1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1 - Những phong cách chia tay.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miracle, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chắc vì thế mà chưa thoát kiếp
    Nhung mà hơi phẫn nộ với cái cách giẫy mất hình tượng kiểu ấy....
    Giẫy phải hết sức nghệ thuật nhằm giữ lại hình tượng,yêu đương nhăn nhít trong 1 cái thành phố nhỏ bé,biết đâu sau này là chiến ngay bạn bè,anh chị em út ...của Cáo thì có mà đỡ lo.... Đời dài...
  2. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em dek nói là mất hay không mất hình tượng ở đây. Chỉ nói tác dụng thôi. Nói thẳng ra, như thế còn khá chứ đường mật để thỉnh thoảng quay lại xơi dần như các bác nói, còn lởm hơn, các em gái ợ.
    Tất nhiên là 3k chỉ là bước đầu, trong một thời gian tạm thời. Sau đó còn có những bước tiếp theo tùy hòan cảnh, đối tượng. Em nào có hành cảnh này,em đó khắc biết
    Mà hóa ra nhiều em gặp tình cảnh này suy ra nhiều thằng làm giống mình
  3. Daoshop

    Daoshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đa số đàn ông muốn chia tay đều chọn phương án "sự im lặng của bầy cừu". Có lẽ làm như vậy để lòng họ đỡ thấy áy náy vì kô phải là người nói lời chia tay thì kô có lỗi. Trường hợp gặp phải gái là người có chút ít sỹ diện thì ok, Sugar you you go sugar me me go. Nhưng gặp đứa nào điên điên dở dở nó truy ra bằng được thì tính sao?
    Thà rằng anh cứ nói lời cay đắng......
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Em à, cuối năm anh lấy vợ. Mình chia tay đi em
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    em hãy đi tìm người khác tốt hơn anh vì anh o thể làm cho em hạnh phúc được.Chúc em được hạnh phúc.
    Sẽ cố gắng nói như thế này trong lần yêu đầu tiên vì mình biết chắc sẽ o thành công trong lần đầu.
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ghét nhất ai nói câu này . Giả tạo quá mức
  7. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    chưa có kinh nghiệm...với lại o quen những lúc đau đớn thế này ...quả thật o biết nói gì
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Người ta chỉ chia tay khi hết yêu
    Thế nên cứ nói thẳng, hết yêu rồi. Nếu người kia đau thì kiểu gì cũng đau, nói thẳng ra thế để người ta khỏi hi vọng. Đấy là cách tốt nhất
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Im lặng và...bỏ đi!
    Nhất quyết không để người dưng có cơ hội chia tay mình. Ra tay trước thôi.
  10. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    E cần có thêm thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ lại tất cả những gì mà a và e đã có đc. E thấy a và e quá khác nhau, có lẽ chúng ta cần phải dừng lại và bước những con đường khác nhau thôi.

Chia sẻ trang này