1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1: Phỏng vấn một chiếc máy ảnh - Gái Nhà Quê thực hiện

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi GaiNhaQue, 27/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Phỏng vấn một chiếc máy ảnh - Gái Nhà Quê thực hiện

    Tạp chí " Chân đất Mắt toét" xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài phỏng vấn đầu tay của tác giả Gái Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng rằng tạp chí "Chân đất Mắt toét" trong nay mai sớm trở thành người bạn đồng hành góp vui cho các quý vị của box nhiếp ảnh.

    Phỏng vấn một chiếc máy ảnh


    Gái Nhà Quê (GNQ) : Xin chào bạn!

    Máy ảnh (MA) : Chào chị, trông chị cũng xinh đấy nhỉ chẳng Quê mấy.

    GNQ: Lên tỉnh đưọc mấy năm rồi... Cho mình hỏi với, thế gọi bạn thế nào nhỉ? Bằng anh hay bằng chị?

    MA: Ấy , ấy...!!! Nhà báo ơi, cho em được đính chính với. Xưa nay các bác toàn gọi em bằng con, bằng cái nhưng đích thị em là đàn ông đấy.

    GNQ: Làm thế nào biết được đằng ấy là "giai"?

    MA: Thì chị cứ xem tác phẩm của em là biết, 99% là ảnh phụ nữ. Mà phụ nữ trong ảnh của em ai cũng xinh đẹp dù trong tư thế lao động sản xuất hay thời trang hay cuộc sống. Từ ấy suy ra cái "ống kính" của em phải là giống đực.

    GNQ: Hoá ra các nghệ sĩ nhiếp ảnh xưa nay nhầm lẫn cả. Thế mà mỗi khi cãi nhau ông nào cũng khăng khăng mình nói chả sai câu nào.

    MA: Vâng các bác ấy bây giờ có thói quen sáng tác ra ngôn ngữ chứ không nói chuyện bằng tác phẩm.

    GNQ: Nhưng nhờ các cuộc cãi vã mà ối người được gọi là nghệ sĩ và các nghệ sĩ lại trở thành các nghệ sĩ nổi tiếng hơn.

    MA: Em thì cứ mong các bác ấy cứ tranh luận cho vấn đề sáng tỏ cho nghệ thuật thăng hoa..., các bác càng nói nhiều em càng mừng vì em càng nhàn. Nói thật từ hồi làm nghệ sĩ đời em lại sung sướng .

    GNQ: Đằng ấy nói rõ hơn đi.

    MA: Hồi em làm đám ma, đám cưới vất vả mà chẳng kiếm đưọc bao nhiêu lại bị coi là hèn kém. Em quyết định bỏ hẳn cái cuộc sống tầm thường tẻ nhạt ấy , em đi làm nghệ thuật.

    GNQ: Thế đã có giải gì chưa mà đòi làm nghệ sĩ ?

    MA: Nhiều là đằng khác, để em cho nhà báo xem. Đây nhé , tấm " Cái chết của những con thiên nga" này vừa đoạt giải Nhất của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp.

    GNQ: Ối giời, xấu thế mà cũng đưọc giải. Thế cái tấm có đứa trẻ đi ăn xin này....

    MA: Sao lại gọi là "ăn xin" , tên tác phẩm em đặt là "Hướng nghiệp". Mà để em giới thiệu luôn thể cho có tính hệ thống:

    ...Tấm ảnh chụp tắc đường này có tên " Dòng đời" đoạt giải Nhất cuộc thi ATGT
    ...tấm ảnh bà cụ thân sinh nhà em đưọc đổi tên thành "Mẹ tôi"
    đoạt giải A ...
    ...tấm ảnh chụp cô dâu chú rể bế ngày cưới nhau em đổi tên thành " Gánh nặng cuộc đời". Đoạt giải B....

    ....tấm..

    GNQ: Toàn giải to nhỉ! Đằng ấy cho tớ hỏi ít kinh nghiệm với?

    MA: Kinh nghiệm thì nhiều lắm nhưng bí quyết quan trọng nhất là phải đưa tác phẩm vào đời sống.

    GNQ: Nghĩa là sao, giải thích đi...

