1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phần 2 câu chuyện Cô Bé Bán Vải- no spam dưới mọi hình thức!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    @ Bác HKGH bao giờ định tiến hành đây ah?
    Mong bác lại tiếp tục truyền hình trực tiếp và thông báo để bọn em còn sắp xếp thời gian cho tiện theo dõi !
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cô bé bán vải này đang bị ế
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    định cắm sừng ai đó đây mờ
  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đọc phần 1 của đồng chí từ lâu lâu rồi nên lần nào qua đấy mình cũng nhìn vào hàng của e í.Nhiều lần còn đối diện cơ vì mình hay đứng ở Quán Chả Cá đợi bạn.Em này hay soi ra phết,toàn soi đểu mình.Nhận xét nha: trôg cũng dễ nhìn,xinh thì ko phải là xinh nhưng được cái duyên thì phải,mặt hơi có lấm tấm tàn nhang,hay mặc quần ngố....Tiếp theo phần 2 thì mình chỉ khuyên tiếp tục chiến đấu.
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ ko nhầm thì lần trước em bán vải PKK này đã được liệt lên hàng CÔ CÔ rồi
    Nên nếu tự nhiên dạo này liên lạc lại, rồi kêu chưa có, rồi vun vào...thì chắc 80% là đang muốn bác đổ vỏ hay tráng men gì đấy, bác HK cẩn thận nhé
    Mà em lói thật, nhà em ở gần đấy nên cũng hay đi tắt qua PKK, thấy mặt em này cũng nhiều, lúc đầu thấy cũng có tí ấn tượng nhưng càng nhìn càng chả thú vị quái gì nữa, chưa kể...màn hình phẳng, thấp, dáng dấp chả ra làm sao, có hôm em ấy mặc quả quần cụt nhìn chân cứ như chân trẻ con, theo em thì bỏ đi bác ạ

Chia sẻ trang này