chịu chơi , không hổ thẹn của H, & *** nữa nhiều quá!
    codet
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thấy Nguyễn Thanh Sơn có lý đấy chứ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ lọt tai thôi. Thực ra thì nếu khe khắt ra thì đó là mặt bằng chung của văn đàn Việt Nam, không riêng gì nữ giới , và không riêng gì nhà văn nhà thơ, mà cả các nhà phê bình ( đặc biệt là Nguyễn Thanh Sơn :-0) ).
    Nói cụ thể thì dài lắm. Thôi thì nói thế này : Một nhà văn hay nhà thơ viết được một tác phẩm phải trăn trở nhiều lắm./ Vậy mà có phải lúc nào cũng thành công đâu, chả thể mà Hainơ đã thốt lên :"Tôi ấp trứng rồng lại nở ra bọ chét"
    Thế mà có những nhà phê bình như kiểu ăn trên ngồi chốc, chỉ biết ngồi phán cho suớng miệng, gủi báo ăn tiền. Nghe văn họ thì hay lắm, du dương lắm, nhưng chỉ là trò xiếc câu chữ , trích dẫn ăn bớt và cắt xén. Họ chả làm được cái cóc khô gì. Thử hỏi nhiệm vụ chính của phê bình là gì. Nói thật, phê họ còn chưa làm nổi.
    Giá mà các nhà phê bình, ai cũng có được cái tâm và nhân cách như Vũ Ngọc Phan hay Hoài Thanh thì hay biết mấy. Họ độ lượng, họ biết thông cảm với những người sáng tác.

    V@
    [/size=4
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mới ngó thấy bác Thanh Sơn ở bên Thăng Long forum, đang phát biểu về Cao Hành Kiện.
    Khéo bác ấy cũng sang bên này rồi, chắc vừa đọc bài của Pagoda lại vừa cười tủm tỉm đấy.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ?!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    mình tìmthấy cái bài về DTHương ở một người bạn . lần sau mình sẽ đọc hộ các bạn về PT Hoài. các bạn dọc chơi.!
    codet
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà không tìm thấy cái gửi kèm file. Đánh thì ngại quá. Nó ở đâu ý nhỉ?
    codet
  8. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lời bình về một con người đáo để?
    Các bác đọc một cái gì đó, các bác có để ý trước tiên tác giả là nam hay là nữ, thành phần xuất thân, tư tưởng chính trị... không?
    Nếu Phạm Thị Hoài là đàn ông, tớ chắc rằng chẳng có tranh luận nhiều đến thế.
    You are what you know
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    "Khi thói vong bản" đã triệt tiêu lòng tự trọng.
    (Nguyễn hoà)
    mình chỉ xin tóm tắt lại những gì HOÀi viết thôi, còn ông HOÀ nói gì thì thôi.
    BÀi "về tư cách người trí thức VN" Hoài viết :"SAu ít nhất là hai ngàn năm có một cộng đồng Việt, một dân tộc Việt , một quốc gia Việt, và sau ít nhất là hai trăm năm có một lãnh thổ Việt như ngày nay, chúng ta vẫn là một nước nghèo nà và lạc hậu nhất trên thế giới. Nhưng vấn đề không phải là chỉ ở chỗ nghèo nàn và lạc hậu. Nếu chỉ như vậy thì tôi thấy không có gì đáng sợ lắm . Vấn đề là ở chỗ : chưa bao giờ chúng ta không là như thế. Từ khi sinh ra tôi đã như vậy . Từ khi cha mẹ cụ kị tôi sinh ra thf thế giới cũng chỉ là Trung Hoa & Ấn độ , nhưng bảng xếp hạng thì vẫn thế, không có gì thay đổi . Nước HI LẠp chẳng hạn là một nước nghèo nhất cộng đồng Châu Âu nhưng không phải bao giờ cũng thế. Nước NGA cũng dang vô cùng bê bối , nhưng không phải bao giờ cũng thế. CHỉ có nước VN là chưa bao giờ không như thế mà thôi. TÔi thậm chí không dám nghĩ tiếp rằng khi cháu tôi hoặc chắt tôi sinh ra chúng ta vẫn không thoát được kiếp độn ssổ như vậy...NGoài cái nghèo và lạc hậu , thì đến đầu thế kỉ 21 này xã hội VN còn là nơi hội tụ những bệnh dịch dường như vô phương cứu chữa khác mà bao trùm lên tất cả là một khái niệm mà tôi đặt tên khái niệm đó là sự bất an... Nói như thế thì xã hôi VN là một tập hợp tạm bợ , Rời rạc & hoàn toàn không hữu cơ của những cá nhaan hoang mang &bất ổn..."
    ..."Nguời VN không có truyền thống mang cả một dân tộc ra mà tự phê bình " vì "một trong những lí do vì sao như vậy cũng là ở chỗ , khi nguời ta đã suốt cả một số phận luôn độn sổ thì lòng tự tin chẳng còn gì lớn lắm ".
    ..." Việc sáng tạo chữ viết của người VN diễn ra như thế nào ? Người Việt chẳng cần lặn lội sang Tàu học mà chính người Tàu mang một núi khí giới , một rừng người & sau đó khuôn 1 hòm sách sang . Dĩ nhiên là Nguời việt vừa học vừa chửi , giống hệt vừa học vừa chửi Pháp , vừa học vừa chửi LXÔ & bây giờ vừa học vừa chửi Mĩ ... Trong những công trình chữ Nôm ấy rõ ràng sáng tạo là gì?LÀ ghép hai cái rập khuôn vào nhau ! Tôi chưa bao giờ dám tự hào về cái chữ nôm mà thaeo tôi , Xin lỗi quí vị ở đay là điển hình cho tinh thần khổ dâm "
    codet
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cái đó trong tạp chí VN quân đội.
    Nguyễn Huy Thiệp từng mượn lời nhân vật viết :
    "Tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học nó tai hại như thế nào , vừa ********* , nó vừa nham hiểm , lại vừa mất dạy... vì chúng giả hình . Chúng nhân danh lương tâm , đạo đức , mĩ học , trật tự xã hội , thậm chí cả dân tộc nữa . Chính trị không cao siêu sẽ nhầm lẫn "
    codet

Chia sẻ trang này