    MA: Nghĩa là chị phải gắn cho tác phẩm một cái tên thật ấn tượng phù hợp với chủ đề cuộc thi. Nói ngắn gọn hơn nữa ảnh càng xấu mà tên càng hay thì tác phẩm càng dễ được giải.

    GNQ: Cảm ơn bạn nhé. Nhờ có sự chỉ bảo này mà đây sẽ là buổi phỏng vấn cuối cùng của Gái Nhà Quê , mình sẽ bỏ nghề , mình cũng đi làm nghệ thuật đây. Mà cho mình hỏi một câu cuối cùng nhé. Thế bạn là máy ảnh "phim" hay máy ảnh "số".

    MA: Em cũng chẳng biết nữa , chị hỏi cái ông đang nốc bia nói to nhất quán này đi.

    E***or: Gái Nhà Quê.
    Location: Trong một buổi hội thảo tại quán bia của các nghệ sĩ
  2. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ....tiếp theo......
    Sau khi đi ra hỏi ông nốc bia mồm to nhất quán,phóng viên GNQ mang 1 bộ mặt cau có về tiếp tục thực hiện bài phỏng vấn với MA mang tên "Củ chuối to trong nghệ thực"
    MA: Thế nào hở chị?Kết quả ra sao?
    GNQ: Láo toét...,láo toét..không chấp nhận được...các lão ấy ỉ mình là dân PRỒ nên không thèm trả lời dân AMATỜ như chị,lại còn dở trò sàm sỡ.....
    MA(thở dài): Bọn RỒ (PRỒ) vẫn hay thế chị ạ,càng rồ bao nhiêu càng vô nhân cách bấy nhiêu,chấp bọn nó làm gì?!
    GNQ: Mà bọn í có gì hay ho mà lại kiêu thế nhỉ?
    MA: Bọn RỒ thật ra chỉ là những bọn mượn em để làm cái cần câu cơm của chúng.
    GNQ: Em có thể nói rõ hơn không??
    MA: Thì tức là bọn sống bằng nghề đi bán ảnh í mà...Nếu không có em thì bọn chúng chỉ có nước cạp đất mà xơi!
    GNQ: Ấy thế mà sao bọn RỒ í lại rất hay ganh ghét,chê bai những người AMATỜ,vốn không sống bằng nghề bán ảnh???
    MA: Bởi thế mới gọi là RỒ,vì những nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính luôn có nhân cách tương xứng với danh xưng của họ,không như những bọn RỒ ti toe "thùng rỗng kêu to"
    GNQ: Nhưng RỒ có vài tấm ảnh nhìn cũng ra hồn chứ nhỉ?
    MA: Có gì đâu,dựa vào em trai của em la PHOTOSHOP rất nhiều.Nếu không có thằng ku ấy thì những tấm ảnh kia chỉ đáng vứt vào sọt rác.....
    GNQ: Dù gì thì ảnh RỒ vẫn đẹp hơn ảnh AMATỜ....???!!!
    MA: Đồng ý với chị điều đó,nhưng em đã nói rồi...Một đằng thì xem ảnh như miếng cơm,không có cơm là chết đói,nên phải cố sống,cố chết tòi đều đều ra ảnh...Một đằng thì xem đó là 1 môn giải trí đơn thuần,người ta cảm nhận vẻ đẹp theo cách của người ta......Sự so sánh của chị hơi bị khập khiễng..À mà chị thuộc loại nào,RỒ hay PRO???
    GNQ:..ơ...ơ....không dám...không dám..
    (Nói tới đây,không hiểu sao phóng viên GNQ lại co giò chạy mất ... guốc.Cuộc phỏng vấn đành tạm hoãn vô thời hạn)
  3. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này thực không có sự tôn trọng với thành viên của diễn đàn. Đề nghị các bác Mod xoá giúp vì những lời nói thô tục có hàm ý đích danh này. Rất mong các bác Mod lưu tâm. Xin cảm ơn.
  4. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ....tiếp theo....
    Vì tiếc chiếc guốc mới mua được 300 ngày nên phóng viên GNQ đành lặng lẽ quay lại nhặt,chẳng ngờ MA vô tình chộp được,liền làm 1 cuộc phỏng vấn ngược
    MA: Ấy..ấy..chị GÁI NHÀ QUÊ ơi,sao chị lại vội vã bỏ đi đâu thế?
    GNQ: Hỏi làm gì vậy?Người ta làm gì thì mặc người ta,sao chú rỗi hơi mà nhiều chuyện quá vậy?
    MA: Không,em chỉ hỏi để biết vậy thôi,sao chị căng thẳng quá vậy?
    GNQ: Hừ...Tôi còn mấy cuộc hẹn ở nhà để chụp ảnh QUẢNG CÁO đấy..Không có thời giờ để nói chuyện tiếp đâu
    MA: Ô hay,thế ra chị cũng sống bằng nghề bán ả..............?????????
    Nói đến đây,MA liền bị 1 phát guốc nện thẳng cánh vào mặt....Thế là toi con NIKON D70..Sắp tới,tạp chí "Chân đất mắt toét" sẽ nhượng bản quyền cho nhật san "Lưỡi ngắn răng dài" thực hiện bản tin đám ma D70 và bài phỏng vấn nhiều kì "Những ước nguyện của người sống bằng nghề bán ảnh?"
    Kính mời quí độc giả xa gần đón xem
  5. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    HOT NEWS....
    thành viên cuti phờ rờ vờ vừa nhận được 1 PM của thành viên GaiNhaQue với nội dung : "viết dở như c...c í" , "*****papa (bố) mày,vừa dốt vừa...."
    Các thành viên ở HN nghĩ sao về tư cách của người sắp đứng ra tổ chức offline cho các bạn???
  6. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên cutifoever chấm dứt ngay hành động thoá mạ và vu khống tôi. Tôi không dám nhắc lại những gì mà thành viên cutiforever đã PM cho tôi, thực sự đó là những lời lẽ bẩn thỉu và thô tục nhất. Đó thực sự là một thái độ đó kỵ khiêu khích và cuối cùng là những lời lẽ quá bệnh hoạn. Tôi thực sự thấy bị xúc phạm và vô cùng chán nản . Xin Các bạn hãy giúp tôi. !!!
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác thử chụp lại cái màn hình cái bức PM xem . Lúc đấy bằng chắng rõ ràng mọi người đều biết . Nói không thế này thì ai tin được .
    Mà thôi các bác đừng công kích nhau nữa , post ảnh cho bọn em học hỏi với
  8. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  9. ntt_pl

