1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1 - Những phong cách chia tay.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miracle, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 - Những phong cách chia tay.

    Hôm nay anh ngồi vắt óc giết nơ ron thần kinh, đặng viết ra 1 topic ( cái tiêu đề do bạn anh nghĩ ra ) để mọi người tham khảo. Đầu tiên anh định viết về những "Những phong cách cắm sừng nhưng xét cho cùng, ở cái box này hay box TVTY lắm bỏ mẹ những cái kiểu đấy nên anh chọn phương án này.
    Theo anh nghĩ, cắm sừng hay chia tay cũng chỉ là 1 . Muốn dứt thì cắm cho đối tác 1 cái sừng. Chả cần nói nhiều. Kết cục sẽ là chia tay.

    Theo anh được biết, con nào cũng thế ( gái hoặc trai ). Chán vãi ra rồi thì sẽ tìm cách để lượn. Mà (tsb) thằng nào con nào muốn giẫy ( mượn từ thằng Aza) cũng muốn chọn cách giẫy có văn hóa ( anh *** hiểu thế nào là giẫy có văn hóa ) kiểu như là giẫy là phải có khóc lóc sướt mướt ỉ ôi. Ôi, giống y như phin Hàn Xẻng. Cơ mà lại không ai muốn nói trước. Thông thường, khi đẽo nhau. giai thường nói anh yêu em ( anh muốn phịch em ) trước. Thế nhưng lúc giẫy, ít giai nàolại muốn nói trước. Đèo mẹ, lạ thật. Kiểu như là đứa nào nói trước là đứa phản bội ( ặc ) .
    Thôi, có lẽ anh nên đi vào đề. Lan man quá rồi.
    Thông thường, các cách anh tham khảo và áp dụng thường đạt hiệu quả tối đa. Nhưng vài trường hợp, chống chỉ định với trẻ em và phụ nữ đang mang bầu hoặc cho con bú. Đề nghị anh chị em nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng.

    Bối cảnh : Trong công viên có hồ nước.
    Chàng và nàng đang ngồi nói chuyện phải quấy. Thâm tâm, chàng muốn giẫy, thâm tâm nàng cũng thế. ( **, chả đứa mẹ nào nói ra ) Chàng phải làm sao để hướng nàng vào câu chuyện ngã xuống hồ nước như thế nào. Hoặc *** cần cũng được. Chàng hỏi " Em có thách anh đẩy em xuống hồ không? Tất nhiên nàng sẽ bảo " thách " . Thế là chỉ sau một động tác. Nàng đã giẫy như cá dưới hồ, và tất nhiên, cũng chỉ sau 1 tích tắc. Chàng đã ở dưới hồ cùng nàng để vớt nàng lên cộng với vài lời xin lỗi . Tất nhiên sau vụ việc này . Chàng và nàng sẽ cạch chuyện đứng tâm sự ( nói chuyện cạnh hồ nước ) tất nhiên là với người khác.





    1
  2. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bác quan tâm làm kẹc j mấy cái vụ lẻ tẻ, chúng nó yêu nhau không hợp thì chia tay. Mà chia tay có văn hóa là pải rồi, sống trong xa hội văn minh mà. Như tôi với ông nói thế này là đek văn hóa văn mình tí nào. Chắc sớm muộn thì cũng bị xoa bài thôi
  4. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có một phong kák ổn nhất là im lặng. Áp dụng 3không: 0nghe-0hiểu-0động lòng. Ban đầu NÓ sùng sục gọi: tắt máy hoặc để kể kêu chán thì thôi, mình tắt tiếng đi rồi, sms: del luôn không cần xem. Nó đi tìm thì tránh, nhắn bạn bè thì dặn chúng nó xây dựng cho mình 1 hình ảnh thật bựa... tất nhiên là chỉ với NÓ. Với em có tự ái cao thì cực thành công; em da diết hơn thì mệt hơn, chủ yếu là mình không đuợc ái ngại cho em í còn em nào thuê dầu gấu tới hỏi thăm thì em chưa có vinh dự.
    Thế được không ợ?
  5. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đọc đâu đó : Văn hóa chia tay là để cho phái yếu nói trước.
    Phong cách chia tay àh? Ai hơi đâu viết mấy cái này bác, chia tay mệt bỏ mẹ nhớ làm đêk j cho tốn bộ nhớ
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang ở trong tình trạng này đấy
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn rất yêu em nhưng mẹ anh không cho, mình chia tay nhé
  8. Chimanhtungcanh

    Chimanhtungcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    2 : Cách này tuy hơi thô bạo ( thô thiển ) nhưng khả năng thành công chiếm 90%. Không tin thử cho biết .
    Chọn hôm nào muỗn giẫy, thuyết phục nàng mặc váy . Đợi khi nào nàng vừa ngồi lên xe ( tất nhiên mặc váy phải ngồi 1 bên ) nhớ là phải vừa ngồi lên thôi - lập tức rồ ga. Chắc chắn nàng sẽ rơi phịch cái mông xuống đất . Chàng lập tức gạt chân chống, đứng xuống đỡ nàng dậy + thêm vài lời xin lỗi rối rít : ANh xờ lờ, anh không biết em ngồi chưa vữngi ( hoặc anh không gì gì đó ) . Hiệu quả tăng lên gấpbộhi nếu chàng chọn đúng bãi *** trâu hay đống đá dăm.
    Khuyết điểm của phương pháp này : Nếu như chàng chọn vị trí tốt thì không sao, nhưng nhỡ may vào đúng chỗ cọc hay nàng ngã đập đầu vào vỉa ba toa thì khả năng nuôi báo cô cả đời là có.
  9. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đặt cho em ý 1 câu hỏi: Nếu h đang đi với nhau, tự dưng em lăn tòm xuống sông Tô Lịch, theo em, anh phải làm gì ???
    Sau đó các bác cứ kiên định với câu trả lời: để em tự lóp ngóp bò lên, sau đó thuê xe ôm cho em tự mình về nhà, bao h sạch sẽ thì nhắn cho mình biết.
    Vậy là ổn
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi ! Chia tay nhanh để còn tìm mối khác Em nhá

Chia sẻ trang này