1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1 - Những phong cách chia tay.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miracle, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn ai đó quyết định mọi chuyện thay anh. Nhưng nếu em muốn chia tay thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. ok?
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Định đi với em đến cùng nhưng bệnh viện tâm thần không cho, thôi mình sẽ là bạn thân của nhau nhé.
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    À này ! Pác chủ topic chén Em này đến tập mấy rồi ? Ở mỗi tập có 1 cách chia tay riêng đới
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Yêu Tinh : Ngày trước, anh còn trẻ, trí tưởng tượng phong phú. Bây giờ anh già rồi, đầu óc do lâu ngày không vận động nó khô dần đi. Phong cách post bài của anh trước nay vẫn thế, đi văng hơi bị nhiều.
    Những hành động để gây ra sự chia tay thì được gọi là phong cách chia tay. Còn các câu nói của các cô các chú anh nghĩ chỉ được gọi là cách chia tay. Phong cách thì tuỳ mỗi người, còn cách thì tất cả mọi người đều dùng được. Mấy hôm anh tạm dừng post bài, xem có cô chú nào đưa ra một phương án độc đáo không. Nhưng các cô các chú làm anh thất vọng quá. Quanh đi quẩn lại vẫn là những cách cũ rích, đọc phát ớn.
    3 : Cách này có vẻ là quá cũ. Nhưng là anh thấy chuyện thực 100%.
    Chàng được nàng mời đến nhà. Mặt khác nàng nhắn tin cho 1 chú khác. Khi chàng chễm chệ ngồi nói phét với nàng thì chú kia mò đến. Nàng lăng xăng pha chè rót nước ( đặc biệt không rót nước cho chàng ) cho chú kia. Rồi ngồi nói chuyện với chú kia một cách thật hào hứng ( hoặc cố tình tỏ ra thật hào hứng ) Ví dụ : Anh đến mời em đi xem Kungfu Panda hay Giang sơn và Mỹ nhân à??? Đại khái thế. Nhưng hãy chắc chắn rằng phòng khách không có một tờ báo nào. Đảm bảo sau chuyện này chàng sẽ không bao giờ bước chân vào nhà bạn nữa.
    Cách này cực shock nên chống chỉ định việc cả 2 chưa muốn giẫy nhau hay nàng ( chàng ) muốn thử thách nhau. Tỏ vẻ sĩ diện : ****** thiếu *** gì thằng ( con ) đẽo.
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nói quá , anh thề anh còn gin.
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trong những cách anh nghĩ ra, tham khảo vân vân và vân vân . Có những cách được gọi là hạ sách. Anh đang băn khoăn nó nên viết ra không? Vì theo anh như thế mình sẽ trở nên thật là tồi tệ, mất dạy và khốn nạn. Sac .
    Nhưng vì công cuộc giẫy anh vẫn nêu ra. Anh đưa ra trường hợp cụ thể. Các cô các chú tùy cơ mà áp dụng.
    Điều kiện : Nhà nàng có nhiều họ hàng cô dì chú bác
    Đk cần: Có 1 hay nhiều trong số đó không thích chàng.
    ĐK đủ : Có lần nào đó chàng chào 1 trong số họ mà không nhận được cái gật đầu hay một nụ cười :
    Anh dám chắc rằng nếu chàng chàng họ hàng nhà nàng mà không được đáp lại thì chàng sẽ cực kỳ sượng. Có thể lần sau chàng sẽ không dám đến. Nhưng mà ở đây là chàng muốn giẫy có phong cách. Nên chàng vẫn đến. Bình thường cho đến khi chàng gặp lại người kia . Thật tươi cười và vồn vã : Cháu chào cô ( chú ) ạ . Lâu không gặp, cô ( chú ) ốm phải không ạ? Trông mặt cô ( chú ) xanh quá . Cháu biết có ông lang chuyên chữa ung thư. Để cháu giới thiệu cho nhé !
    Hoặc hạ sách hơn là chàng *** thèm chào luôn. Coi như cái cột. Kệ mẹ các cô( chú ) gì đó. Nếu được hỏi thi chàng nói : ANh chào có thấy chào lại đâu. Tưởng bị câm điếc nên anh không chào nữa.
    Hiệu quả : Chàng sẽ bị cả nhà nàng ghét . Và tất nhiên công cuộc giẫy đã thành công đến 99%.
  7. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ông này loằng sờ ngoằng nhỉ
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thèng nèo mà áp dụng chiến dịch 3k với em chắc nó chít với em.
    Em sẽ gọi cho đến lúc nó nghe thì thôi.
    Không nghe em dùng số khác ,xem có tránh được mãi hok.
    Nghe rồi, dùng lời đường mật nhẹ nhàng với nó.(nó tưởng mình ngu lắm đây) kaka, hơi nhục 1 tý nhưng mà cố gắng làm sao gặp được nó.
    Gặp rồi, thì bít tay bà.Lúc ý thì phải tổng xỉ vả cho nó 1 trận.
    Ghét nhất loại con trai hèn, yêu thì dám nói.Bỏ thì ko dám đối mặt.
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Là anh thì anh thấy em nhiệt tình quá anh lại đổi ý......
    Chủ topic : chia tay mà cái kiểu làm mất hình tượng thì cha con thằng nào mà làm ko được..... Chia tay mà vẫn giữ ấn tượng mới đáng nói... Ko thì lock mịa nó đi
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Born lăn lộn trong này lẫn trên tình trường nhiều mà phát biểu cảm tính quá nhỉ.

Chia sẻ trang này