    ntt_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Pót ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng đi, bớt tấn công nhau, để tiết kiệm lời chia sẻ kinh nghiệm với người khác với.
  10. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Từ Chủ đề: Xem phỏng vấn nhé
    GaiNhaQue
    Thành viên mới

    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 09/06/2004
    đã được 6 người bình chọn (3)
    Ngày gửi: - 28/06/2004 00:42
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tất cả các diễn đàn
    Thông điệp cá nhân
    Đọc thông điệp cá nhân

    Từ Chủ đề: RE: RE:
    GaiNhaQue
    Thành viên mới

    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 09/06/2004
    đã được 6 người bình chọn (3)
    Ngày gửi: - 28/06/2004 01:19
    --------------------------------------------------------------------------------
    VIET NHU CUT

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Từ Chủ đề: RE: RE:
    GaiNhaQue
    Thành viên mới

    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 09/06/2004
    đã được 6 người bình chọn (3)
    Ngày gửi: - 28/06/2004 01:41
    --------------------------------------------------------------------------------
    ********* bố nhà mày , vùa dốt vừa hay đố kỵ.
    _________________________________________________
    Đây là những PM mà bạn Gai Nha Que đã gởi cho cuti tối hôm qua.Để rộng đường dư luận,cuti xin trích đăng lên đây.
    To Gai Nha Que: Khi bạn mở topic này,ắt hẳn bạn chưa tính nổi tới hậu quả mà nó mang lại,và tôi cũng biết rằng bạn có ý ám chỉ ai khi mà bạn PM mời tôi đọc topic của bạn.Khi có sự phản hồi thì bạn lại bù lu bù loa lên với mọi người,vậy là sao?Bạn hết thuốc chữa rồi
    To Bagiadaukho: xin lỗi trước,bạn chưa hiểu đầu đuôi sự việc thì đừng nên nhảy vào tham gia và đừng vơ đũa như vậy.Có lẽ bạn chưa rút ra được bài học khi đã phải xin lỗi thành viên DANBEO trên diễn đàn này???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này