1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1 - Những phong cách chia tay.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miracle, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bé vào bé phá đám topic của chú Miracle
    Hì hì ...nói tóm lại , với riêng LK thì chỉ cần zai chửi em 1 câu như anh hay chửi , hay chỉ cần 1 câu Mày _ Tao ..em chia tay liền .
    Còn chia tay theo phong cách , đi thẳng , đầu ngẩng cao không thèm quay lại phía sau nhìn mặt ai đó lần cuối
  2. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái ông chủ topic nói ngu bỏ mẹ. Giẫy có văn hoá có nhiều cách, việc *** phải giở trò bỉ ổi như ông viết. Cái ngu của ông, ông *** thấy được thì phải dùng từ ngữ ngu ngu 1 tí để nói với ông. Lộc đấy, *** muốn hưởng thì cứ ngu tiếp.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi, cách giẫy có văn hoá của chú nó ra làm sao ? ** . Sâu bọ cứ thích đú làm người.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 17/07/2008
  4. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng: anh thích gì? Muốn gì?... chia tay là không xong với em đâu
  5. henryhit

    henryhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả có tinh thần xd j cả , các cách các bác nêu ra thì có dám làm thật ko ??
    Muốn giẫy thì cũng tuỳ loại đối tượng mà giẫy chứ !!
    G hiền từ , thục nữ thì sao >??
    G đanh đá cá cày thì sao
    chưa nói đến thể loại G chơi bời , nhăng nhít , xã hội thâm ....
    Các bác nên chú thích rõ để a e còn biết phân loại nhá , chứ áp dụng nhầm đối tượng là hậu quả khôn lường !!!
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Anh nói với em linhkhue một lần nữa. Anh &^*&^* vào cái cookie của em. EM sang mẹ mấy cái box tin học mà bốt . Mà nói tóm lại, anh *** thích đọc baì của em. Nhất là trong khi cái topic này ( do anh mở ra ) còn tồn tại. Đừng để anh nói quá lời !
    Nhận ship hàng từ New Zealand.
    Các sản phẩm goodhealth có xuất xứ NZ.
    Site : http://www.goodhealth.co.nz
    Gửi lúc 06:58, 15/07/08
    cho cháu hỏi mới:
    1) Zai = đàn ông = con giai đúng không ạ?
    2) *** = chửi bậy, đúng nữa ạ?
    Vậy, ở đây trong 2 bài trích dẫn trên kia có 2* xảy ra:
    * Chị L.Khuê chả thấy ngẩng cao đầu ra đi mà lại ríu ra ríu rít vào post bài nhí nhảnh ơi nà nhí nhảnh. Do chị coi là bác Kì Riệu "chửi yêu" mình ạ?
    * Chị LKhuê không coi bác Kì Riệu là đàn ông con zai?????????
    Theo các bạn, đâu là đáp án đúng và bao nhiêu người trả lời như bạn
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ em làm gì có cơ hội chia tay, Zai nó đá trước rồi thì phải. Trên cái diễn đàn này thấy em phọt ảnh tứ tung bao nhiêu người nói e có thấy tý gì tự ái đâu mà phát biểu hay thế . ĐỊnh ko reply nhưng ko nói gì e lại càng "thể hiện" quá đà thì các mem khác khó chịu
    - Có cách để chia tay nữa rất hay và hợp lý là: Giả BĐ
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ...." Anh cảm thấy tình cảm của chúng ta ko còn được như trc nữa..Hãy cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ nhé em.Nếu gặp đc ng tốt và hợp với em hơn anh,thì hãy cho ngta cơ hội và cho mình 1cơ hội nhé em "... xong rồi té thẳng,đổi số fone,trường hợp ko đổi đc thì ko nghe đt nữa,hoặc nếu nghe thì nói nhát gừng...
    Cá nhân iem thì iem rất tự ái zai nói chuyện nhát gừng với mình...chắc vì tính tự ái cao,nên chẳng yêu đc ai lâu cả...
  9. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em nghe chuyện "có bỏ không thì bảo" rồi. Đại loại là thể hiện cho bản thân xấu xa khiến đối tác ngấy tới tận cổ, ở riêng với nhau thì lạnh nhạt nhưng cứ ra đường thì xoắn lấy đối tác cho nó ngượng vì có thằng bồ chả ra gì. Tự nó đòi bỏ.
    @@@Mấy em trên kia ríu rít cái gì? Anh nói thật đã muốn bái bai rồi thì chả cần dek gì giữ hình ảnh nữa mà phải quan tâm tới cảm nhận của em. Các em càng akay thế anh càng mừng không hết. Chỉ sợ các em lại bán tín bán nghi, chả hiểu chuyện gì hay tự mộng du là do anh í có nỗi khổ riêng như mấy thằng chả phim Hàn xẻng, Đài lon rồi lại càng níu kéo hơn thôi, chứ cắt luôn anh cảm ơn lắm lắm. Các em càng hận càng chứng tỏ nặng tình.
    @ bác gì bên trên: bây giờ giả làm hi-fi, nhớn bé già trẻ, đang ông đàn bà dùng tuốt í, dễ hơn ợ. Em nghĩ gái cũng chả dám yêu hi-fi đâu.
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đã nói ró là "phong cách chia tay" vì vậy sao ở đây mọi người lại cứ bàn luận về chuyện có văn hoá hay không văn hoá??? Văn hoá hay không là ở người thể hiện ra và ở người phải cảm nhận cái phong cách đấy thôi!!
    Còn riêng với tôi là luôn luôn làm chủ mọi tình huống để người ta phải đưa ra lời chia tay trước...còn như thế nào để làm được thế thì khó nói lắm vì dài lắm nhưng cái cảm giác lúc người ta nói ra lời chia tay trước giống y như cái cảm giác lúc chinh phục được người ta...ngẫm lại cũng thấy mình đểu .....Nhưng bây giờ là bố trẻ rồi nên chỉ kể lại tí thê thôi chứ chắc ko bao giờ phải làm thế nữa...he he

Chia sẻ trang này